Manchester United đã giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 ở lượt trận thứ năm Europa League trước Bodo/Glimt trên sân nhà Old Trafford vào sáng nay 29-11 và HLV Ruben Amorim đã có được chiến thắng đầu tiên tại CLB mới.
Hojlund tiết lộ những gì Amorim nói trước khi ghi cú đúp cho MU
(PLO)- Tiền đạo Rasmus Hojlund tiết lộ những gì Amorim nói với anh trước khi anh ghi 2 bàn và có thêm 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Bodo/Glimt ở Europa League.
Ruben Amorim rất ấn tượng với nỗ lực của Manchester United tại Europa League trước Bodo/Glimt, nhưng thừa nhận rằng đội của ông vẫn còn một số nhầm lẫn. “Quỷ đỏ” đã có khởi đầu chớp nhoáng dưới thời Amorim một lần nữa khi Alejandro Garnacho mở tỷ số trong vòng chưa đầy một phút trước đối thủ người Na Uy. Cầu thủ người Argentina đệm bóng vào lưới trống sau khi Rasmus Hojlund cướp được bóng trong chân thủ môn Nikita Khaikin trong vòng cấm.
Nhưng giống như trận đấu hòa 1-1 với Ipswich (mở tỉ số ngay giây thứ 82), MU cũng phải chịu đựng trước Bodo/Glimt dù mở tỉ số ngay giây thứ 48. Các bàn thắng của Hakon Evjen và Philip Zinckernagel giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1 đầy bất ngờ tại Old Trafford sau 23 phút.
Tuy nhiên, Hojlund một lần nữa chứng tỏ mình là người tạo ra sự khác biệt. Tiền đạo người Đan Mạch ghi 2 bàn ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 để đưa MU vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Europa League với 9 điểm và mang về cho Amorim chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt “quỷ đỏ”.
HLV Ruben Amorim đã khen ngợi nỗ lực của đội mình trong suốt trận đấu. Chiến lược gia mới 39 tuổi người Bồ Đào Nha này thừa nhận rằng đội của ông vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa, bao gồm cả khả năng kiểm soát bóng.
Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, HLV Ruben Amorim chọn 3 điều yêu thích nhất trong chiến thắng đầu tiên ở MU khi nói, "Tất nhiên, tôi thấy những gì mọi người thấy, những khoảnh khắc tốt đẹp, những khoảnh khắc khó khăn. Cuối cùng đã có một số nhầm lẫn khi chúng tôi cố gắng giữ kết quả, nhưng các chàng trai đã làm rất tốt. Điều tôi thích là họ chạy, họ ép, họ cố gắng làm những điều chúng tôi đã làm trong ba ngày qua trong tập luyện và chúng tôi đã giành chiến thắng!”.
"Một nửa sân vận động không biết tôi, tôi đến từ Bồ Đào Nha và tôi không làm gì cho CLB này", HLV Ruben Amorim nói thêm, "Nhưng cách họ (người hâm mộ) khiến tôi cảm thấy như ở nhà thật đặc biệt. Tôi sẽ giữ điều này cho đến cuối sự nghiệp của mình".
Cựu HLV Sporting Amorim còn ca ngợi việc các cầu thủ MU áp dụng triết lý của ông. Nói thêm về trận đấu, Amorim cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu tốt, nhưng sau đó để thủng lưới hai bàn trong hai pha chuyển tiếp.
Tôi thích cách các cầu thủ cố gắng chơi theo lối chơi của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi giành được bóng và đã gặp vấn đề trong quá khứ khi để mất bóng quá nhiều, tư duy là giữ bóng. Họ thực sự cố gắng và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng".
Bảng xếp hạng Europa League: Amorim phá kỷ lục 33 năm của MU trong 48 giây
(PLO)- HLV Ruben Amorim phá vỡ kỷ lục 33 năm của Manchester United chỉ trong 48 giây trong trận đấu Bodo/Glimt, giúp “quỷ đỏ” vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Europa League.