Ai chơi lại nhà bầu Hiển?

(PL)- Sau 20 vòng đấu Nuti Café V-League, đội bóng Hà Nội của bầu Hiển vẫn băng băng dẫn đầu về đích nếu họ không muốn… thua, trong khi Cần Thơ bị điểm mặt sẽ rớt hạng mùa này.

Tranh thủ trong mùa World Cup rộn ràng, giải V-League bất chấp hanh hao khán giả vẫn chạy đua cho kịp tiến độ, cũng là dành thời gian cho các đội tuyển quốc gia tập trung làm nhiệm vụ quốc tế. Như thường lệ, những bất thường của giải đấu quốc nội ở thời điểm chìm lẫn trong sự náo nhiệt của cúp thế giới có dịp bùng nổ với lắm sự lạ lùng.

Chẳng hạn, ở vòng 18 có đến 38 bàn thắng trong bảy trận (bình quân 5,4 bàn/trận) cứ ngỡ là cái kết đẹp của những trận cầu cởi mở. Một số vòng đấu trước đó cũng có tỉ số rất cao so với đầu mùa hoặc nhiều hơn các mùa khác. Nhưng nó không qua mắt nổi người trong cuộc khi nhà cái luôn sáng đèn đồng thời với World Cup. Thậm chí người ta còn tính toán V-League “nổ tài” sẽ thắng lớn hơn rất nhiều trò đỏ đen ở cúp thế giới với toàn siêu sao mà sút thủng lưới còn khó hơn cầu thủ Việt Nam.

Thực chất những trận cầu “nổ tài” ở V-League chỉ là phần nổi của tảng băng chìm cho những toan tính hậu trường trong thời điểm cả thế giới đắm chìm vào World Cup, không ai để mắt đến giải quốc nội. Có ai ngờ Hà Nội bách chiến bách thắng tự dưng ngã ngựa nặng nề 2-5 trước chủ nhà Sài Gòn từng là sân sau của một ông bầu và mới mùa này vừa sang tay cho người khác. Đấy cũng là trận thua duy nhất của đội bóng nhà bầu Hiển sau 20 vòng đấu họ không có đối thủ.

Hà Nội thắng như chẻ tre nhưng cũng có trận thua rất lạ. Ảnh: HUY PHẠM

Thế rồi chỉ ba vòng sau đó, vẫn là Hà Nội đại thắng TP.HCM 6-3 và ghi ba bàn trong bảy phút để cầm hòa Nam Định 3-3 dễ như lấy đồ trong túi. Chẳng ai có chứng cứ gì trong cách chơi lạ thường của đội bóng bầu Hiển như nhiều mùa bóng qua nhưng các bại tướng của họ thì rất ấm ức trong sự hoan hỉ từ đội bóng thân quen.

Hà Nội mùa này lại sắp sửa vô địch nhờ dàn cầu thủ hay và túi tiền thưởng không đáy của ông chủ. Có điều trong cuộc chạy đua nước rút cuối mùa giải, các CLB đang cần điểm ở đáy bảng xếp hạng rất sợ hãi phập phồng tính khí thất thường của họ khi nhìn mặt mà đá, dễ gây phân hóa cho cuộc chơi.

Khổ nhất là Cần Thơ trong chiến dịch trụ hạng hồi đầu mùa mời về HLV Đinh Hồng Vinh đã không còn kiên nhẫn với cách tính của mình. Trận thua đau 1-3 trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sài Gòn đã đẩy Cần Thơ lún xuống một bước rớt hạng. Họ vẫn nằm yên vị cuối bảng và xem ra việc trải thảm đỏ chào đón thầy cũ Vũ Quang Bảo như một hy vọng mong manh cuối cùng không bị trở về mái nhà xưa hạng nhất.

V-League trong buổi chợ chiều khó nói các đội sẽ chơi chỉ bằng thực lực mà bên cạnh đó còn có những mối quan hệ khác ngoài sân bóng mới mong tồn tại.

Bất lực với pháo sáng và loạn sân cỏ

Ban Kỷ luật VFF vừa ra 10 quyết định xử phạt các ban tổ chức sân, cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật, thu về rất nhiều tiền nhưng ai cũng có cảm giác họ bất lực với vấn nạn đốt pháo sáng. Ví như sân Hà Nội, Thiên Trường hay Lạch Tray… thường vi phạm công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì để xảy ra các tình trạng: bắn pháo sáng vào trong sân, đốt pháo sáng, ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân, khán giả chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân… nhưng chỉ luôn dừng ở mức phạt tiền. VFF và các nhà làm giải VPF dường như không còn cách chế tài nào khác, hoặc dễ gây ra hiểu nhầm là không dám đụng chạm đến các sân bóng ấy khiến cho tình trạng hỗn loạn như trên không có hồi kết.

Bên cạnh đó, việc Ban Kỷ luật VFF nhẹ tay với hành vi phản ứng trọng tài và làm loạn trong trận đấu của cầu thủ có thể hiểu họ còn e ngại, hoặc do hồ sơ VPF cung cấp chưa đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.