AFC Champions League: Mong đợi gì ở Bình Dương?

(PLO)- HLV Cuca của Shandong tỏ ra rất kín tiếng trước trận làm khách trên sân Bình Dương chiều 24-2, trong khi đó HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cũng chỉ mong, đội có thể thua nhưng… phải ngẩng cao đầu khi rời sân.

Vị HLV người Brazil của Shandong tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi họp báo trước trận đấu, ông không “đao to búa lớn” dù trong thâm tâm ông biết rằng, đội bóng của ông có một trình độ cao hơn hẳn đội vô địch của Việt Nam. HLV Cuca nói: “Những đội bước vào vòng bảng của AFC Champions League đều là những đội rất mạnh, tôi dành sự tôn trọng đối với đội B.Bình Dương và tất cả những đội trong bảng này, vì họ đều là những gương mặt xuất sắc”.

Ngay cả việc cánh báo chí Việt Nam đề nghị HLV Cuca cho biết con số các học trò của ông đang khoác áo tuyển Trung Quốc, Olympic Trung Quốc, vị HLV người Brazil cũng tìm cách từ chối không trả lời. Tuy nhiên theo thông tin tìm hiểu của chúng tôi thì Shandong Luneng có ba tuyển thủ Trung Quốc vừa mới dự vòng chung kết Asian Cup hồi tháng 1 tại Úc, và hai tuyển thủ Olympic. Nổi bật nhất là thủ môn Wang Dalei thi đấu rất hay tại Asian Cup và hiện nay là thủ môn số 1 của Trung Quốc.

 

HLV Cuca (áo cam) rất tôn trọng đối thủ.  Ảnh:TP

Giải vô địch quốc gia Trung Quốc 2015 chưa khởi tranh nhưng Shandong có chuyến tập huấn tại Brazil chuẩn bị cho AFC Champions League. Điều mà HLV Cuca… mừng là vì thời tiết ở Brazil trong suốt thời gian đội tập huấn cũng nắng nóng như ở Bình Dương, nó khác xa với thời tiết ở Trung Quốc hiện nay đang rất lạnh. 

Nói về mục tiêu của Shandong trong trận mở màn làm khách trước B.Bình Dương thì Cuca nói rằng, họ sẽ “chiến” hết mình để tìm một trận thắng, chứ đội hoàn toàn không dám đặt mục tiêu chiến thắng trước B.Bình Dương. Ngoài một dàn nội binh có chất lượng cực cao, các cầu thủ ngoại của Shandong cũng được xem là rất mạnh đều là những cầu thủ nổi tiếng như Tardelli, Urso, Diego…

HLV Nguyễn Thanh Sơn (giữa) tại buổi họp báo.

Với HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương ngoài mục tiêu chơi hết mình và nếu thua cũng… ngẩng cao đầu rời sân thì về thông tin đối thủ nhà cầm quân này cũng nắm rất rõ và đánh giá cao đội bóng đang giữ cúp FA của Trung Quốc. Phía Bình Dương có những thiệt thòi về mặt lực lượng như hai hậu vệ Xuân Thành và Đình Luật chưa khỏi chấn thương, nên không thể ra sân. Những trận V- League gần đây cho thấy hàng phòng ngự B.Bình Dương có những lỗ hổng dẫn đến hai trận thua trước Than Quảng Ninh và ĐT Long An ở V- League trước tết… Và yếu điểm này nhất định sẽ bị lộ ra trước giàn hỏa lực cực mạnh của Shandong.

Dù chơi trên sân nhà nhưng chẳng ai dám lạc quan khi tiếng còi kết thúc vang lên chủ nhà B.Bình Dương sẽ có điểm dù chỉ một điểm trước Shandong.

 Hai nhà cầm quân phát biểu:

-          HLV Cuca (Shandong Luneng): Những đội vào vòng bảng đều rất mạnh, trong đó B.Bình Dương không phải là ngoại lệ. Thi đấu trên sân khách, chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết mình để tìm chiến thắng. Tôi không thể tiết lộ đội bóng của chúng tôi có bao nhiêu tuyển thủ quốc gia, Olympic…Tôi tôn trọng mọi đối thủ trong bảng đấu này.

-          HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương): Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình từng trận một, đó là mục tiêu của chúng tôi, còn mục tiêu toàn giải thì khó có thể nói vì các đối thủ  rất mạnh. Chúng tôi cố gắng sau mỗi trận đấu chúng tôi ngẩng cao đầu rời sân. Về mặt lực lượng B.Bình Dương có hai trụ cột bị chấn thương là trung vệ Đình Luật và Xuân Thành hông thể ra sân. Tôi biết Shandong Luneng là một đội rất mạnh với nhiều tuyển thủ Trung Quốc.

AFC Champions League, B.Bình Dương- Shandong Luneng Taishan (BTV2, Fox Sports trực tiếp lúc 18 giờ ngày 24-2)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.