AFC Champions League: B. Bình Dương đã dừng bước

(PLO)- Tối 20-4, B. Bình Dương đã chính thức nói lời chia tay AFC Champions League sau khi thua Jiangsu FC 0-3 tại Nam Kinh, Trung Quốc, dù lãnh đạo đã treo thưởng 1 tỉ đồng nếu vào vòng 16 đội.

Mọi nỗ lực của B. Bình Dương sau trận thắng Tokyo FC 3-2 đều không được đền đáp. B. Bình Dương mang “mộng” có điểm và thậm chí ba điểm sang TP Nam Kinh (Trung Quốc) để làm khách trước Jiangsu FC (lượt đi hòa 1-1) nhưng bất thành.

Đặng Văn Robert (áo đỏ) đua tốc độ cùng "sao thế giới" Ramires của Jiangsu

Hai bàn thua chóng vánh trong vòng bảy phút đầu trận đã khiến B. Bình Dương mất nhuệ khí. Được chơi trên sân nhà, Jiangsu đã đẩy cao nhịp độ trận đấu rất nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến các cầu thủ B. Bình Dương chới với và liên tục “bơi” theo trận đấu.

Thống kê cho thấy trong 15 phút đầu trận, Jiangsu FC đã có năm cú sút cầu môn thì B. Bình Dương không có cú sút nào. Trong năm lần sút cầu môn của chủ nhà thì hai đã thành bàn. Có vốn “lận lưng” quá sớm chủ nhà chủ đông hạ nhịp trận đấu bằng việc giữ bóng lâu để nhử đội khách dâng cao rồi chuyền dài vượt tuyến để ăn bàn.

Trong khi đó Hyundai Jeonbul Motors thắng FC Tokyo đến 3-0

Ở bàn thua thứ nhất vào phút thứ năm, hàng phòng ngự B. Bình Dương bẫy việt vị bất thành. Nói cách khác là Wu Xi phá bẫy việt vị quá xuất sắc, rồi thoát xuống khe của hai trung vệ Đặng Văn Robert và Michal Nguyễn để đối mặt Tấn Trường và không khó để hạ gục thủ môn của B. Bình Dương.

Jiangsu FC tổ chức tấn công rất đa dạng từ chuyền dài vượt tuyến, lật cánh đánh đầu đến tấn công trực diện trung lộ đều tỏ ra rất hiệu quả. Nếu ở bàn thắng đầu là bộ ba Brazil gồm Ramires, Joao (Jo) và Alex Teixeira làm nền cho Wu Xi trình diễn bàn thắng thì ngay sau đó chưa đầy hai phút từ đường chuyền dài vượt tuyến, xẻ cánh xuống sâu phần sân Bình Dương, một cầu thủ của Jiangsu FC bứt phá tốc độ rồi chuyền sệt và trung lộ. Michal Nguyễn đá bóng hỏng lại trở thành đường chuyền nối cho Joao băng vào đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, phút 62 Han Seung Yeop có cơ hội rút ngắn cho B. Bình Dương nhưng pha bậc cao đánh đầu của cầu thủ Hàn Quốc này đi bên ngoài cột trong gang tấc. Phút 78 B. Bình Dương có pha phản công nhanh nhưng cuối cùng Anh Đức dứt điểm bị hậu vệ của Jiangsu FC can thiệp kịp thời… Hiệp 2 các học trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể ghi bàn… Đã vậy phút 80, Jiangsu tổ chức tấn công nhanh và Ji Xiang đóng đinh trận đấu 3-0.

Ở trận đấu còn lại Hyundai Jeonbuk Motors sau khi thua B. Bình Dương 2-3 lượt trận thứ tư đã “thịt” FC Tokyo đến 3-0 ngay tại Tokyo.

Với B. Bình Dương, họ đã chính thức bị loại khi chỉ có 4 điểm trong tay, trong khi hai đội đầu Hyundai Jeonbuk có 9 điểm, Jiangsu FC có 8 điểm và FC Tokyo 7 điểm.

Lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 4-5, dù B. Bình Dương tiếp FC Tokyo chỉ mang ý nghĩa thủ tục cho đội bóng đất thủ nhưng B. Bình Dương có vai trò phán quyết rất lớn với đội bóng Nhật để đội này tranh hai suất đi tiếp cùng Hyundai Jeonbuk và Jiangsu FC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.