Adisak nói gì sau khi thành tội đồ của bóng đá Thái Lan?

(PLO)- Sau một đêm không thể chợp mắt vì cảm giác tội đồ, sáng nay Adisak đã chính thức xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

“AK9” đã chính thức đưa ra lời xin lỗi người hâm mộ sáng nay sau một đêm mất ngủ vì cảm giác tội đồ khiến đội tuyển Thái Lan bị Malaysia loại vì luật bàn thắng sân khách ở bán kết AFF Cup 2018.

Adisak Kraisorn đã có tám bàn thắng vượt qua tiền bối Natipong một bàn mà đàn anh đã lập được tại AFF Cup đầu tiên tức Tiger Cup 1996 cùng ngôi vô địch cho Thái Lan. Nhưng “khẩu AK9” còn một tham vọng khác là san bằng và vượt qua kỷ lục của Noh Alam Shah, tuyển thủ Singapore đã ghi được 10 bàn tại AFF Cup 2007 cùng với danh hiệu vô địch của Singapore.

Đêm 5-12 là một "đêm nức nở" của Adisak.

Phút bù giờ cuối cùng trận gặp Malaysia khi tỉ số đang là 2-2, Thái Lan được hưởng quả phạt đền do Syahmai dùng tay chơi bóng trong vùng cấm. Tưởng chừng như AK9 dễ dàng “bắn hạ” thủ môn Farizal Marlias để đưa Thái Lan vào chung kết… nhưng không. Adisak quá căng thẳng đã bắn lên trời làm Thái Lan mất cơ hội thắng chung cuộc và thành cựu vô địch.

Nói với báo chí sáng 6-12, Adisak cho biết: “Đêm qua, tôi không thể nào chợp mắt được vì cảm giác tội đồ với đất nước, với đồng đội. Chính tôi đã tự đóng sầm cánh cửa với tuyển Thái Lan chứ không ai khác. Tôi xin lỗi người hâm mộ trên cả đất nước vì sự muộn phiền và đầy thất vọng này”.

Nhưng có lẽ danh hiệu dội bom AFF Cup 2018 sẽ thuộc về Adisak?

Cũng theo cách giải thích của Adisak thì anh là người đầu tiên sút penalty cho đội, điều đó chẳng có gì phải bàn cãi.

"Tôi luôn tin tưởng và tự tin trước quả penalty. Nhưng tình huống đó thì tôi không thể lý giải. Trong thoáng suy nghĩ qua đầu tôi, thay vì bình thường tôi sút vào hai bên cầu môn thì bỗng dưng tôi có suy nghĩ sút thẳng và nó đã... vọt xà. Hãy cho tôi cơ hội xin lỗi vì đã mang lại cảm giác thất vọng não nề này với fan hâm mộ cả nước" - Adisak nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.