'Ác mộng Rajamangala' khiến Việt Nam chơi quá thận trọng

(PLO)- Thái Lan "ôm hận" trên sân nhà tối qua, điều đó khiến tuyển Việt Nam lo lắng, ái ngại dẫn đến những đôi chân cứng, nặng cho đến khi Quang Hải rồi Công Phượng giải tỏa...

Bài học của Thái Lan đá sân nhà vừa mới đêm qua bị Malaysia loại, chưa qua được 24 giờ đồng hồ dường như đã làm cho các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc quá thận trọng trước Philippines.

Tuyển Việt Nam đã lo ngại lặp lại vết xe đổ của người Thái trước Malaysia. Cái lo đó là có cơ sở bởi Philippines cũng có nguồn năng lượng, sức mạnh cơ bắp và tinh thần có thể làm được như người Mã làm được trước người Thái trên sân Rajamangala.

Philippines hôm nay chơi rất quyết liệt.

Có lẽ vì ám ảnh điều ấy mà tuyển Việt Nam đã quá cầu toàn, dẫn đến căng thẳng, nhìn những gương mặt nhăn nhó của trung vệ Đình Trọng, gương mặt xanh mét của Quế Ngọc Hải, của Quang Hải cho thấy các học trò của HLV Park Hang-seo rất ngại “ác mộng” Rajamangala trở thành “ác mộng Mỹ Đình” với tuyển Việt Nam.

Thực chất thì Philippines chơi rất nỗ lực nhưng họ chỉ có thế khi có đến bốn trụ cột phải rời đội. Họ chơi để ghi bàn nhưng họ thiếu con người nơi tuyến trên để có thể tạo ra đủ số bàn thắng lội ngược dòng Việt Nam.

Philippines chơi rất quyết liệt.

Philippines có thể lực, sức mạnh, chiều cao, cân nặng và họ đã làm cho tuyển Việt Nam mệt mỏi cùng lối chơi rất cứng rắn… Những điều đó càng làm cho tuyển Việt Nam ngán ngại và đâu đó có thể lởn vởn “ác mộng Rajamangala" trong đầu cầu thủ Việt Nam.

Nhưng rất may cuối cùng rồi Quang Hải, Công Phượng đã tạo niềm tin và sự vững vàng bằng hai bàn thắng muộn cho Việt Nam. Đến lúc đó dường như các cầu thủ mới giải tỏa ức chế và lo lắng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.