Á quân AFF Cup tiếp UAE và “bóng ma thua 0-10”

(PLO)- Dù lâng lâng với hương vị chiến thắng trước Indonesia đêm 5-9, nhưng "bóng ma thua 0-10" lại hiện về với á quân AFF Cup 2018.

Tối 10-9, tuyển Malaysia, đối thủ cùng bảng G với Việt Nam sẽ tiếp UAE, đây là lượt trận thứ hai của tuyển Malaysia nhưng là trận đầu của UAE. Người Mã đang mơ hồ bóng ma thua 0-10 hiện về.

Tuyển Malaysia kiên cường đánh bại Indonesia ở "chảo lửa" Bung Karno

Trận đấu tại vòng loại World Cup 2018, diễn ra năm 2015, khi Malaysia đến UAE làm khách và bi kịch giáng xuống khi thủ môn Malaysia phải 10 lần vào lưới nhặt bóng. Trong đội hình thua 0-10 ấy bây giờ vẫn còn lại trung phong Talaha, thủ môn Marlias và hậu vệ cánh Matthew Davies của tuyển Malaysia hiện nay.

Tuyển UAE nay do HLV Marwijk, từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010, nay dẫn dắt UAE đối đầu với Malaysia trên sân quốc gia Bukit Jalil tối 10-9.

Do mỗi bảng 5 đội nên lượt trận đầu đêm 5-9, UAE được nghỉ, HLV Marwijk mang đội hình mạnh đến Malaysia và nuôi mục tiêu đánh bại đối thủ ngay trên “chảo lửa” Bukit Jalil. Thành phần UAE mang sang lần này có tiền vệ “tóc xù” Omar Abdulrahman, tiền đạo Ali Mabkhout

"Tiền vệ tóc xù" Omar Abdulrahman có đẳng cấp châu lục của UAE

Hậu vệ nhập quốc tịch Malaysia Matthew Davies nhớ lại: “Lần đó tôi mới nhập quốc tịch Malaysia, được gọi vào tuyển và được HLV Dollah Salleh tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tôi bị…ngộp, không bắt kịp trận đấu…đối thủ lại quá nhanh và mạnh…Tôi không thể ngăn cản được sức tấn công của UAE. Nhưng tối ngày 10-9, mọi chuyện sẽ khác, chúng tôi sẽ từ hòa đến thắng vì hiện nay chúng tôi có nhiều gương mặt mới”.

Kể từ năm 1980 đến nay tuyển Malaysia chạm trán với UAE bảy lần nhưng chỉ có một trận thắng. Lần đó tuyển Malaysia do HLV Karl Heinz Weingang (cũng là cựu HLV tuyển Việt Nam) dẫn dắt đã đánh bại UAE 2-0 trên Walsalam ở Kuwait.

Malaysia đang rất hưng phấn vì họ vừa đánh bại Indonesia 3-2 tối ngày 5-9 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.