500 người sơ tán vì... mùi sầu riêng

(PLO)- Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi thư viện của một trường đại học ở Úc chiều ngày 10-5 vì báo động về "mùi lạ nghi là khí gas bị rò rỉ", theo hãng tin Channel News Asia (CNA).

Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương) khi xuất hiện báo động có "mùi gas nồng nặc" tại tòa nhà thư viện của trường Đại học Canberra (Úc). Nhân viên cứu hoả nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thư viện trường Đại học Canberra (Úc) phải sơ tán vì nghi có "mùi gas rò rỉ". Ảnh: Facebook 

Khoảng 550 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà trong vòng chưa đầy sáu phút. Trong lúc đó, nhân viên cứu hỏa điều tra nguồn gốc của "mùi hôi", CNA cho biết.

Một tiếng sau, họ đã điều tra toàn tòa nhà và phát hiện vị trí "hung thủ". Theo đó, “mùi khí gas bị rò rỉ đó thực ra là mùi của một trái sầu riêng”, trang Facebook của trường này viết.

Và một trái sầu riêng được tìm thấy trong một thùng rác của thư viện.

Trang Facebook của thư viện trường đổi avatar cấm sầu riêng và cho biết ai đó đã bỏ một trái sầu riêng trong thùng rác.

Năm ngoái, mùi của một trái sầu riêng chín rục bốc mùi khủng khiếp đã làm náo loạn khuôn viên trường đại học RMIT (Úc), khiến hơn 500 học sinh và giáo viên phải sơ tán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.