01/03/2013 14:25 GMT+7

Phụ nữ người Mông ở Sa Pa tập xe máy

PHẠM NGỌC BẰNG
PHẠM NGỌC BẰNG

TTO - Mấy năm trở lại đây, hình ảnh những chiếc xe máy được mệnh danh “ngựa sắt” vùng cao đã trở nên thân thuộc với bà con các dân tộc vùng cao Sa Pa.

Nhưng để điều khiển được xe máy không phải dễ, nhất là với phụ nữ, vì địa hình ở các xã dường như không có các sân rộng cũng như đường sá đẹp để tập đi.

Một điều quan trọng nữa là hầu như phụ nữ đều không biết đi xe đạp nên để giữ được thăng bằng là một chuyện khó, chưa nói làm chủ côn, số.

“Ngựa sắt” giúp nhiều chị em phụ nữ không phải gùi ngô thóc từ ruộng đồng xa về nhà. Mỗi khi nhà có việc, đôi lúc không cần nhờ đến cánh đàn ông mà có thể điều khiển được xe máy để đi.

fu4seGnr.jpgPhóng to

Đôi lúc người điều khiển vẫn phải chống chân xuống đất cho xe thăng bằng

bDZu13sA.jpgPhóng to

Ngồi đằng sau lái cho người đằng trước rồi từ từ thả tay ra

PHẠM NGỌC BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất