24/11/2012 08:33 GMT+7

Gần dân

TRƯƠNG THẾ QUỐC
TRƯƠNG THẾ QUỐC

TT - Những ngày vừa qua, nhiều nơi trong cả nước trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có rất nhiều bài viết ca ngợi công lao to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với đất nước, nhắc lại những kỷ niệm gần gũi mà sâu sắc về ông, về cách ông ứng xử với các tầng lớp nhân dân, từ nhân sĩ trí thức đến văn nghệ sĩ...

Tất cả những đức tính quý báu đó của ông, tựu trung lại trong hai chữ “gần dân”. Chính vì gần gũi với dân nên ông là con người của thực tiễn, con người của những hành động, những quyết định mà “thà mất chức để dân được no” như báo chí từng viết về ông. Những ý tưởng lớn, những việc lớn ông làm được cho nhân dân, đất nước cũng bắt nguồn từ việc gần gũi với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân... Cũng chính vì gần dân mà ông đã khởi động và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của dân, có được tầm nhìn vượt xa lên phía trước.

Bài học gần dân của ông vẫn còn nguyên tính thời sự hôm nay, đặc biệt là khi có không ít quan chức càng lên cao càng xa rời nhân dân, vô cảm với những khó khăn vất vả của dân.

Gần đây thôi, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trong một chuyến đi thị sát công trình trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn TP.HCM đã chứng kiến cảnh kẹt xe do không chấp hành các quy định về lộ giới... Khi trở về, ông chủ tịch đã ngay lập tức ra văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất. Nêu lên ví dụ đó để thấy rằng chỉ cần tư tưởng gần dân được tất cả quan chức từ địa phương đến trung ương thấm nhuần, học tập và làm theo thì người dân sẽ bớt được biết bao oan ức, phiền hà, cực nhọc.

Trong xã hội hiện đại, nguồn tài nguyên quý giá và vô tận nhất của mỗi quốc gia chính là nhân dân, cho nên gần dân để hiểu dân, hiểu được tiếng nói của cuộc sống đời thường, từ đó có những quyết sách đúng đắn, phù hợp là điều mà cán bộ lãnh đạo - công bộc của dân - cần phải thấm nhuần. Bởi như Bác Hồ đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

TRƯƠNG THẾ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên