13/06/2007 14:53 GMT+7

Bi và Bo

VÕ MINH HOÀNG
VÕ MINH HOÀNG

TTO - Nhớ lại, mẹ sinh con ra nhỏ như... chai bia Sài Gòn, con chỉ cân chỉ nặng có 1,6 kg. Anh Hai cũng vậy, không nặng hơn con chút nào.

VNSd9N9q.jpgPhóng to
Bo và Bi

Nói thực, chưa chắc con làm em; nhưng hai anh em tranh nhau ra cùng lúc, nên bác sĩ kéo anh con ra trước, vậy là con phải làm em.

Tụi con nhỏ đến mức ba được cấp thẻ VIP để vào thẳng phòng sinh để thăm 3 mẹ con; rồi tụi con được đưa vào phòng dưỡng nhi. 9 ngày đêm hai con ở phòng dưỡng nhi cũng dài như ba đêm ba không ngủ chờ tụi con ra đời.

Ngày được xuất viện là ngày mẹ con mít ướt khóc sướt mướt vì không có con về cùng.

Mỗi ngày ba lại đến thăm hai hình hài bé bỏng với bình sữa từ mẹ. Ba chỉ được đứng ngoài cửa phòng nhìn từ xa mà cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ con ganh tỵ với ba vì điều này. Những lúc đó, đứng nhìn con mà ba thấy cay cay ở mắt, không muốn ra về.

Những tháng ngày con về nhà là cả một thế giới vui nhộn và bận rộn cho cả nhà. Vui nhất là mẹ con không nhớ là đã cho con hay anh Hai của con bú rồi. Bận rộn nhất là hai tay ba cầm hai bình sữa cho tụi con bú cùng lúc; vừa phải trả lời điện thoại kẹp ở cổ.

Còn bà nội thì không thể diễn tả được niềm vui của bà. Từ ngày có tụi con bà nội luôn dành thời gian buổi tối chơi với tụi con. Còn ba thì tự nguyện bỏ bớt nhậu để được nựng con nhiều hơn.

Anh em con được đặt tên là Bi và Bo, anh Bi còn được đặt tên trong khai sinh theo tên của ba, nhưng chắc Bo cũng không thèm ghen tỵ, vì con luôn được mọi người khen là bú giỏi hơn anh Bi, ngủ nhiều hơn và nhất là cười nhiều hơn anh Bi. Đến tháng thứ ba thì con đã cân nặng hơn và cao hơn; đúng ra là dài hơn anh Bi. Đến nay đã là tháng thứ bảy con vẫn giữ vững thành tích đó làm bà nội và mọi người tự hào về con nhưng lại lo cho anh Hai.

Có một điều mọi người rất tự hào khi kể với mọi người là anh em tụi con chưa hề khóc đêm, lại rất dễ ngủ. Chắc hẳn là hai con sẽ tiếp tục ngoan như thế này nữa nhé!

Ba đã lên kế hoạch rồi, khi nào tụi con mọc tóc đủ dài và đủ nhiều, ba cha con mình sẽ hớt tóc kiểu đầu đinh giống như nhau. Đồng ý không?

VÕ MINH HOÀNG

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

VÕ MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất