
Các tân sinh viên tới dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chiều 20-10, tại trường Đại học Nam Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng cho tân sinh viên nghèo 3 tỉnh thành khu vực ĐBSCL gồm TP Cần Thơ, Cà Mau, An Giang. Tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.
Tới dự buổi lễ có ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Huệ Chi - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; ông Lê Văn Điện - Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP Cần Thơ; ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hiền - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ngành, các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Cần Thơ; Tiến sĩ Trần Thị Thùy, phó giám đốc trường ĐH Nam Cần Thơ.
Về phía nhà trợ có ông Võ Văn Phu - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; ông Trần Đình Quân, Chủ tịch thành viên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Chủ tịch quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp; ông Trần Thế Huy, Giám đốc Kinh doanh miền Tây Nam Bộ Dai-ichi Life Việt Nam; ông Hồ Minh Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Phan; ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền MêKong; ông Nguyễn Vũ Sao Biển - Quản lý cấp cao Vận hành Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, cùng đại diện các nhà tài trợ.
Về phía ban tổ chức có bà Phạm Thị Thảo Linh - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ; nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ; ông Trần Việt Tuấn - Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; ông Phạm Tuấn Tài - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau.
* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật
Học bổng Tiếp sức đến trường với chủ đề Một khát vọng - Vạn tấm lòng dành cho 72 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 3 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm TP Cần Thơ, Cà Mau, An Giang.
Tổng kinh phí chương trình hơn 1 tỉ đồng, chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng.
Số tiền học bổng do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP Bình Điền, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam - Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, ông Trần Thế Trực (Công ty TNHH Trần Gia Furniture) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.
Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm học.
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 5 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn;
Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 5 laptop DELL đã qua sử dụng cho sinh viên khó khăn thiếu thiết bị học tập. Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí.
Đây là điểm trao thứ bảy trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 615 của báo Tuổi Trẻ.
Bộ phim tư liệu về hai tân SV đầy nghị lực đã khiến hội trường rơi nước mắt
16 tuổi trở thành trụ cột gia đình, cạo hạt điều rửa chén thuê kiếm miếng ăn cho mẹ và em
Gần giữa đêm khi mà cả xóm chìm trong giấc ngủ thì từ mái nhà nhỏ của Dương Tiến Việt Hưng (xã Trần Đề, TP Cần Thơ) lại sáng đèn vì Hưng thức cạo nốt số hạt điều còn lại sao cho kịp sáng mai đi giao để đổi lấy 3.500 đồng/kí thành phẩm.
Hưng kể, cách nay bốn năm, vì tai nạn giao thông mà chân mẹ Hưng bị liệt, những bước đi quen thuộc giờ chỉ dừng lại ở mép giường. Đó cũng là lúc cha Hưng bỏ đi biền biệt. Và cũng từ đó Hưng bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình khi mới 16 tuổi.
"Trong ba năm phổ thông, khi không có giờ học tôi xin đi rửa chén, chở bình gas, lột tôm thuê được khoảng 50.000 - 60.000 đồng. Thấy không đủ tiền nên tôi còn lãnh thêm việc cạo hạt điều. Mỗi lần chở khoảng 100kg tính từ nơi lấy về nhà khoảng 30 - 60km. Mỗi kí thành phẩm được trả công 3.500 đồng. Tất cả tiền làm được tôi lo cho mẹ và em trai có bữa cơm qua ngày", Hưng ngậm ngùi nói.
Hiện Hưng là tân sinh viên ngành cao đẳng dược của Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (TP Cần Thơ). Sở dĩ cậu trò nghèo này chọn học hệ cao đẳng vì muốn học trường gần nhà tiện chăm sóc mẹ chu đáo hơn.
Nói về tương lai, Hưng dự định học xong rồi xin việc làm vừa chăm mẹ vừa lo cho em trai tiếp tục được học.
Việt Hưng, Huệ Mẫn - Hai mảnh đời, chung khát vọng vươn lên - Thực hiện: LAN NGỌC - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Mồ côi cha, mẹ bệnh nặng, nữ sinh vùng biên giới vẫn đậu đại học điểm cao
Cái nghèo đeo bám miết như một định mệnh nghiệt ngã, khiến gia đình em Châu Huệ Mẫn (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) tan tác mỗi người một nơi.
Tuổi thơ của Mẫn là những chuỗi ngày rong ruổi theo mẹ, người phụ nữ mang trong mình căn bệnh mãn tính nặng nhiều lần rời quê đi tỉnh khác, Mẫn vừa học, vừa làm phụ mẹ kiếm tiền.
Cách đây 5 năm, cha Mẫn đột ngột qua đời. mẹ Mẫn khăn gói đi tỉnh Bình Dương (cũ) phụ quán cơm và bán vé số. Xót cảnh các cháu bơ vơ nên bà Huỳnh Thị Nở (73 tuổi, dì út của mẹ Mẫn) dọn về An Giang lo cơm nước cho cả ba anh em Mẫn. Bà Nở kể trong nước mắt, Từ ngày ba bé Mẫn mất bà có về đây chăm nôm cho mấy đứa nhỏ vì mẹ Mẫn đi làm xa. Có bà có cháu ở với nhau hủ hỉ cũng vui. Rồi có hôm nhà hết sạch gạo thì bà cháu lại dắt nhau lên chùa xin cơm chay ăn cho qua cơn đói.
Cô gái nghèo vùng giáp biên giới lại làm người ta nể phục khi mà giữ vững thành tích 12 năm liền học sinh giỏi.
Giờ đây, Mẫn là tân sinh viên ngành quản lý văn hóa của Trường đại học Văn hóa TP.HCM bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với số điểm khá ấn tượng là 26.62 điểm.
Nói về cô trò nghèo, cô Lê Huệ Diệu (giáo viên chủ nhiệm của Mẫn - Trường THPT Tịnh Biên, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã khóc cho biết, Mẫn luôn vượt khó đến trường. Hằng ngày quá giang bạn đi học vì không có xe. Có khi cô ở lại khuôn viên trường sau giờ học để tự học. Mẫn còn là cô bé ngoan, được thầy cô, bạn bè yêu thương vì nghị lực vượt khó đáng quý.
Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thành ủy TP Cần Thơ tặng mỗi bạn 5 triệu đồng để động viên tinh thần vượt khó của hai tân sinh viên.
Việt Hưng và Huệ Mẫn cũng là hai sinh viên được nhận 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ 4 năm học.

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thành ủy TP Cần Thơ, tặng mỗi bạn 5 triệu đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hai tân sinh viên nhận 2 suất học bổng đặc biệt - Ảnh: QUANG D
Gia đình tan vỡ, đi phụ quán kiếm tiền, nữ sinh đậu ĐH Bách khoa TP.HCM

Tân sinh viên Trần Thái Vy (Trường đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tân sinh viên Trần Thái Vy (Trường đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM) chia sẻ, việc nhận học bổng lúc này quý giá rất nhiều để có thể theo học ngôi trường mơ ước ĐH Bách Khoa TP.HCM. Trước mắt Vy sẽ dùng để đóng học phí và trang trải sinh hoạt ở Sài Gòn.
Vy sinh ra và lớn lên ở phường Vĩnh Tế (thuộc TP Châu Đốc cũ), tỉnh An Giang, trong một gia đình không đủ đầy tình thương, cha mẹ đã ly hôn. Cha đi làm thuê nhiều việc ở nhiều tỉnh thành khác nhau rồi gửi tiền về nuôi hai chị em Vy ăn học. Cô được bà nội cưu mang, bảo bọc nhưng năm nay bà đã 63 tuổi, còn em trai 9 tuổi đang bị bệnh thận.
"Nhà ở hiện tại của bà nội do nhà nước cấp, không có đất vườn. Bà phải gói ghém lắm mới đủ cho hai chị em tôi cùng đến trường. Để giảm gánh nặng cho ba, tôi vừa đi học vừa làm thêm, phụ quán ăn để có thêm tiền trang trải cho học tập và gửi về cho bà nuôi em trai", Vy nói.
Trần Thái Vy - tân sinh viên Trường đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Mẹ nuôi con nhờ thuê đất làm một vuông tôm, con đoạt giải học sinh sáng tạo tỉnh Cà Mau: Cám ơn vì đã chọn tôi trao học bổng

Nguyễn Hạo Nguyên (18 tuổi, quê xã Tân Tiến, Cà Mau) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nguyễn Hạo Nguyên (18 tuổi, quê xã Tân Tiến, Cà Mau), tân sinh viên ngành giáo dục tiểu học của Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ) khi xuất sắc vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực (V-SAT) của Đại học Cần Thơ với số điểm là 27,61.
Bà Trang Thanh Văn (57 tuổi, mẹ Nguyên) là mẹ đơn thân nhiều năm qua. Hai mẹ con Nguyên sống cùng ông ngoại đã 94 tuổi. Từ nhỏ cậu trò nghèo ấy sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhà không có đất canh tác, mẹ em chỉ thuê được duy nhất một vuông tôm để làm. Mỗi lần xổ vuông có được bao nhiêu cá, tôm, mẹ Nguyên bưng ra chợ ngồi bán, có khi được vài trăm ngàn hoặc có lúc được 2 triệu đồng.
Trái ngược với hoàn cảnh chính là thành tích học tập đáng khâm phục của cựu học sinh trường THPT Đầm Dơi này khi mà 12 năm liền đạt học sinh giỏi, giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải khuyến khích Sáng tạo thanh thiếu niên cấp thành phố, danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp tỉnh.
"Từ bé tôi xác định việc học là chìa khóa giúp đổi đời, nên tôi cố gắng tập trung học, tận dụng học thuộc bài ngay tại lớp, chăm luyện giải bài tập. Có chỗ nào chưa hiểu tôi nhờ thầy cô chỉ dẫn thêm và học nhóm", Nguyên nói.
"Tôi biết ơn chương trình học bổng của báo Tuổi trẻ vì trong vô vàn hoàng cảnh còn khó khăn ngoài kia nhưng quý báo đã chọn tôi để trao học bổng. Điều đó thật kì diệu với một đứa gia cảnh nghèo như tôi", Nguyên bộc bạch.
Nhà báo Phạm Thị Thảo Linh - Ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ: Khi các bạn được gọi tên, cộng đồng nhìn các bạn với niềm tin sâu sắc

Bà Phạm Thị Thảo Linh - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Báo Tuổi Trẻ khởi đầu chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên. Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Thị Thảo Linh cho hay: "Chúng tôi không thể hình dung rằng 23 năm sau, hành trình ấy đã lan tỏa khắp 34 tỉnh thành, trao hơn 26.000 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 245 tỉ đồng.
Hành trình đó không chỉ là những con số mà là hàng ngàn câu chuyện về ý chí vươn lên. Có bạn đi làm thêm 6-7 tiếng/ngày, chỉ ăn một bữa mỗi ngày để dành tiền học, nhưng vẫn đỗ vào đại học.
Có bạn ban ngày bưng bê ở chợ, đêm về học lớp phổ cập mà vẫn đạt học sinh giỏi cấp thành phố. Cũng có bạn từng trở nên chán nản, buông xuôi, vì những biến cố của gia đình, rồi từ lời khuyên nhủ của cô giáo mà chú tâm học tập, phụ giúp gia đình và đậu đại học".
Bà cho biết, chính những câu chuyện của các bạn là lời thôi thúc những người làm báo, các nhà hảo tâm, bạn đọc thân thiết chung tay Tiếp sức đến trường cùng nâng đỡ khát vọng của các bạn trẻ ở mọi miền đất nước.
"Một lát nữa đây khi nghe tên mình được gọi, tôi muốn các bạn hiểu rằng cộng đồng đang nhìn vào bạn với niềm tin sâu sắc và đầy kỳ vọng về một tương lai mới. Chúng tôi tin rằng, vài năm tới, sẽ có ngày chúng tôi gặp lại bạn, khi bạn đã trở thành người anh, người chị, người công dân trưởng thành quay lại tiếp sức cho các thế hệ sau. Đó chính là cơ duyên đẹp nhất của chương trình này", bà nói.
Thay mặt Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhà báo Thảo Linh xin gửi lời cảm ơn Thành đoàn Cần Thơ, Trường đại học Nam Cần Thơ, các nhà hảo tâm, thầy cô và rất nhiều bạn đọc đã cùng Tuổi Trẻ duy trì học bổng 23 năm qua.
Nhà tài trợ - ông Võ Văn Phu - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền: 22 năm tiếp sức cùng Tuổi Trẻ là được biến tấm lòng của mình thành món quà thiết thực

Ông Võ Văn Phu - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền chia sẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Võ Văn Phú - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đại diện các nhà tài trợ - chia sẻ 22 năm là chặng đường dài để mầm cây phát triển xanh tươi. Đó cũng là hành trình của Công ty CP phân bón Bình Điền đồng hành cùng các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Quá trình ấy còn có sự giúp sức của nhiều cơ quan đơn vị đồng hành cùng Quỹ Đồng hành nhà nông, bởi không chỉ hiểu rõ sự vất vả của những người làm nông còn khó khăn mà còn tiếp sức mạnh cho những mầm xanh tương lai của đất nước.
"Cảm ơn Báo Tuổi Trẻ là cầu nối tận tâm, là cánh tay hỗ trợ cho chúng tôi trong suốt hành trình đồng hành với thế hệ trẻ, giúp chúng tôi biến tấm lòng thành những phần quà thiết thực trao đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn", ông Phu nói.
Nhắn nhủ với các tân sinh viên, ông Phu tin tưởng rằng, trong bối cảnh đất nước phát triển toàn diện và bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các tân sinh viên sẽ tiếp thu được kiến thức, rèn kỹ năng và học tập tốt nhất.
"Suất học bổng là tấm lòng của cộng đồng. Các bạn hãy lấy đó làm động lực và một mai có điều kiện sẽ hỗ trợ lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác", ông Phu nói.
Người mẹ đơn thân ngồi cuối hội trường: Đi dự lễ trao học bổng từ 3h, có tiền con đóng học phí ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mừng lắm

Bà Ong Mỹ Loan (Cà Mau), phụ huynh của Ong Thoại Hải, tân sinh viên Trường Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Có mặt từ rất sớm và ngồi dưới cuối hội trường, bà Ong Mỹ Loan, ngụ tỉnh Cà Mau - phụ huynh của Ong Thoại Hải - tân sinh viên Trường Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - cho biết bà thức từ 3h để đón xe lúc 5h từ phường An Xuyên (trung tâm TP Cà Mau cũ) đến TP Cần Thơ dự lễ trao học bổng cùng con trai.
Chồng mất từ khi con còn trong bụng, một mình bà Loan nuôi con khôn lớn. May nhờ cha mẹ ruột cưu mang, hai mẹ con bà có được chỗ ở che mưa che nắng. Thế nhưng ông bà ngoại Hải năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi.
Bà Loan vừa nuôi con, vừa chăm cha mẹ già, thức khuya dậy sớm làm bánh bò bán kiếm tiền.
"Tôi chỉ có một đứa con trai là Hải. Từ nhỏ con rất chăm chỉ học tập, dù mỗi ngày con học bài đến rất khuya rồi sáng sớm thức dậy phụ tôi xếp bánh bò đem ra chợ bán.
Thu nhập từ việc bán bánh được khoảng 100.000 đồng/ngày, tôi chi xài gói ghém rồi để dành đóng học phí cho con khi vào đại học.
Nhưng mà nhiều khoản chi quá, một mình tôi tính toán, vay mượn thêm. Nào là giày dép, quần áo khi vào năm học mới, thứ nào cũng đắt tiền. Tôi dự tính tính tiền học bổng nhận được sẽ để dành, đến học kỳ hai bù thêm khoảng 5 triệu nữa để đóng học phí cho con", bà Loan nói.
Bà Ong Mỹ Loan - Mẹ của Ong Thoại Hải (tân sinh viên Trường Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM) - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Vợ chồng nghèo làm nghề trói cua nuôi con học sinh giỏi tỉnh, nghe học bổng 15 triệu 'lớn quá mừng không ngủ'

Anh Nguyễn Văn Nhàn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hôm nay anh Nguyễn Văn Nhàn (42 tuổi, quê Cà Mau) có mặt từ sớm tại hội trường Đại học Nam Cần Thơ, hồi hộp chờ giây phút con trai Nguyễn Trọng Nguyễn - tân sinh viên ngành ngôn ngữ anh của Trường đại học Đồng Tháp lần đầu tiên nhận được số tiền học bổng 15 triệu đồng.
Trọng Nguyễn nhiều đêm thức trắng đêm chuyên cần học bài, miệt mài xem các bài giảng điện tử và luyện giải các đề thi để nhiều năm qua, nhiều năm liền là học sinh giỏi, giải nhì học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh.
"Cha luôn động viên và muốn tôi học thật tốt, để tôi đổi đời bằng tấm bằng đại học, chứ đừng như cha làm thuê làm mướn, không có tương lai". Còn cha Trọng Nguyễn kể với giọng run run ngày hay tin con trai có học bổng vợ chồng anh mừng không ngủ được.
"Với thu nhập bấp bênh từ nghề trói cua làm thuê cho các vựa hải sản kiếm 100-200 ngàn mỗi ngày, có bữa nhà không đủ ăn nhưng vợ chồng tôi cũng ráng vay mượn cho hai anh em Trọng Nguyễn đi học.
Giờ đây 15 triệu tiền học bổng này như thắp sáng con đường phía trước cho con tôi. Tôi chân thành cảm ơn báo Tuổi trẻ đã hỗ trợ cho gia đình tôi", anh Nguyễn Văn Nhàn bày tỏ.
Anh Nguyễn Văn Nhàn - cha của Nguyễn Trọng Nguyễn (tân sinh viên Trường đại học Đồng Tháp) - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Khóc vì nhà trọ ngập hư máy tính trả góp, nữ SV 'làm thêm vạn nghề' khóc lần nữa khi nghe tin được 15 triệu học bổng

Tân sinh viên Võ Thị Tố Như rơi nước mắt khi nghĩ về hoàn cảnh ngặt nghèo của bản thân - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Có mặt từ rất sớm, chỉn chu trong chiếc áo sơ mi được ủi cẩn thận từ tối qua, Võ Thị Tố Như không giấu được xúc động khi lần đầu tiên có 15 triệu đồng. Cha bỏ đi biệt tăm lúc Như mới 2 tuổi.
Nhiều năm qua, mẹ Như đi phụ việc nhà ở TP.HCM thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng không đủ đâu vào đâu. Không có nhà nên thời gian qua Như thuê nhà trọ ở và học tập. Hiện cô gái quê Cần Thơ đang là tân sinh viên ngành thông tin - thư viện của Đại Học Cần Thơ.
Gần đây, căn phòng trọ nhỏ mà Như thuê ở với giá 1 triệu đồng bị ngập. Nhiều món đồ đều ướt sũng, ướt luôn chiếc laptop mua trả góp. Như lặng người nhìn đống đồ ngổn ngang, nước mắt rơi trong bất lực.
Giữa lúc tưởng như mọi thứ sụp đổ, Như nhận được thông báo có học bổng. "Lúc đó tôi mừng đến mức bật khóc, rồi nhảy cẫng lên gọi ngay cho mẹ vì giờ đã có tiền sửa laptop, có tiền trang trải học phí", Như kể.
Giờ đây, ngoài giờ học, Như vẫn tranh thủ làm thêm đủ nghề như phụ bán đồ ăn, dọn quán, phụ việc cho cửa hàng cho thuê quần áo, thù lao được trả từ 15.000 - 18.000 đồng/giờ làm.
"Suất học bổng này là món quà đặc biệt mà tôi vô cùng trân quý và nhớ mãi những ân tình của báo Tuổi trẻ và nhà hảo tâm dành cho tôi và các bạn cùng hoàn cảnh", Như bày tỏ với lòng biết ơn.
Võ Thị Tố Như - tân sinh viên Trường Đại học Cần Thơ -Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Tân sinh viên Huỳnh Ý Ngọc - Trường Đại học Luật TP.HCM - là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Huỳnh Ý Ngọc - tân sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN
"Mẹ một mình nuôi con phải vay học phí cho tôi, học bổng này tôi đưa mẹ trả nợ người ta"
Tân sinh viên Huỳnh Ý Ngọc - Trường Đại học Luật TP.HCM - là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang).
Từ nhỏ, Ngọc sống với mẹ cùng anh trai và em gái. Với mức lương khi mẹ còn làm nhân viên bưu điện có thu nhập đủ cho 3 anh em Ngọc đi học. Tuy nhiên khoảng gần một năm nay, mẹ mất việc, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ phải kiếm thêm việc làm thời vụ để có tiền trang trải cuộc sống.
"Thương mẹ, tôi cố gắng tự học, tìm tài liệu trên mạng tự học , chứ không đi học thêm nhằm tiết kiệm tiền cho gia đình.
Tôi rất bất ngờ khi biết mình được nhận học bổng, tôi sẽ dành tiền học bổng để đưa cho mẹ trả nợ bớt, vì mấy tháng nay mẹ phải đi vay mượn cho tôi đóng học phí và trang trải sinh hoạt bước đầu ở TP.HCM", Ngọc nói.
Nhắc đến cha vừa mất, nữ tân sinh viên khóc không ngừng: Tôi từng định nghỉ học làm công nhân

Lâm Ngọc Yến - tân sinh viên Đại học Cần Thơ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Lâm Ngọc Yến - tân sinh viên Đại học Cần Thơ - ngành Giáo dục Mầm Non - ngụ xã An Thạnh (TP Cần Thơ) khóc không ngừng khi nói về người cha quá cố. Hơn một năm trước, biến cố gia đình ập xuống, cha mất do bệnh, trụ cột gia đình bây giờ chỉ còn mẹ.
"Nếu như trước đây thu nhập của gia đình từ việc làm thuê trong ruộng mía được 280.000 đồng/ngày, thì giờ đây chỉ còn một mình mẹ, thu nhập giảm đi một nửa. Ba mất rồi, tôi mới thấy nỗi vất vả của mẹ.
Từ năm học lớp 7, tôi luôn duy trì thành tích học sinh giỏi. Riêng đối với môn lịch sử tôi dành nhiều thời gian hơn, tìm tài liệu trên mạng để học thêm.
Ngày có kết quả đậu đại học, tôi vui mừng báo tin cho mẹ, nhưng lại thầm dự tính sẽ nghỉ học để đi làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tôi nói hay là con đi làm công nhân để mẹ đỡ lo lắng. Mẹ lại nói muốn tôi đi học. Giờ đây tôi nhận được học bổng này, tôi sẽ có tương lai tốt đẹp hơn", Ngọc Yến nói.
Lâm Ngọc Yến - tân sinh viên Đại học Cần Thơ - Thực hiện: HẢI TRIỀU - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Anh Trần Việt Tuấn - phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ: Những tấm gương vừa học vừa gánh vác gia đình mang nghị lực phi thường
Học bổng Tiếp sức đến trường có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các bạn sinh viên Cần Thơ, đặc biệt là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên bằng con đường tri thức.
Với số tiền hỗ trợ, nhiều bạn sinh viên có thể yên tâm nhập học mà không phải lo lắng gián đoạn hay bỏ dở việc học giữa chừng vì lý do kinh tế.
"Tôi đặc biệt xúc động khi đọc những bài viết về tấm gương nghị lực của những bạn vừa phải gánh vác việc gia đình, vừa học tập xuất sắc. Đó là sự nỗ lực phi thường mà không phải ai cũng làm được.
Hãy biến việc học tập thành một hành trình suốt đời, đừng ngại khám phá và học hỏi những điều mới mẻ phấn đấu trở thành người trẻ có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội", anh Tuấn nhắn nhủ.
Thành đoàn Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với báo Tuổi Trẻ để lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình học bổng Tiếp sức đến trường trong thời gian tới, nhất là phối hợp trong việc giúp rà soát, xét chọn và trao học bổng được thực hiện một cách hiệu quả, công bằng và kịp thời nhất dành cho các tân sinh viên khó khăn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thương mẹ đơn thân, nam sinh lên mạng bán đồ ăn vặt, nay đậu ĐH Luật TP.HCM

Nguyễn Việt Văn (tân sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM, quê ở xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nguyễn Việt Văn (tân sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM, quê ở xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cho biết cha mẹ đã li hôn, từ nhỏ Văn sống với mẹ. Còn mẹ làm đủ nghề từ nuôi vịt, nuôi tôm, may đồ thuê để có tiền nuôi con trai đi học.
"Hồi tôi còn nhỏ, mẹ đi làm thuê đủ nghề để cho tiền trang trải. Mẹ nuôi vịt, may đồ bán kiếm được khoảng 3 triệu đồng/tháng. Từng đó tiền chỉ đủ chi xài, không đủ chi phí cho tôi đi học.
Thấy mẹ vất vả, tôi luôn cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ, mong một ngày có thể đỡ đần cho mẹ để mẹ không còn làm việc nắng mưa ngoài đồng nữa.
Do nhà cách trường khoảng 20km, đường khó đi, hồi học cấp 3 tôi ở trọ và mua đồ ăn vặt trên mạng bán kiếm thêm tiền trang trải. Hiện nay tôi tới TP.HCM học tập, rất rất nhiều chi phí. Nhưng tôi dự tính sẽ để dành suất học bổng này để đóng học phí cho học kỳ 2", Văn nói.
Tiếp sức đến trường 2025: Từ vạn tấm lòng đến khát vọng tri thức - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 của báo Tuổi Trẻ dành cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng , chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập.. .
Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 20 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 1 tỉ đồng, mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm.
Ngoài 72 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 3 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL (TP Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên khó khăn còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận