
Có một điều gì đó rất tươi mới trong những ngày lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vừa qua, so với những dịp đại lễ trước đây.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận không khí mua sắm sôi động tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM.

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Tối 3-5, tại Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra chương trình 'Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam'. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình và có bài phát biểu.

Trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Nguyễn Đức Đệ, đồng biên kịch và đồng đạo diễn phim ‘Hành trình thống nhất’, nói bộ phim ‘dành tặng tất cả người Việt Nam trên trái đất này’.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, tri ân hàng trăm cựu tù chính trị trên cả nước tại Côn Đảo.

Sau lễ diễu binh, diễu hành ngày 30-4 tại TP.HCM, hình ảnh người dân cùng hô hào nhau dọn rác sạch thật đẹp và cần được duy trì trong các dịp lễ, hội sắp tới.

Nếu nhìn toàn cảnh đại lễ 30-4 như một concert thì đây hẳn là concert quốc gia với đầy đủ yếu tố mãn nhãn, hoành tráng, hấp dẫn.

Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, khi đồng bào hòa vào không khí cao điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, bộ đội vẫn chắc tay súng trên các đảo, nhà giàn cho đất nước trọn niềm vui ngày giải phóng.

TP.HCM xác định rõ vai trò trách nhiệm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến người dân TP về ý nghĩa, mục đích của các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đó là tình cảm, lời gửi gắm của những bạn trẻ, người dân Đồng Nai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành trước giờ lên tàu ngược ra miền Trung, miền Bắc.

Biên đội trực thăng kéo cờ, tiêm kích Su-30MK2, Yak130 nhào lộn, thả bẫy nhiệt trình diễn trên bầu trời TP.HCM là một điểm nhấn khó quên trong đại lễ 30-4.

Khoảnh khắc các chiến sĩ chào tạm biệt, cảm ơn bà con miền Nam sau hành trình gắn bó với nhiệm vụ cao cả A50, không ít bạn trẻ nghẹn ngào, tiếc nuối, hay cách họ thừa nhận với nhau là lụy 'concert quốc gia'.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các khối diễu binh, diễu hành đầu tiên đã lên tàu trở ra miền Trung, miền Bắc trong niềm hân hoan của đông đảo người dân.

Trong suốt phim ‘Cuộc đọ sức của ý chí’, nhiều lần Craig McNamara đã khóc. Phim chỉ có 45 phút nhưng cảm tưởng dài cả cuộc đời.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP.HCM.

Ngày 14-11-1972, tám thanh niên xung phong chạy vào hang tránh bom Mỹ nhưng một khối đá khổng lồ ập xuống bịt kín cửa hang. Các anh chị mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Từ đó hang ấy được gọi là hang Tám Cô.

Theo dõi lễ diễu binh sáng 30-4, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được nhìn thấy những khí tài do chính Việt Nam sản xuất.

Tháng 11-1969, hai chiến sĩ giải phóng quân Nguyễn Phú Tuấn và Nguyễn Văn Nhẫn dù đang phải điều trị ngoài miền Bắc vì vết thương từ chiến trường đã viết quyết tâm thư bằng máu xin vào Nam tiếp tục chiến đấu ngoài mặt trận 'tới hơi thở cuối cùng'.

Lời cảm thán của cô bé 6 tuổi khi nhìn thấy người ông mặc áo lính, ngực đeo đầy huy chương trong Bảo tàng Quân sự Việt Nam gây xúc động.