Sợ quá Vũng Tàu!
Ngày 15-9, chúng tôi tổ chức đi du lịch Vũng Tàu. Đi dạo quanh phố thì gặp một phụ nữ phát tờ rơi giới thiệu quán ăn. Sau đó, khi đến bữa trưa chúng tôi ghé quán ăn như trong tờ rơi giới thiệu là HBĐ trên đường Võ Thị Sáu, P.2, TP Vũng Tàu. Chúng tôi kêu một tô canh chua (85.000 đồng), tôm và thịt kho tàu (60.000 đồng), rau cải xào (25.000 đồng) và ba đĩa cơm trắng... Lúc cầm tờ hóa đơn chúng tôi như choáng váng khi quán đưa ra giá 4.780.000 đồng. Lúc này tôi hỏi chủ quán có tính tiền lộn không chứ chúng tôi có hỏi giá trước khi ăn mà. Thế nhưng họ nói không biết, giờ ăn rồi phải trả tiền.
Chúng tôi không đồng ý với cách giải thích như trên thì năm, sáu thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm mình tiến lại gần phía chúng tôi. Chúng tôi đành ngậm ngùi móc tiền ra trả. Theo tôi biết, quán này hồi trước tên là ST và từng bị phạt tiền về những hành vi như thế nhưng giờ còn lặp lại. Chính quyền phải rút giấy phép kinh doanh hoặc có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chứ để khách du lịch như chúng tôi đi Vũng Tàu để giải trí thư giãn mà đem cục tức về nhà thì chắc không ai dám đi Vũng Tàu nữa.
Một bạn đọc
5 người hết 2,5 triệu đồng
Tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Cũng bị taxi dụ đến ăn. Có năm người thôi, sau khi tính hóa đơn là 2.500.000 đồng. Bia Sài Gòn đỏ: 20.000 đồng/chai, mực một nắng: hai con nhỏ khoảng 0,5kg nhưng tính 1,7kg, rau luộc: 75.000 đồng/đĩa, rau muống xào tỏi: 95.000 đồng/đĩa.
T.N.
Thôi thì tự mang thức ăn
Thấy việc góp ý của nhiều khách du lịch mà tôi vừa chạnh lòng vừa sợ. Thôi thì trước khi đi Vũng Tàu ta tự mang theo một ít thức ăn và một ít thức uống là đủ, ta chỉ hưởng không khí trong lành của gió biển mà thôi.
TRỊNH NGỌC ĐỜI
Đừng để Vũng Tàu là nỗi ám ảnh của du khách
Mong cơ quan chức năng hãy làm thật mạnh tay hơn, nếu không Vũng Tàu sẽ trở thành nơi một đi không trở lại của khách du lịch. Theo tôi, phạt vài triệu đồng sẽ chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận từ việc “cắt cổ” khách du lịch. Chúng ta không thể cấm họ bán nhưng phải phạt ít nhất hơn 10 triệu đồng/lần, chụp hình, đưa tên quán vào danh sách “đen” đặt ở vài nơi nào đó mọi người hay lui tới để biết mà tránh, hoặc vi phạm hơn một lần thì chụp cả hình chủ quán (phòng trường hợp đổi tên quán khác kinh doanh tiếp).
Tôi nghĩ với cách làm này nếu không chấm dứt triệt để tình trạng “chặt chém” thì chí ít cũng sẽ hạn chế đáng kể. Quan trọng là phải luôn cung cấp đường dây nóng để khách có thể kêu cứu khi bị lên “thớt”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận