Đài truyền hình quốc gia Cuba thông báo chính quyền của ông Raul Castro đã quyết định quốc tang hai ngày để tưởng nhớ vị lãnh tụ được xem như “đứa con kiệt xuất của nhân dân Cuba”.
“Một nhà cách mạng xuất sắc đã ra đi, nhưng cảm hứng của ông đã được truyền lại cho hàng triệu người chúng ta”, Tổng thống Ecuador Rafael Correa phát biểu.
Không chỉ có các nhà chính trị, mà người dân tại nhiều quốc gia như Mexico, Guatemala, Chile cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của vị lãnh tụ đã có nhiều đóng góp cho phong trào cánh tả Mỹ Latin.
“Ông ấy là biểu tượng của lòng dũng cảm và nhiệt huyết đấu tranh của châu Mỹ Latin. Thế giới đã mất đi một con người vĩ đại” - Alfonso Astorga, một giáo viên ở thành phố Santiago (Chile), nói trong nước mắt.
Hiện tình hình ở Venezuela vẫn đang khá yên tĩnh. Chính quyền Caracas cử thêm một số cảnh sát để đảm bảo an ninh, trong bối cảnh hàng đoàn người dân vẫn đang đổ ra các đường phố để khóc thương ông Chavez.
XUÂN TÙNG
(theo Reuters, AP, CBSNews)