28/09/2012 07:05 GMT+7

Lũ lụt tàn phá, cổng trường ĐH càng xa

 P.T.
 P.T.

TT - Chưa kịp bán lúa, hoa màu để tích góp tiền cho con nhập trường ĐH, những trận mưa lũ lớn đã cuốn trôi tất cả niềm hi vọng của những người nông dân nghèo xứ Thanh...

Cổng trường ĐH đã xa lại càng xa với các tân sinh viên nghèo ở vùng đất này.

NfUMnSIo.jpgPhóng to
Bà Mai Thị Ngọc - mẹ em Lò Thị Hoa - bật khóc khi tiếc đứt ruột ruộng lúa, mía bị mất trắng sau trận lũ lớn đầu tháng 9 vừa qua - Ảnh: Hà Đồng

Gạt nước mắt trở lại trường

Trao học bổng cho 60 tân sinh viên Bắc Trung bộ

Ngày 28-9, tại TP Hà Tĩnh, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường 2012” cho 60 tân sinh viên các tỉnh nói trên. Tổng trị giá đợt trao học bổng lần này là 300 triệu đồng (5 triệu đồng/suất) do Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM, Tổng công ty Thương mại Sabeco, Công ty Chứng khoán Bản Việt và Dragon Capital tài trợ.

Hai tuần nay, cứ đến ngày nghỉ cuối tuần là em Đỗ Thị Uyên-tân sinh viên khoa xã hội học Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa)-đều về quê ở thôn 13, xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân) giúp bố mẹ dọn dẹp ruộng vườn sau trận lũ dữ. Dưới cái nắng quái sau lũ, nhìn những bông lúa đã bắt đầu chín, chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch bị ngâm dưới 2-3m nước lũ, Uyên và mẹ không cầm được nước mắt.

Những gióng mía mập tròn, đang thời kỳ kết đường của gia đình Uyên và hàng nghìn gia đình ở xã Quảng Phú chết héo khô cả ruộng do bùn, nước lũ làm thối ngọn. Bao nhiêu công sức của người nông dân nơi đây dồn cho vụ lúa mùa, cây mía nguyên liệu đều đổ hết ra sông Cầu Chày, khi trận mưa lũ lớn lịch sử gây vỡ đê sông này xảy ra rạng sáng 7-9 vừa qua.

Uyên tâm sự: “Em nhập trường được đúng một tuần thì nghe tin ở nhà có lũ lụt lớn... Về đến xã Xuân Tín, nhìn về quê mình thấy mênh mông nước. Không thể về nhà được vì bị lũ cô lập, em với nhiều bạn cùng quê đành gạt nước mắt trở lại trường mà lòng như lửa đốt. Ngày nhập Trường ĐH Hồng Đức, bố mẹ dành dụm, tích cóp, vay mượn được hơn 3 triệu đồng để em mua sắm đầu năm học. Nay lũ lụt đổ về tàn phá, gia đình em hầu như trắng tay nên việc học tiếp ĐH của em đã khó khăn lại càng khó...”.

Bà Nguyễn Thị Mến (50 tuổi)-mẹ Uyên - cũng canh cánh nỗi lo: “Bây giờ nhà tôi không còn thứ gì có thể cầm cố để vay tiền ngân hàng cho Uyên ăn học. Từ nay đến tháng 4 sang năm mới có lúa vụ chiêm xuân, nên sáu tháng tới gia đình lo nhất là kiếm gạo ăn hằng ngày. Ba anh chị của Uyên dù học rất khá, nhưng khi học hết lớp 12 đều phải lo mưu sinh giúp đỡ bố mẹ...”.

Muốn tạm nghỉ học để giúp mẹ

Còn hoàn cảnh của gia đình em Lò Thị Hoa (dân tộc Thái, thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa) - tân sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội-cũng khó khăn không kém. Bố Hoa mất sớm vì bị bệnh hiểm nghèo khi Hoa mới học lớp 8 (năm 2007). Một mình mẹ Hoa gồng mình lo toan cuộc sống với hàng chục triệu tiền đồng nợ mua thuốc thang cho chồng và nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học.

Trận mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua, gia đình Hoa bị mất trắng hai sào lúa, ba sào mía nguyên liệu và nhiều vật dụng khác. Ngày Hoa nhập học (6- 9), mẹ Hoa chạy vạy khắp nơi vay được 3,9 triệu đồng để Hoa lo tiền trường, mua sắm đồ dùng cá nhân. Biết tin ở nhà bị lũ lụt tàn phá, Hoa điện thoại cho mẹ nằng nặc đòi về, tạm nghỉ học một năm để đi làm thêm phụ giúp mẹ.

Bà Mai Thị Ngọc, mẹ Hoa, cho biết: “Sắp tới tôi tính vay tiền của ngân hàng chính sách-xã hội huyện để Hoa có khoản tiền chi tiêu hằng tháng. Tôi cũng đi làm thuê quanh vùng để lo toan cho tụi nhỏ học hành nên người”.

150 học bổng cho tân sinh viên khu vực Đông Nam bộ

Ngày 6-10-2012 tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục trao 150 học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của bảy tỉnh thành Đông Nam bộ (TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận) với tổng kinh phí hơn 750 triệu đồng (mỗi học bổng 5 triệu đồng và quà tặng).

Chương trình do Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” (do Công ty CP phân bón Bình Điền, VTV9 và báo Tuổi Trẻ tổ chức), Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng, Ủy ban Tương trợ người VN tại Đức, giáo sư Phan Lương Cầm (phu nhân cố thủ tướng Võ Văn Kiệt), Công ty võng xếp Duy Lợi, Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Công ty TNHH Asama Yuh Jiun Int’l VN (tặng 50 chiếc xe đạp) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ...

Dịp này báo Tuổi Trẻ sẽ tổng kết 10 năm chương trình Tiếp sức đến trường dành cho tân sinh viên. Nhân kỷ niệm 10 năm, báo Tuổi Trẻ mong muốn các bạn từng nhận học bổng liên lạc với chúng tôi để chia sẻ tâm tình về cuộc sống qua địa chỉ congtacxahoi@tuoitre.com.vn hoặc nhipsongtre@tuoitre.com.vn.

 P.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên