11/08/2011 14:36 GMT+7

"Mày râu" hiến kế giữ gìn tổ ấm

Thanh Long An
Thanh Long An

TTO - Tuy có vẻ phần nào "lép vế" so với các "chị em" khi tranh luận phụ nữ nên chọn gia đình hay sự nghiệp, song, "cánh mày râu" cũng rất tích cực hiến kế giữ gìn tổ ấm sao cho ngày thêm ấm áp yêu thương.

Trong thực tế, vẫn có nhiều lắm những ông chồng không ngại "xông pha bếp núc", sẵn sàng kề vai san sẻ gánh nặng với vợ hiền...

Xin mời bạn đọc cùng chia sẻ.

IBIge5a3.jpgPhóng to

Gia đình hạnh phúc là điểm tựa vững chắc để mỗi cá nhân thành công ngoài xã hội - Ảnh minh họa: Gia Tiến

Tôi biết giúp vợ nhờ sự dạy dỗ của mẹ

Mẹ tôi chỉ sinh toàn con trai nên mẹ dạy anh em tôi ai cũng biết nấu nướng, đi chợ, giặt giũ, lau nhà, quét nhà, rửa chén, rửa bát... Mẹ tôi dặn rằng con trai cũng phải biết làm nhiều thứ từ nhỏ đến lớn để giúp cha mẹ, rồi sau này giúp vợ con.

Bây giờ anh em tôi ai cũng có gia đình, ai cũng biết làm những gì mà mẹ dặn lúc nhỏ. Và tôi thấy chả có người anh nào của tôi ca cẩm gì cả. Mấy anh tôi, ai cũng nấu ăn rất ngon và nấu rất nhanh.

Tôi cũng có vợ và 1 con. Khi bạn bè vợ tôi tới nhà chơi, tôi tự đi chợ, mua đồ nấu gì đó cho vợ đãi bạn (tôi nấu ăn tạm tàm thôi). Tôi cũng biết có rất nhiều bạn bè bằng tuổi tôi mà họ có suy nghĩ lạc hậu đến lạ kỳ về việc này. Tôi nghĩ đó là do giáo dục từ nhỏ và do nhận thức bản thân. Vậy nên, tôi khuyên các chị em nên cố gắng nhắc nhở, động viên chồng phụ giúp việc nhà.

Nếu anh nào bị ảnh hưởng bởi tính gia trưởng thì cũng nên "thích ứng" với cuộc sống hiện đại để khỏi lạc lõng, lạc hậu. Một số anh lấy lý do công việc, trách nhiệm,... cũng đúng nhưng không đúng hoàn toàn.

Ngoài san sẻ việc nhà, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để làm thật nhiều để có nhiều tiền và mục đích chính vẫn là đem lại hạnh phúc cho vợ con, cha mẹ và anh em tôi.

Đừng để "ngoài êm" mà "trong không ấm"

Khi đã quyết định lập gia đình thì hãy nên nhớ bổn phận và trách nhiệm của mình đối với nó. Gia đình luôn cần được quan tâm chăm chút mỗi ngày bằng tình yêu thương.

Mục đích sống của chúng ta khi lập gia đình chính là xây dựng một tương lai vững chắc cho thế hệ con em. Và cho dù "ngoài êm" mà trong gia đình "không ấm" thì liệu cuộc sống có còn ý nghĩa?

Sự nghiệp chỉ là phương tiện cho hạnh phúc

Cuộc sống hôn nhân là kết quả của tình yêu, hi sinh, đùm bọc, xây dựng. Vậy thì lập gia đình làm gì khi chẳng biết hi sinh công việc để chăm lo, xây dựng gia đình? Mục đích cuối của cuộc đời này là gì? Phải là hạnh phúc, là yêu thương không? Hay là sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc?

Tất cả những thứ như đam mê nghề nghiệp, đam mê danh vọng, tiền bạc chỉ là phương tiện cho hạnh phúc con người ta thôi. Đừng tôn chúng trở thành cái đích mà hi sinh gia đình, những người yêu thương của mình.

Tôi thấy lạ là chị em phụ nữ bây giờ đam mê sự nghiệp quá mức. Thường người ta khát khao cái gì đó chủ yếu là do họ đang thiếu cái đó. Có lẽ các chị em đang muốn thể hiện cho đàn ông thấy điều gì chăng?

Nhưng đam mê cái gì cũng dễ dẫn tới thái quá, làm cho mọi sự trở nên mất cân bằng. Các chị em phụ nữ nên nhìn lại vấn đề cho rõ. Cái gì là cần, cái nào chưa cần, và cái nào cần ít hơn.

Gia đình sẽ là nơi nương tựa, nơi nảy nở tình yêu. Đam mê công việc là điều tốt, nhưng đam mê đến độ chẳng còn biết gì ngoài công việc thì đúng là... đang cần thuốc chữa.

Hạnh phúc không phải là chuyền "quả bóng trách nhiệm"

Tôi đã có gia đình và tự thấy mình cũng biết lo lắng chia sẻ việc chăm sóc gia đình, vợ con.

Phụ nữ bây giờ cũng đi làm, tham gia công việc xã hội, nên trong gia đình, việc quan tâm chăm sóc, chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái, ông bà,... là chuyện cần làm của cả vợ chồng.

Xã hội đang tiến tới bình đẳng giới, nhưng dễ dàng thấy rằng, đàn ông và đàn bà là hai thực thể khác nhau, thiên chức khác nhau, sở trường, sở đoản khác nhau. Do nếp sống, nếp nghĩ ngàn đời nay, nên không phải bình đẳng giới là ngay lập tức cào bằng tất cả.

Công việc ngoài xã hội của vợ chồng có thể riêng biệt, nhưng việc gia đình, con cái, hai bên cha mẹ, họ hàng... thì cả hai phải chung tay trên cơ sở bàn bạc, thống nhất. Không thể nói vì bận công việc, thậm chí vì kiếm nhiều tiền hơn, nên đẩy hết việc trong gia đình cho người kia.

Ở các nước châu Á phát triển như Nhật, Hàn, phụ nữ sau khi lấy chồng cũng thường lui về chăm sóc gia đình, con cái. Xã hội không thể tốt hơn với những gia đình lỏng lẻo. Các nước Âu Mỹ, bây giờ họ cũng đang có xu hướng trở lại lối sống gia đình như trước đây, có nghĩa là phần nào giống với những gì ta đang có hiện nay.

Theo bạn, phụ nữ chỉ nên:
Tập trung lo công việc gia đình Tìm cách để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tập trung phát triển sự nghiệp, việc nhà đã có người giúp việc hoặc chồng lo Yêu cầu và hướng dẫn chồng chia sẻ công việc nhà Ý kiến khác

Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Gia đình thiếu đối thoại là gia đình vực thẳm?Em không thể làm "con ở" của bố con anhSao phụ nữ không thể “cháy” với sự nghiệp?Muốn "cháy" với công việc thì đừng lập gia đình?Chỉ phụ nữ mới cần giỏi việc nước, đảm việc nhà?Phụ nữ ngày nay có thực sự vất vả?Đàn ông Việt tệ hơn đàn ông ngoại chuyện giúp vợ?Phụ nữ Việt so sánh nhiều hơn góp ý, hướng dẫn?Gia đình thiếu đối thoại là gia đình vực thẳm?Em chọn đi: gia đình, sự nghiệp hay ly hôn?Vợ - chồng: luôn có cách để yêu thương

Thanh Long An
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên