10/08/2011 19:30 GMT+7

Vợ - chồng: luôn có cách để yêu thương

T.T.  
T.T.  

TTO - Câu chuyện Tôi đang tìm cách hóa giải trận đồ bát quái gia đình - sự nghiệp của chị T.T. đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc. Chọn gia đình hay sự nghiệp liệu có phải là sự đánh đố không bao giờ có hồi kết? Làm sao có thể nắm bắt và thực hành trọn vẹn hai chữ "cân bằng" vốn nhiều khi "khó như lên trời"?

Xin mời bạn đọc cùng chia sẻ những giải pháp chị T.T. đã thực hiện để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình cũng như hiến kế của một số bạn đọc khác.

Mời bạn đọc tiếp tục đóng góp ý kiến.

Y2jXDG7l.jpgPhóng to

Để giữ "lửa" cho tổ ấm, cần lắm sự chung sức của thành viên - Ảnh minh họa: từ Internet

100 chỗ lệch cũng kê cho bằng

Cảm ơn bạn đọc đã có phản hồi cho tôi. Nhiều ý kiến tôi rất đồng cảm. Tôi đã tìm được giải pháp cho trận đồ bái quái của mình từ hơn một năm nay. Tôi rút ra rằng điều quan trọng là phải sắp xếp, tổ chức lại công việc.

Trước đây mỗi tháng tôi đi làm 2 buổi sáng chủ nhật, nay tôi rút lại chỉ còn 1 buổi. Trước đây, thỉnh thoảng đi làm buổi tối, nay tôi không bao giờ đi dạy buổi tối. Trước đây tuần đi làm khoảng 3 ngày, nay chỉ đi khoảng 3 buổi. Trước đây hàng tháng có lịch đi dạy tỉnh, nay từ chối triệt để, chỉ đi lịch nào không thể từ chối. Nay tôi làm việc tại nhà nhiều hơn, và chỉ đi làm những việc tôi rất thích.

"Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được yêu. Và không có tình yêu nào bên ngoài xã hội có thể lớn lao hơn tình yêu của gia đình, được chồng yêu và nhìn các con hạnh phúc"

Tôi thấy tôi sắp xếp lại công việc như vậy tôi không mất gì cả, tôi vẫn làm được việc tôi thích, chỉ thay đổi một vài hoạt động, sắp xếp lại lịch làm việc. Và quan trọng nhất là tôi được ở nhà bên chồng và con tôi nhiều hơn, lo cho gia đình nhiều hơn. Riêng chuyện chăm con thì anh nhà tôi từ xưa đến nay không có gì để phàn nàn về tôi.

Vì thế cuộc sống hiện tại của tôi đã vui hơn, cân bằng hơn, chồng yêu vợ hơn, con gần mẹ hơn. Và tôi vui với điều đó. Tôi không thấy mình phải hi sinh gì cả. Với tôi, phụ nữ không phải lựa chọn gia đình hay sự nghiệp mà nên làm bài toán cân bằng, sắp xếp lại công việc cơ quan, tổ chức tốt việc nhà là sẽ ổn thỏa.

Làm vui lòng chồng con tức là đem lại hạnh phúc cho chính mình chứ không phải hy sinh. Nhưng cũng không nên đánh mất mình, đánh mất đam mê của mình. Chồng tôi muốn tôi đổi nghề nhưng tôi kiên quyết không. Anh được tôi quan tâm hơn thì anh ấy cũng vui vẻ thông cảm cho tôi. Và tôi biết tôi cần tình yêu của anh và con hơn sự nghiệp.

Hơn nữa, tôi thấy tôi làm được công việc như hiện nay cũng nhờ chồng con là động lực. Chồng tôi thực sự là tuyệt vời như các bạn nhận xét, chỉ phàn nàn khi tôi đi tỉnh quá nhiều chứ anh ấy luôn giúp đỡ tôi trong công việc.

Tôi đang trải nghiệm những gì tôi học, tôi nghiên cứu được, và nhờ thế tôi có được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Và nhờ cuộc sống gia đình, tôi có thực tế sinh động cho những bài giảng của mình. Tôi rất thích câu nói: "Người thầy chỉ có thể dạy những gì mà người thầy chính là”.

Công việc tham vấn cũng giúp tôi thêm nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Những đổ vỡ trong đời sống vợ chồng, hay những biểu hiện con hư là đều có nguyên nhân từ trong chính mỗi gia đình. Vết xe đổ của người khác là con đường tôi cần tránh.

Các bạn trẻ đừng sợ lập gia đình khi nghe vài chia sẻ khó khăn trong việc cân bằng gia đình và sự nghiệp. Vì khó khăn đó rất nhỏ so với hạnh phúc mà gia đình mang lại. Tôi tâm sự chuyện cũ vì thấy diễn đàn rất ý nghĩa, để thêm một ví dụ cho thấy ai cũng có những trăn trở khi gặp phải bài toán gia đình - sự nghiệp, quan trọng là biết cách giải nó hay không. Tình yêu thương và sự hiểu biết sẽ giúp bạn tìm ra lời giải cho bài toán của gia đình bạn.

Cần có sự cân bằng tương đối

Cuộc sống không có gì và không ai hoàn hảo, vẹn toàn cả. Mỗi chúng ta cần có sự lựa chọn sao cho hợp tình, hợp lý để có sự cân bằng (chỉ cần ở mức tương đối thôi) trong cuộc sống. Đam mê sự nghiệp quá thì sẽ không giữ được hạnh phúc gia đình. Nếu phụ nữ có sự lựa chọn sự nghiệp ở một mức độ vừa phải hoặc sắp xếp thời gian hợp lý hơn thì sẽ có được cả hai.

Hãy tưởng tượng nếu phụ nữ cứ tiếp tục lựa chọn sự nghiệp là số 1, đến một ngày nào đó đạt đến đỉnh cao của tri thức, danh vọng, chức vụ... nhưng gia đình thì tan vỡ, con cái không trọn vẹn bố mẹ... thì thử hỏi như vậy mình có hạnh phúc không? Thành quả còn có ý nghĩa với bản thân không? Hay ngoảnh lại sẽ chỉ thấy sự cô đơn, trống vắng.

Con người ta thường không hạnh phúc vì không biết thỏa mãn với bản thân. Cổ nhân có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", không phải ngẫu nhiên mà câu đó tồn tại hàng ngàn năm nay.

Dù trong thời đại hiện nay theo quan điểm của một số người cho rằng cần có sự bình đẳng này kia nhưng dù như thế nào đi nữa thì hạnh phúc gia đình cần phải được ưu tiên số 1.

Nếu không có hạnh phúc gia đình thì dù bản thân thành công đến đâu cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu. Việc của xã hội mình không đảm đương được thì có người khác còn hạnh phúc gia đình mình không giữ thì không ai làm thay cho mình được.

Đặt mình vào vị trí của bạn đời

Tôi cũng là giảng viên, cũng đang làm nghiên cứu sinh và nhiều khi cũng đau đầu mất ngủ để cân bằng giữa công việc và gia đình. Qua kinh nghiệm bản thân, tôi thấy một khi đã cân bằng, bố trí hài hòa thì mới tập trung và làm tốt mọi việc được.

Chứ thời buổi này, bảo chọn 1 trong 2 chẳng khác nào đánh đố, bởi ai mà chẳng vừa đi làm vừa phải dành thời gian cho gia đình, con cái. Nam hay nữ cũng đều vậy. Bản thân tôi, thứ 7, chủ nhật thì phải dành thời gian cho gia đình, nếu cả tuần đã dành nhiều thời gian cho công việc. Còn trong tuần, nếu đã dành nhiều thời gian cho gia đình, nấu ăn, chăm con, trông con học chẳng hạn, thì cuối tuần có việc đột xuất mới có thể "khoán" cho chồng. Chồng vừa có thời gian gần gũi con, vừa hiểu thêm những lo toan của vợ.

Dĩ nhiên không thể rạch ròi "anh 50, tôi 50". Tất cả chỉ là tương đối. Nhiều khi để "đảm việc nhà" thì vợ cũng phải chịu hi sinh một chút, bớt thời gian cho công việc để dành cho gia đình một chút.

Ngược lại, để "giỏi việc nước" thì chồng cũng phải hi sinh một chút, đỡ đần vợ một chút. Mà việc thỏa thuận, phân chia công việc chỉ thực hiện được thông qua đối thoại, hơn nữa, phải có cái nhìn vị tha, đặt mình vào vị trí người kia. Sự nghiệp thì cần thành công, gia đình thì cần hạnh phúc, mà muốn cả hai thì cần lắm sự cân bằng.

Theo bạn, phụ nữ chỉ nên:
Tập trung lo công việc gia đình Tìm cách để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tập trung phát triển sự nghiệp, việc nhà đã có người giúp việc hoặc chồng lo Yêu cầu và hướng dẫn chồng chia sẻ công việc nhà Ý kiến khác

Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Gia đình thiếu đối thoại là gia đình vực thẳm?Em không thể làm "con ở" của bố con anhSao phụ nữ không thể “cháy” với sự nghiệp?Muốn "cháy" với công việc thì đừng lập gia đình?Chỉ phụ nữ mới cần giỏi việc nước, đảm việc nhà?Phụ nữ ngày nay có thực sự vất vả?Đàn ông Việt tệ hơn đàn ông ngoại chuyện giúp vợ?Phụ nữ Việt so sánh nhiều hơn góp ý, hướng dẫn?Gia đình thiếu đối thoại là gia đình vực thẳm?Em chọn đi: gia đình, sự nghiệp hay ly hôn?

T.T.  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên