21/08/2013 05:11 GMT+7

Không có chuyện căn chòi của "người rừng" bị đốt

V.HÙNG
V.HÙNG

TT - Chiều 20-8, ông Trương Ngọc Đông - chủ tịch UBND xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) - xác nhận: căn chòi của cha con “người rừng” mà trước đó ông Hồ Văn Lâm (cháu gọi ông Hồ Văn Thanh là chú ruột) tuyên bố đã đốt vẫn còn nguyên.

Ngay sau khi có thông tin về việc các căn chòi của “người rừng” bị đốt, chính quyền địa phương đã vào rừng kiểm tra. Tại đây, ông Lâm thừa nhận do gặp quá nhiều phiền toái từ chuyện của hai “người rừng” trở về, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt trong gia đình nên ông tuyên bố “đã đốt căn chòi” chứ trên thực tế không đốt.

Cùng ngày, UBND huyện Tây Trà đã chỉ đạo Công an huyện làm chứng minh nhân dân, nhập hộ khẩu cho cha con ông Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang vào gia đình con ông là anh Hồ Văn Tri tại xã Trà Phong, đồng thời giao 100m2 đất để xây nhà cho hai cha con ông Thanh.

___________

Tin bài liên quan:

Cần tái hiện không gian rừng cho cha con "người rừng"Chuyển viện cha con "người rừng", đốt chòi "tổ chim" Bị làm phiền, gia đình "người rừng" đòi tiền phỏng vấnĐưa "người rừng" về làng, nên không?Xác minh lại thông tin “người rừng”Ngày về lại làng xưa của hai cha con “người rừng”Đưa hai “người rừng” về làng“Người rừng” trở về sau 40 năm sống nơi thâm sơn cùng cốc"Người rừng" ngơ ngác ở “rừng người”

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên