>> Chưa rõ người chịu trách nhiệm!
>> Không thể tránh né trách nhiệm
Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, hầu như tất cả phòng khám (PK) Trung Quốc (bao gồm PK đa khoa, PK y học cổ truyền) đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM đều quảng cáo theo kiểu “đao to búa lớn” như “tiên tiến nhất”, “hiện đại nhất”, “hiệu quả nhất” hoặc điều trị cái gì cũng “chỉ một lần duy nhất”, “không tái phát”, “không nằm viện” hoặc “không đau, không sưng, không chảy máu, không phẫu thuật”...
Tất cả PK Trung Quốc này chỉ tập trung quảng cáo thu hút người bệnh bị mắc những bệnh mãn tính, bệnh khó nói, khó chữa như bệnh trĩ, hiếm muộn, bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa... Những bệnh mà ngay cả những giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước còn chưa dám chắc 100% chữa khỏi, không tái phát, không biến chứng cho người bệnh.
Bộ Y tế dễ dãi
|
Thanh tra giấy phép lao động các bác sĩ Trung Quốc Ngày 26-6, ông Nguyễn Văn Hiệp, phó chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết đang lập kế hoạch thanh tra các phòng khám Trung Quốc sử dụng bác sĩ Trung Quốc có giấy phép lao động hay không. Ông Hiệp cho biết từ trước đến nay chưa thanh tra đối tượng thuộc lĩnh vực này. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP, từ năm 2004 đến nay đã cấp giấy phép lao động cho 116 bác sĩ Trung Quốc của bảy phòng khám Trung Quốc, hiện chỉ còn 22 người còn thời hạn làm việc. Điều kiện để cấp giấy phép lao động là đối tượng phải có giấy phép hành nghề do cơ quan y tế cấp. TRUNG CƯỜNG |
Theo tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ, trong công văn ngày 28-7-2011 (do phó vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền Nguyễn Hoàng Sơn ký), Bộ Y tế đồng ý cho Công ty TNHH y học cổ truyền Huê Hạ (199 Nguyễn Chí Thanh, Q.5) được quảng cáo với nội dung: “PK bệnh y học cổ truyền Huê Hạ có bác sĩ y học cổ truyền có kinh nghiệm kết hợp kỹ thuật hiện đại để xác định nguyên nhân, đưa ra giải pháp điều trị hiệu quả các bệnh thuộc về trĩ... Không phẫu thuật, chữa trị chuyên nghiệp các bệnh trĩ...”. Trong khi theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế TP.HCM cấp cho người đứng tên phòng khám này thì phạm vi hành nghề chỉ là “bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc thang”.
Trong một văn bản khác ký ngày 13-3-2012, Bộ Y tế cho phép PK Huê Hạ được quảng cáo “đau lưng, đau bả vai, sưng đau các khớp, tê tay chân, các chứng bệnh phong thấp luôn hành hạ bạn... Để sớm giúp bệnh nhân thoát khỏi sự đau khổ này, PK Huê Hạ vận dụng phương pháp điều trị kết hợp, trong thời gian ngắn, nhanh chóng giải quyết các chứng bệnh đau nhức...”.
Đối với PK bệnh y học Trung Quốc (87 Thành Thái, Q.10 và chi nhánh ở 141 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận), Bộ Y tế cũng có công văn ngày 7-11-2011 cho phép quảng cáo rất “kêu”: “Khám, điều trị bệnh trĩ hãy đến PK bệnh y học Trung Quốc. Chuyên nghiệp điều trị trĩ, hiệu quả nhanh. Do các bác sĩ Trung Quốc trực tiếp chữa trị bằng phương pháp Trung - Tây y kết hợp, không phải phẫu thuật, không chảy máu, không đau. Điều trị về ngay trong ngày...”. Kèm theo công văn này, Bộ Y tế còn có một tờ giấy khác cho phép quảng cáo với nhiều nội dung trên truyền hình và đài phát thanh nhưng chỉ có chữ ký của vụ phó Vụ Y dược cổ truyền, không có dấu mộc. Nội dung quảng cáo Bộ Y tế cho phép là: “...PK bệnh y học Trung Quốc chuyên khoa trĩ xin đảm bảo với quý bệnh nhân bất kể bệnh tình nặng hay nhẹ - chữa trị với liệu trình một lần. Nếu có tái phát xin hoàn trả toàn bộ chi phí điều trị. Chuyên khoa bệnh trĩ. Chuyên nghiệp chữa trị”!
Cũng Bộ Y tế, trong công văn ngày 23-12-2011 còn cho phép PK bệnh y học Trung Quốc quảng cáo với nội dung: “Phụ nữ như hoa, vẻ đẹp mềm mại nhưng rất dễ chịu sự tổn thương huyết trắng nhiều, có mùi hôi hãy đến PK bệnh y học Trung Quốc... Phòng khám hội tụ các chuyên gia phụ khoa với kinh nghiệm phong phú, sử dụng các thiết bị tân tiến để kiểm tra và chữa trị các chứng bệnh: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, vô sinh ở nữ giới, kế hoạch hóa gia đình. Có hiệu quả rõ rệt...”. Bộ Y tế nghĩ sao khi cho PK này quảng cáo làm cả kế hoạch hóa gia đình (tức cho phép cả nạo, phá thai, đặt vòng... - PV) trong khi giấy chứng nhận hành nghề do Sở Y tế cấp chỉ cho phép PK này được “khám chữa bệnh ngoại trú bằng phương pháp y học cổ truyền”?
Ngày 19-9-2011, Bộ Y tế đã duyệt hồ sơ quảng cáo của Công ty TNHH y học cổ truyền Ánh Sáng (928 Lạc Long Quân, Q.Tân Bình) với những nội dung quảng cáo vượt quá chuyên môn hoạt động của PK này chỉ là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc thang: “PK có các thiết bị hỗ trợ chẩn đoán như máy siêu âm, xét nghiệm...”.
Sở Y tế TP.HCM còn dễ dãi hơn
Ngày 26-12-2011, Sở Y tế TP.HCM cho phép PK đông y Tâm Đức (945-947 Trần Hưng Đạo, Q.5) được quảng cáo “bệnh nam khoa” trên truyền hình, báo, tờ rơi với nội dung: “...Bệnh nam khoa, bệnh khó nói? PK đông y Tâm Đức chúng tôi thấu hiểu được điều đó. Bằng tấm lòng nhiệt huyết, đồng cảm với bạn, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi các phương thuốc trên hàng trăm loại dược thảo quý hiếm, nhằm mang lại hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống cho bạn, cho mọi nhà. Chuyên tâm, chuyên khoa, chuyên trị về nam khoa...”.
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Trường An (786 Hồng Bàng, Q.11) có phạm vi chuyên môn hành nghề là “bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc thang, châm cứu”, thế nhưng hồ sơ quảng cáo ngày 3-4-2012 Sở Y tế TP cho phép quảng cáo: “Khắc tinh siêu cường của bệnh trĩ, tin lành của bệnh nhân tại TP.HCM. Chuyên khoa hậu môn đường ruột phòng chẩn trị y học cổ truyền Trường An TP.HCM... Đầu tư lớn để nhập thiết bị kỹ thuật mới điều trị bệnh trĩ không đau tiên tiến nhất trên thế giới...”.
Chi tiền tỉ cho quảng cáo
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26-6, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết sở có hội đồng duyệt nội dung quảng cáo của các PK Trung Quốc, bao gồm cả duyệt kịch bản và spot quảng cáo hoàn chỉnh. Tuy nhiên, theo một đại diện công ty quảng cáo từng môi giới quảng cáo cho PK Trung Quốc M, nội dung quảng cáo đã được duyệt chỉ dùng để phát trong vài ngày đầu vì sợ thanh tra y tế còn “soi”, sau đó PK sẽ cung cấp spot quảng cáo mới có chỉnh sửa từ ngữ, ví dụ như “tuyến cuối điều trị bệnh trĩ”, trong khi thực tế PK chỉ được phép điều trị trĩ độ 1-2, điều trị trĩ độ 3-4 là trái phép. Để làm được việc này, tất nhiên có sự hỗ trợ của đài truyền hình. Thời gian qua, các kênh H2, TV shopping, kênh VOV giao thông... có nhiều quảng cáo cho PK Trung Quốc hơn cả.
Theo đại diện công ty quảng cáo này, Hà Nội đang có ba PK Trung Quốc chi tiền quảng cáo rất mạnh tay. Trung bình một năm, một PK trong số này chi đến 6-7 tỉ đồng quảng cáo riêng trên radio, còn quảng cáo trên truyền hình mức giá trung bình 3-3,5 triệu đồng/spot, mỗi PK phát ít nhất 10 spot ở nhiều khung giờ khác nhau/ngày/kênh, chi phí riêng cho quảng cáo truyền hình ít nhất cũng nhiều chục triệu đồng/ngày, chưa tính các quảng cáo biển bảng, quảng cáo trên báo mạng và báo giấy.
Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, cách đây vài năm Vụ Y dược cổ truyền có tiến hành một điều tra trên diện rộng về trình độ chuyên môn của các thầy thuốc nước ngoài. Kết quả cuộc điều tra cho thấy tỉ lệ thầy thuốc dùng bằng cấp giả đến khám chữa bệnh tại VN rất lớn. Từ kết quả này, Bộ Y tế đã quy định bằng cấp của thầy thuốc nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi nộp cho cơ quan chức năng VN. Trong 10 năm qua, dù chỉ có 50-60 thầy thuốc nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) hành nghề tại VN, tổng số PK có yếu tố nước ngoài chưa bao giờ vượt con số 40, nhưng sai phạm luôn nối tiếp sai phạm, gây bức xúc rất lớn cho người dân.
LÊ THANH HÀ - THÙY DƯƠNG - LAN ANH
Nội dung quảng cáo sai phạm như thế thì tại địa phương Thanh tra Sở Y tế có quyền mời cơ sở đến làm việc và xử lý theo quy định. Nhưng Bộ Y tế lại cấp phép cho đấy chứ, còn nhà đài chỉ nhận hợp đồng quảng cáo thôi. Tôi nghĩ cần điều chỉnh lại Pháp lệnh quảng cáo, còn quá chồng chéo trong việc quản lý quảng cáo (đủ thứ cơ quan quản lý nhưng trách nhiệm không thuộc về ai là chính!
Tôi cũng thắc mắc sao mà ti vi công cộng tại điểm phà như Phà Đình Khao cũng phát sóng những quảng cáo về các phòng khám Trung Quốc. Thường tôi chỉ đợi phà khoảng 10 phút mà tôi thấy khoảng 5-6 phút là dành cho quảng cáo các loại phòng khám này.
Thiệt là không thích lắm nhưng tôi không hiểu rõ luật lắm. Hi vọng những người có trách nhiệm, đừng để những chuyện không đúng luật Việt Nam cứ hiên ngang xuất hiện trên các cổng thôn tin công cộng của Việt Nam nữa.
Thôi bạn đọc bình tĩnh, đừng phản ánh nữa, kẻo lại bị nói "hãy là người tiêu dùng thông minh". Tôi thấy công chúng phản ánh ra rả trên các phương tiện truyền thông nhưng có cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm giải quyết đâu.
Mà có đi chăng nữa cũng chỉ khắc phục hậu quả, một thời gian sau lại đâu vào đó, đến hẹn lại lên.
Không chỉ có ở TP. HCM mà cả ở Hà Nội, Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ các đài TW, mà cả các đài phát thanh truyền hình một số tỉnh (là cơ quan ngôn luận) cũng đăng quảng cáo tuyên truyền mà nghe lời lẽ họ quảng cáo không đâu ra đâu. Nếu là người có hiểu biết sẽ không tin, nhưng khổ nỗi nhiều người nhẹ dạ cả tin thì nhiều. Ngẫm cũng thật đau lòng, dân mình còn nghèo lắm cứ thế này thì khổ ai .....
Nắm đầu do cấp giấy phép! Giờ tại sao cứ đổ lỗi cho người dân là kém hiểu biết nên lựa chọn những phòng khám kém chất lượng. Thật buồn cười và phi lý khi các cấp, các ngành còn nhắm mắt làm ngơ hay cố tình làm trái để hưởng lợi và rồi đổ lỗi hết lên đầu dân!
Chỉ vì lợi ích nhóm một số cá nhân đã vô tình tiếp tay các phòng khám này.
Hơn nữa người dân chúng ta cũng cần nêu cao sự hiểu biết của mình nữa không thể ngu muội thiếu hiểu biết dể bị lừa.
Truyền hình Tiền Giang quê tôi cứ nhan nhản quảng cáo mấy phòng khám này suốt cả ngày nên một số người dân quê tôi bán đất, vay tiền để đến các phòng khám này chữa trị bệnh.
Với việc truyền tải thông điệp của mình, dựa vào uy tín của một số diễn viên MC nổi tiếng, lại được sự tiếp tay của các nhà đài. Trong đó các nhà đài liên tục phát sóng vào những giờ vàng; nhầm tạo sự hiểu nhầm cho người dân về hiệu quả của các phòng khám trên.
Như vậy, nhà đài phải chịu trách nhiệm lớn vì lỗi này. Tiền thuế người dân để xây dựng các đài truyền hình, truyền thanh nay lại đem ra tiếp tay lừa đảo người dân. Lương tâm và trách nhiệm các nhà đài đang để ở đâu?
Tôi rất bức xúc trước những quảng báo quá sự thật, tối ngày mở tivi lên là thấy quảng cáo như , nhất là Đài truyền hình Đồng Tháp. Tại sao đài truyền hình không xác minh để xem có đúng sự thật không trước khi đưa lên truyền hình.
Tôi không biết là đài truyền hình nhận được tiền quảng cáo bao nhiêu mà cứ cách nhau khoảng 1-2g là quảng cáo 1 lần, nghe mà bực tức.
Rồi nhiều người thấy quảng cáo như vậy tưởng đâu là hay nên đi khám thử tại nơi quảng cáo đó, kết quả là người nghèo càng nghèo hơn khi khám hết tiền mà không hết bệnh. Rất mong các nhà bào sớm dẹp hết những nhà thuốc quảng cáo không đúng sự thật !!!
Tôi nghĩ 99% là do lỗi của các đài truyền hình, mở lên là ra rả phòng khám Trung Quốc. Một số đài chỉ biết tiền, có tiền là quảng cáo, bất chấp giúp sức cho người khác lừa đảo, bây giờ phải trị tội mấy ông này trước.
Đọc bài viết này thi người dân chúng tôi không thể không nói rằng: "chính Bộ y tế và Sở Y tế TP.HCM đã cho phép phòng khám Trung Quốc làm sai". Người dân chịu thiệt về vật chất, tinh thần và quan trọng hơn cả là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng trách nhiệm thì chưa có ai can đảm đứng ra nhận?
Câu hỏi của bài báo bất kể người dân nào cũng trả lời được. Chỉ riêng lãnh đạo Bộ và Sở Y tế là không thể trả lời được.
Tôi thật sự rất vui và tán thành bài viết này của Tuổi Trẻ. Đã từ rất lâu hễ mỗi lần thấy quảng cáo phòng khám Trung Quốc trên TV là tôi lại chuyển sang đài khác và cảm thấy rất khó chịu và biết ngay đây chính là lừa đảo.
Hôm nay đọc đựoc bài này của Tuổi Trẻ, tôi mới biết rõ hơn về sự việc nguời dân mình bị lừa. Mong Bộ y tế làm rõ vấn đề này để nguời bênh khong phải tiền mất tật mang.