02/08/2017 16:40 GMT+7

​9 năm tù vì gây án mạng khi vô cớ bị đuổi chém

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Từ một người "hiền khô", không biết chữ, Nguyễn Văn Biên (27 tuổi, quê An Giang) đã phải chịu án 9 năm tù vì giết người khi bị đuổi chém vô cớ.

Bị cáo ngồi sụp xuống sau khi nói lời sau cùng, ôm đầu khóc nức nở suốt giờ nghị án - Ảnh: UYÊN TRINH
Bị cáo ngồi sụp xuống sau khi nói lời sau cùng, ôm đầu khóc nức nở suốt giờ nghị án - Ảnh: UYÊN TRINH

Theo cáo trạng của phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM diễn ra vào sáng nay, 2-8, ngày 14-11-2015, Nguyễn Văn Biên đến nhà trọ bạn gái T.M.X ở huyện Củ Chi chơi. Do không gặp bạn gái ở nhà nên Biên đến nhà trọ anh Nguyễn Văn Long (em ruột của bạn gái mình là X). 

Trong người Biên lúc này có một con dao bấm với mục đích phòng thân.

Khi cả hai đang ngồi trước nhà thì Nguyễn Tuấn Anh mang mã tấu đến đòi nợ Long. Long nói chưa có tiền trả thì Long và Tuấn Anh xảy ra cự cãi.  Tuấn Anh cầm dao chém Long nhưng Long né được và bỏ chạy. 

Thấy Biên đứng gần đó, Tuấn Anh quay sang chém đuổi Biên. Biên bỏ chạy, được khoảng 0.5 mét thì bị té ngã, làm rơi con dao xuống nền nhà.

Tuấn Anh tiếp tục đuổi theo dùng dao mã tấu chém nhưng không trúng mà bị ngã xuống đường. 

Biên đứng dậy, nhặt con dao và đâm hai nhát vào sau lưng Tuấn Anh khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Tối cùng ngày, Biên đến công an xã Tân Phú Trung, Hóc Môn, tự thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bị cáo làm nghề phụ hồ, trình độ học vấn: không biết chữ.  “Vì bị đuổi theo tấn công, bị cáo quá hoảng sợ nên mới vung dao để tự vệ. Bị cáo không muốn gây ra cái chết cho Tuấn Anh”, Nguyễn Văn Biên nói trong phiên tòa. 

Gia đình, bạn bè bị cáo đều nói rằng, bị cáo “hiền khô, từ nhỏ đến lớn, sống chưa mích lòng ai” nên khi nghe sự việc, ai cũng bất ngờ.

Nói lời sau cùng trước giờ nghị án, bị cáo Nguyễn Văn Biên xin gia đình bị hại tha thứ, xin HĐXX xem xét vì những ngày trong trại giam, bị cáo trăn trở và ám ảnh hoài về tội lỗi của mình.

Nói xong, Biên ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nức nở. 

HĐXX cho rằng, bị hại cũng có một phần lỗi nên hành vi của bị cáo không phải hành vi có tính chất côn đồ như cáo trạng truy tố mức phạt tù từ 12 -14 năm.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội "giết người".

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên