25/11/2003 05:15 GMT+7

Voi về!

PHAN SÁNG
PHAN SÁNG

TT - Thoạt trong một đêm... hàng loạt măng tre, trúc, nứa cùng các loại cây non của Lâm trường Anh Sơn, Nghệ An bỗng chốc tan hoang. Bờ rào, biển báo cũng bị đàn voi húc đổ. Cứ như thế, đàn voi làm cho anh em công nhân lâm trường phải thức trắng đêm, vừa bảo vệ cho đàn voi được an toàn, vừa phải xua đuổi chúng. “Cuộc chiến” giữa voi và người luôn xảy ra nơi chốn rừng sâu thẳm này.

Wq9jSVm4.jpgPhóng to
TT - Thoạt trong một đêm... hàng loạt măng tre, trúc, nứa cùng các loại cây non của Lâm trường Anh Sơn, Nghệ An bỗng chốc tan hoang. Bờ rào, biển báo cũng bị đàn voi húc đổ. Cứ như thế, đàn voi làm cho anh em công nhân lâm trường phải thức trắng đêm, vừa bảo vệ cho đàn voi được an toàn, vừa phải xua đuổi chúng. “Cuộc chiến” giữa voi và người luôn xảy ra nơi chốn rừng sâu thẳm này.

Lên ngàn xem voi

Từ những ngày đầu tháng 11-2003, tôi đã liên tục nhận được điện thoại của một số người quen ở Lâm trường Anh Sơn và Tổng đội thanh niên xung phong (TNXP) 1 rủ lên rừng xem voi.

Theo chiếc Minsk của bác xe ôm vào rừng sâu hàng chục cây số mới tới khu vực trạm gác Bãi Mỡ và trạm Rê Rế. Vừa tới nơi, một người trong trạm gác đã chỉ cho chúng tôi thấy đường voi đi lên từ phía sông Giăng, phía dưới là những dấu chân, hai bên lối mòn cây cối đều bị gãy.

“Đêm trước các anh không lên mà xem voi tấn công lán trại dữ dằn lắm”. Nói rồi anh nhân viên lâm trường lôi ra chiếc màn bị voi nhai ngấu nghiến còn trơ lại một ít.

Anh em ở đây cùng một số chiến sĩ bộ đội biên phòng còn cho biết tối nay rất có thể đàn voi sẽ qua đây vì chúng ăn no rồi mò xuống sông Giăng uống nước. Đêm, tất cả mọi người trong chúng tôi mai phục sẵn sàng, chờ đợi...

4nsV9G5G.jpgPhóng to
Biển báo rừng của lâm trường Anh Sơn bị voi húc đổ
Đêm thứ nhất... đàn voi không đi qua. Đêm thứ hai... mãi hơn 12 giờ khuya thì đàn voi xuất hiện. Nhưng voi không xuống sông mà vào rừng trồng của lâm trường khiến tất cả mọi người phải xông vào xua đuổi. Một số người mang xoong nồi ra gõ, số khác dùng đuốc, giẻ tẩm dầu đốt rồi cứ thế ném vào khu vực lùm cây voi đang hoạt động.

Thấy lửa cháy tứ tung con voi đầu đàn bỏ chạy. Sau đó bốn con khác cũng lần lượt chạy theo. Anh bạn phóng viên truyền hình liền lao theo cùng chiếc máy camera nhưng đàn voi đã lẩn khuất vào khu vực rậm rì cây cối trong chốc lát. Một số người khác sợ voi tấn công đã chạy thục mạng ra lán trại.

Trở về trạm Bãi Mỡ, anh Thái Văn Dung, trạm trưởng, vừa thở hổn hển vừa kể: “Nhiều hôm nửa khuya, khi sương rừng còn mù mịt, anh em trực gác của lâm trường đang ngủ, bỗng phía xa xa nghe tiếng cành cây gãy rộp rộp, rồi những tiếng động lộp cộp, ấy là lúc đàn voi đã về”.

Tại khu vực miền tây Nghệ An, đàn voi xuất hiện từ lâu. Ngoài hàng nghìn hecta rừng nguyên sinh Pù Mát còn có các lâm trường Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương, Tổng đội TNXP1, TNXP2... cũng đủ cho đàn voi vùng vẫy.

Trước đây người ta thấy đàn voi xuất hiện ba con, đến năm 1998 có thêm một chú voi con. Vừa qua lại có thêm một chú voi con khác nữa, tổng cộng đàn voi bây giờ đã có năm con. Chúng sống qui tụ chủ yếu ở rừng Anh Sơn, lúc nào bị động mới di chuyển sang các khu vực khác.

ED3QB1Ga.jpgPhóng to
Anh Lý, chạy xe ôm, người thường gặp voi ở bờ bắc sông Giăng (thuộc lâm trường Anh Sơn, Nghệ An)
Anh Nguyễn Đình Lý, một người chuyên chạy xe ôm vào bản Cao Vều đưa chúng tôi đi, kể lại: “Nhiều lần tôi đã gặp voi theo lối mòn của con đường nối từ Cao Vều ra trung tâm Lâm trường Anh Sơn. Sợ voi tấn công, tôi phải quẳng xe Minsk xuống mép đường, núp cả tiếng đồng hồ trong bụi rậm chờ đàn voi đi xa rồi mới lên xe chạy tiếp. Mặc dù voi rừng ở đây không dữ dằn như một số nơi khác nhưng cũng phải phòng nhỡ bị voi tấn công”.

Cách đây mấy hôm, sau khi chở hàng vào cho bà con dân bản, quay ra đến cầu Ván và cầu Gon, anh Lý lại gặp một đàn năm con voi đang rầm rập chạy qua đường rồi dọc theo con khe nhỏ tiến thẳng vào rừng rậm.

Tại đây hàng loạt cây măng trúc, tre, nứa của lâm trường mới trồng chưa đầy năm năm đang ngời ngời sức sống đã bị đàn voi ngốn sạch. Lùng sục ngoài rừng chưa đủ, nhiều đêm đàn voi còn tấn công vào tận nhà ở của công nhân lâm trường.

Có đêm anh em đang ngủ, voi xuất hiên lúc nào không biết, nhoáng một cái nó đã lấy vòi cuỗm chiếc màn của người, rồi lục lọi bếp núc để tìm muối mặn... Hậu quả căn chòi tan hoang, may mà tính mạng mọi người được bảo toàn. Bây giờ kể lại mọi người vẫn còn khiếp sợ đến vã mồ hôi.

Một lần khác, voi vào tận nhà dân ở Tổng đội TNXP1 thuộc khu vực Long Sơn. Người lớn đi nương rẫy hết, thấy con vật lạ vào sân, lũ trẻ ở nhà chạy tới ngồi chơi dưới chân voi mà không hề biết sợ hãi. Không hiểu thế nào mà đàn voi ở đây có lúc lại hiền đến thế. Chúng đưa vòi quơ qua quơ lại không đụng đến một đứa trẻ nào.

Mỗi lần voi tấn công vào nhà dân hoặc lán trại công nhân lâm trường chủ yếu là để lục lọi kiếm thức ăn có chất mặn, nhất là muối hạt. Ăn xong chúng lại nhanh chóng bỏ đi vào rừng xanh. Sở dĩ voi ở vùng này không mấy hung dữ là nhờ ý thức con người biết bảo vệ chúng.

Anh Nguyễn Văn Thành - giám đốc lâm trường - cho biết: “Nếu con người tấn công voi khi ấy voi mới tấn công lại. Nếu bà con vẫn còn ý thức như hiện nay thì đàn voi rất có thể tồn tại lâu dài ở khu vực này. Chỉ có điều phải tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất để đàn voi không phá hoại cây cối, tài sản của lâm trường, không đe dọa tính mạng người dân ở vùng núi rừng này”.

Để đàn voi sinh tồn

Dọc theo chặng đường mòn từ trạm Bãi Mỡ cho đến trạm Khe Giát (gần lưu vực rừng Pù Mát - Con Cuông) hai bên đường dấu hiệu phá hoại của đàn voi còn in rõ. Ngoài cây cối bị tàn phá, biển báo, cột mốc chỉ đường, lán trại, chòi gác lâm trường cũng bị voi quật gãy từng mảnh.

Anh Chu Trọng Lưu, đội trưởng đội bảo vệ rừng, cho hay mỗi lần voi xuất hiện, anh em không cho ai bắn hoặc bẫy. Để chúng không phá hoại lâm trường, họ chỉ dùng lửa để xua đuổi. Voi rừng sợ nhất là lửa cháy.

Được biết hiện nay Hạt Kiểm lâm Anh Sơn đã xây dựng đề án “bảo vệ đàn voi” trên địa bàn Anh Sơn nói riêng, khu vực miền tây Nghệ An nói chung.

Đàn voi này đã liên tục về phá hoại cây cối rừng trồng của lâm trường. Trong thời gian từ 5-11 cho đến nay, nhiều khu vực rừng trồng của Lâm trường Anh Sơn, Con Cuông, Tổng đội TNXP1... đã và đang bị đàn voi phá hoại. Suốt hai tuần nay, dường như anh em công nhân lâm trường phải thức trắng đêm canh chừng đàn voi tấn công vào lán trại. Để anh em xua đuổi voi, lãnh đạo lâm trường đã phân phát cho 13 trạm gác 13 can dầu hỏa 20 lít.

Đêm đêm trong rừng rậm âm u, họ vẫn đốt lửa sáng rực để ngăn không cho đàn voi quay trở lại. Nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời vì voi hoạt động không kể ngày đêm, chúng bị xua đuổi nơi này thì chạy đi nơi khác, di chuyển hoạt động trong khu vực 3-4 huyện ở miền tây Nghệ An.

PHAN SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất