Dù biết việc mời mọc nài nỉ mua vé số gây phiền hà, thậm chí bực bội cho người khác nhưng người bán vé số dạo tại miền Tây vẫn phải làm vì "miếng cơm manh áo".
‘Tôn Ngộ Không’ định dừng bán vé số dạo, chuyển sang thả lưới, vác lúa mướn kiếm sống
Ông Trần Văn An (47 tuổi, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) thu hút sự chú ý khi hóa trang thành Tôn Ngộ Không, bán vé số dạo. Tuy nhiên, ông định dừng việc này, chuyển sang thả lưới, vác lúa mướn kiếm sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận