Tiếp sức đến trường: Từng được gia đình lo chu toàn mọi thứ, cho đến khi bệnh tật tìm đến ba mẹ, lúc này Lê Ngọc Mai (18 tuổi) bắt đầu phải đem từng bịch bánh tráng đi bán, rồi làm công nhân thời vụ 12 tiếng/ngày nuôi ước mơ đại học.
Tiếp sức đến trường: Cha mẹ bệnh tật, cậu học trò nghèo vẫn quyết tâm đến trường
Tiếp sức đến trường: Trong khuôn viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Ngọc Định, tân sinh viên ngành xã hội học bước chậm giữa dòng người vào giảng đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận