28/06/2026

Hai cánh rừng bạt ngàn đẫm màu xanh và đẫm giá trị của hòa bình: Rừng ngập mặn Cần Giờ và sao đen Xuân Sơn được mọc lên từ những vùng đất xác xơ đau thương những ngày sau khi đất nước thống nhất.

Video liên quan

Hai cánh rừng bạt ngàn đẫm màu xanh và đẫm giá trị của hòa bình: Rừng ngập mặn Cần Giờ và sao đen Xuân Sơn được mọc lên từ những vùng đất xác xơ đau thương những ngày sau khi đất nước thống nhất.

Những giọt mồ hôi, công sức của bao thế hệ của TP.HCM, Đồng Nai (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập đã tạo nên hai cánh rừng đặc biệt ngày hôm nay. 51 năm hòa bình và 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là quãng thời gian hai cánh rừng lớn nhất TP.HCM sau sáp nhập được trồng, chăm dưỡng. Hôm nay những mầm non đã bạt ngàn xanh ngát và trở thành hai lá phổi xanh quý giá của thành phố.

Rừng Cần Giờ và Xuân Sơn không chỉ là viên ngọc xanh quý giá về môi sinh mà còn là hiện thân cho sự hồi sinh, vươn lên tốt tươi, phồn vinh của thành phố.

Rừng ngập mặn Cần Giờ và sao đen Xuân Sơn: hai cánh rừng hòa bình, mầm xanh vươn mình nơi thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

Hai cánh rừng hòa bình, mầm xanh vươn mình nơi thành phố mang tên Bác

Rừng ngập mặn Cần Giờ

Rừng ngập mặn Cần Giờ vươn lên từ những cây giống được chính quyền TP.HCM lặn lội về tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) đưa về thành phố trồng. Với hệ thống sông rạch chằng chịt có tổng diện tích mặt nước hơn 20.000ha và 34.813ha rừng phòng hộ, Cần Giờ được ví là "lá phổi xanh" của thành phố. Nơi đây còn là vùng ngập, bán ngập có hệ sinh thái đa dạng phong phú, đã đáp ứng bộ tiêu chí chung để trở thành khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt về sinh thái, đa dạng sinh học.

Rừng phòng hộ Xuân Sơn

Trong khi đó, rừng phòng hộ Xuân Sơn có diện tích hơn 450ha, trải rộng trên địa bàn các xã Xuân Sơn, Sơn Bình và Suối Rao, cùng thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Xuân Sơn, TP.HCM). Đây là một trong những khu rừng trồng tập trung quy mô lớn đầu tiên ở Đông Nam Bộ sau năm 1975, thể hiện nỗ lực phủ xanh đất trống, đồi trọc và trồng rừng tái sinh. Sau gần nửa thế kỷ, những cây sao đen ban đầu đã trở thành thân gỗ to, cao trên dưới 30m tạo nên những tán rừng rộng lớn, xanh mướt.

Ngày nay nhìn từ trên cao, rừng phòng hộ Xuân Sơn hiện lên như một tấm thảm xanh khổng lồ. Rừng cây trùng điệp nối tiếp nhau dài gần 5km dọc tuyến đường Xuân Sơn - Đá Bạc tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đầy sức sống. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên