Có những cung đường gây ám ảnh cho nhiều người bởi tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Ở những nơi đó, người dân gọi lại là “điểm đen”. Xóa các điểm đen ám ảnh này vẫn đang là yêu cầu bức xúc, vô cùng bức bách, được đặt ra trong Tin nóng 24h hôm nay, 4-7. Tin nóng 24h cũng chia sẻ đến khán giả những hình ảnh xúc động đến rơi nước mắt của hai cuộc đoàn tụ: Chị Hon đã gặp được người thân sau 22 năm lưu lạc tại Trung Quốc; người cha tìm được con trai 8 tuổi sau 4 tháng lạc nhau.
Tuyến đường 1,4km ven rạch Xuyên Tâm qua phường An Nhơn, TP.HCM vừa thông xe ngày 2-9 nhưng sáng hôm sau đã bị rào chắn tại khu vực Trường đại học Văn Lang, người dân muốn đi qua phải xin bảo vệ mở lối.
Liên quan việc tuyến đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM vừa thông xe ngày 2-9 nhưng một số vị trí qua Trường đại học Văn Lang bị chặn, đại diện UBND phường An Nhơn cho biết đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường sau khi tiếp nhận phản ánh. Ghi nhận sáng 4-9, đường ven rạch Xuyên Tâm đã thông thoáng, người dân có thể đi lại dễ dàng.
Một số đội hình duyệt nghi thức Đội ở Nghệ An có động tác, đội hình, đội ngũ và sử dụng vật dụng trong nghi thức không đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh yêu cầu rà soát, chấn chỉnh.
Sau khi uống rượu, Nguyễn Đức Anh đem dao tới nhà người yêu với mục đích sát hại cô gái nhưng bị ngăn chặn. Đức Anh đột nhập nhà bên cạnh, bị phát hiện liền rút dao tấn công làm 3 mẹ con chết, người cha bị thương.