Bản tin 30s Nóng: Xe buýt ép nhau văng lên lề ở TP.HCM; Livestream cảnh tát phụ nữ ôm con
Bản tin 30s Nóng 13-7: Xe buýt ép nhau văng lên lề ở TP.HCM; Livestream cảnh tát phụ nữ ôm con; Cảnh sát giao thông dẫn đường chở em bé đi cấp cứu; Bắt tài xế xe tải vượt đèn đỏ gây chết người; Cô gái sống sót sau 12 ngày lạc trong hoang mạc…
Bản tin 30s Nóng: Xe buýt ép nhau văng lên lề ở TP.HCM; Livestream cảnh tát phụ nữ ôm con
1. Tối 12-7, tổ công tác Đội 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã dẫn đường cho một chiếc taxi chở bé trai 7 tuổi bị sốc phản vệ do ong đốt đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu kịp thời. Trước đó, cháu Đ. (trú Đồng Nai) bị ong đốt, có biểu hiện co giật, tím tái. Gia đình đưa cháu đến phòng khám gần nhà, sau đó gọi taxi chuyển viện do không có xe cấp cứu. Khi đến trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cháu bé trở nặng. Mẹ cháu liền nhờ tổ CSGT hỗ trợ. Tổ công tác lập tức dùng mô tô đặc chủng dẫn đường đưa cháu vào viện. Hiện bé đang được theo dõi tại phòng cấp cứu. Gia đình gửi lời cảm ơn lực lượng CSGT vì đã hỗ trợ kịp thời.
2. Lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) đang xác minh vụ một người đàn ông livestream trên TikTok cảnh tát liên tiếp một phụ nữ đang ôm con nhỏ tại phòng trọ trên đường Bàu Bàng gây xôn xao dư luận. Đoạn video dài hơn 2 phút cho thấy người đàn ông hỏi "Hết mệt chưa?" rồi liên tục tát vào mặt người phụ nữ, mặc cho đứa trẻ hoảng sợ khóc thét. Sau đó, người này quay về phía điện thoại, nói "Nghe không mọi người" rồi tiếp tục đánh trước khi tắt livestream. Khi công an địa phương đến hiện trường, người đàn ông đã rời đi. Nạn nhân và cháu bé đã được đảm bảo an toàn. Bước đầu xác định người này có biệt danh là Trung "cá chép". Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
3. Ngày 13-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 người trú tại xã Ea Ktur vì dàn cảnh cướp điện thoại để lấy tiền mua bia nhậu. Những người này hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vào chiều 6-7, sau khi nhậu, nhóm này đến hồ Ea Kao thì thấy anh Y Roel Êban (17 tuổi) đang dùng điện thoại. Hai người trong nhóm giả vờ mượn máy gọi điện rồi lấy được mật khẩu, sau đó cướp máy và bỏ chạy. Khi nạn nhân đuổi theo, nhóm này đánh, hù dọa bằng kéo và vứt chìa khóa xe máy nạn nhân. Chiếc điện thoại bị mang đi cầm cố lấy 550.000 đồng để mua bia uống. Hiện vụ việc đang được Công an đang tiếp tục làm rõ.
4. Liên quan vụ xe chở gỗ lật đè chết thiếu niên đi bộ, ngày 13-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế Lê Văn Yên (40 tuổi) trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, vào chiều ngày 1-7, ông Yên điều khiển xe đầu kéo chở gỗ keo lưu thông trên Quốc lộ 1 the hướng Bắc – Nam. Khi đến km 1343+100 thuộc khu phố 2, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, ông Yên đạp ga tăng tốc vượt đèn đỏ, không chú ý quan sát nên đã làm gỗ keo rơi xuống đè trúng cháu H (16 tuổi) đang đi bộ tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, xe của ông Yên tiếp tục lao về phía trước va chạm với 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp điện đang dừng đèn đỏ ở phía đối diện khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe sau đó lật nghiêng, gỗ keo đổ tràn hết ra đường. Qua điều tra, Công an xác định xe của ông Yên chở quá tải so với quy định.
5. Chiều 13-7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã tạm đình chỉ một tài xế xe buýt tuyến 62-8 để phối hợp trích xuất dữ liệu GPS, camera, để làm rõ vụ va chạm với xe buýt tuyến 62-10 xảy ra sáng 8-7 trên đường Kinh Dương Vương, gần đến vòng xoay An Lạc. Clip lan truyền cho thấy xe 62-10 vượt lên, ép xe 62-8 leo lên vỉa hè, làm vỡ kính. Hai xe chỉ dừng lại khi ép sát vào nhau. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này nguy hiểm, cần xử lý nghiêm. Tài xế xe 62-10 không thuộc quản lý của trung tâm, hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
6. Sáng 13-7, Công an TP Hà Nội cho biết hai người đi xe máy mất lái, rơi xuống vực sâu tại Vườn quốc gia Ba Vì đã được cứu hộ an toàn. Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực có địa hình hiểm trở, dốc cao và nhiều khe sâu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai cứu nạn. Tổ công tác sử dụng thiết bị chuyên dụng, đồng thời huy động xe cẩu của người dân để hỗ trợ tiếp cận. Đến 10h43, bà T. (53 tuổi) được đưa lên trong tình trạng tỉnh táo nhưng nghi chấn thương chân, không thể tự đi lại. Sau sơ cứu, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105. Gần 10 phút sau, ông H. (cùng tuổi) cũng được đưa lên an toàn, có thể tự di chuyển. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng khi di chuyển bằng xe máy, ô tô tại các khu vực rừng núi như Ba Vì, tuân thủ biển cảnh báo và không tự ý vào vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
7. Ngày 12-7 (giờ địa phương) kênh 9 News Australia đưa tin cô gái Wilga, 26 tuổi, bị lạc gần hai tuần trong điều kiện khắc nghiệt ở hoang mạc Australia và sống sót thần kỳ nhờ uống nước mưa, trú ẩn trong hang động. Theo đó Cảnh sát Australia nhận được tin báo Carolina Wilga, khách du lịch bụi 26 tuổi, quốc tịch Đức, hôm 29- 6 đến một cửa hàng ở Beacon, thị trấn nhỏ cách Perth khoảng 300 km về phía đông bắc. Kể từ đó, gia đình và bạn bè không nghe thêm được tin gì về cô. Cảnh sát và tình nguyện viên sau đó bắt đầu tìm kiếm Wilga. Xe của cô được tìm thấy trong trạng thái sa lầy ở khu bảo tồn thiên nhiên Karroun Hill, cách thị trấn Beacon khoảng 150 km. Được biết Wilga ở trong xe một ngày, sau đó trở nên hoảng loạn và ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Wilga dựa vào vị trí mặt trời để đi về hướng tây. Cô mang theo rất ít đồ ăn và nước uống, nên đã phải uống nước mưa và nước từ các vũng trên đường để sinh tồn. Chiều 11-7, sau 12 ngày bị lạc, khi đang di chuyển trong tình trạng mất phương hướng, cô tình cờ nhìn thấy một con đường và đã vẫy tay chặn một người phụ nữ lái xe đi ngang qua. Nơi này cách chỗ xe của Wilga bị hỏng khoảng 24 km. Cô gái sau đó được đưa đến bệnh viện ở thành phố Perth bằng máy bay.
8. Fox News đưa tin một thiếu niên 17 tuổi người Anh đã tử vong sau khi bị chôn vùi trong cái hố cát tự đào. Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 10-7 (giờ địa phương) khi em đang đi nghỉ cùng gia đình tại bãi biển ở Montalto, Ý. Theo đó Boni, 17 tuổi, đi nghỉ cùng gia đình tại một bãi biển nổi tiếng ở Montalto, Boni tự đào một đường hầm cát, dự định chui từ một đầu ra phía còn lại. Tuy nhiên, khi Boni đang ở giữa hầm, đống cát sụp xuống, vùi lấp hòa toàn. Cha của Boni không nhận ra sự cố và chỉ nghĩ con trai đang chơi cùng các em trên bãi biển. Tới 15h, khi không thấy Boni quay lại, mọi người mới bắt đầu đi tìm. Sau khoảng 40 phút, em trai của Boni chỉ xuống đường hầm cát bị sập và nói "anh trai đang nằm bên dưới". Khi nhận ra sự việc, cha cậu cùng với những người trên bãi biển và nhân viên cứu hộ lập tức đào cát bằng tay không. Tuy nhiên, Boni đã qua đời. Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn đến gia đình và hủy toàn bộ sự kiện giải trí tại khu vực trong 2 ngày.
9. Ngày 12-7, quân đội Đài Loan bắt đầu triển khai một trong những vũ khí tấn công mới và chính xác nhất của hòn đảo này: hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất. Đây là một phần trong cuộc tập trận Hán Quang kéo dài 10 ngày, và lần này được xem là cuộc tập trận toàn diện nhất trước nay tại hòn đảo. Cuộc tập trận nhằm thể hiện quyết tâm của Đài Loan trong việc chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào. Hai xe tải bọc thép chở HIMARS đã di chuyển quanh thành phố Đài Trung, gần bờ biển miền trung đảo Đài Loan, trong ngày tập trận thứ tư kể từ khi bắt đầu hôm 9-7. Dự kiến tuần tới sẽ diễn ra các cuộc diễn tập bắn đạn thật khi có thêm nhiều máy bay của không quân và tàu hải quân tham gia. Một sĩ quan quân đội cho biết trong kịch bản chiến tranh, điều quan trọng là phải giấu HIMARS khỏi trinh sát trên không, vệ tinh cho đến khi nhận được lệnh khai hỏa. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và trong 5 năm qua đã gia tăng áp lực quân sự quanh hòn đảo này, trong đó có nhiều cuộc tập trận quy mô lớn. Trung Quốc không loại trừ biện pháp dùng vũ lực để thống nhất đất nước. Tuần này Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận Hán Quang của Đài Loan chỉ là hành động hù dọa.
10. Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (S21), Cánh đồng chết Choeung Ek và Nhà tù M13 cũ của Campuchia chính thức được công nhận là di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp thứ 47 của UNESCO. Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thông điệp chào mừng và kêu gọi toàn thể nhân dân Campuchia cùng dâng hoa và tiến hành hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot tại các di tích tưởng niệm của Campuchia vào ngày 11-7 hằng năm. Ba di tích lịch sử nêu trên nằm trong bộ hồ sơ "Di tích tưởng niệm của Campuchia : Từ địa điểm tội ác đến trung tâm hòa giải và hòa bình", được đệ trình chính thức vào ngày 27-3-2020. Đây là cụm di sản văn hóa thứ 5 của Campuchia được UNESCO công nhận. Tọa lạc tại phường Boeung Keng Kang 2, quận Boeung Keng Kang ở thủ đô Phnom Penh, Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (S21) vốn là ty an ninh có ký hiệu S21, nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Duch hay Kaing Guek Eav - đồ tể khét tiếng dưới thời Pol Pot. Di tích lịch sử Cánh đồng chết Choeung Ek hay Trung tâm diệt chủng Choeung Ek (phường Choeung Keng, quận Dangkor) từng là nơi diễn ra các cuộc hành quyết tập thể tù nhân dưới thời Pol Pot, sau khi giam cầm và hỏi cung họ tại Nhà tù Tuol Sleng. Trong khi đó di tích Nhà tù M13 cũ tọa lạc một phần tại ấp Prey Chrov, xã Kbal Teuk, huyện Teuk Phos, tỉnh Kampong Chhnang.
11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 14-7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. Khu vực TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-35 độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận