Bản tin 30s nóng: Nghi án 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau; Triều cường bủa vây TP.HCM
Bản tin 30s nóng 6-11: Nghi án 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau; Bắt trăn 30kg trong nhà dân; Triều cường bủa vây TP.HCM, Ô tô tải tông hàng loạt xe rồi bỏ chạy, công an đang truy tìm tài xế; Bão số 13 gây mưa to gió lớn…
1 - Theo ghi nhận, lúc 15h chiều 6-11, dù tâm bão số 13 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng khu vực Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan, Đắk Lắk có sóng lớn biển động mạnh. Khu vực biển phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk, cũng bắt đầu có gió to, sóng lớn. Tại vùng biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) bắt đầu có mưa nặng hạt kèm gió lớn. Gió lớn đã quật ngã một số trụ điện nhỏ và cây cối ven biển. Vùng biển này là nơi dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi (bão số 13). Còn tại bãi biển trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bắt đầu có gió mạnh, mưa nặng hạt hơn và nhiều đợt sóng cao tầm 3m tiến vào bờ.
2 - Ngày 5-11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người dân ở TP Đà Nẵng đã cứu người đang chới với ở sông Thu Bồn dưới chân cầu Câu Lâu cũ (đoạn qua xã Nam Phước, TP Đà Nẵng). Theo nội dung đoạn clip, lúc đó nước lũ sông Thu Bồn cuồn cuộn chảy xiết, người đàn ông gặp nạn may mắn bám được vào trụ cầu trong tình trạng kiệt sức. Trên cầu người dân hô hoán, đồng thời động viên nạn nhân cố gắng trụ lại chờ lực lượng ứng cứu. Đúng lúc đó, một thanh niên mặc áo đen đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết, tiếp cận nạn nhân. Sau đó người dân thả dây thừng, ném áo phao xuống hỗ trợ. Một chiếc ghe của người dân địa phương cũng lập tức chạy tới phối hợp đưa cả hai người vào bờ an toàn. Được biết nam thanh niên cứu người là anh Trần Hoàng (28 tuổi, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng). Khi nghe người dân hô hoán có một người đang ở dưới dòng nước dưới chân cầu Câu Lâu cũ, ngay lập tức anh dừng xe, nhảy xuống ứng cứu.
3 - Ghi nhận sáng 6-11, TP.HCM bị bao phủ bởi lớp sương mù dày, trời nhiều mây, ít nắng. Đặc biệt khu vực ven sông rạch tầm nhìn càng mờ mịt hơn khi lớp sương dày đặc.
Lớp sương này xuất hiện là đà ở tầng thấp kéo dài lên độ cao hơn 100m. Từ độ cao lớn hơn các đám mây xuất hiện dày, hết lớp này tới lớp khác, khiến nắng sớm hầu như không thể xuyên qua để chiếu xuống mặt đất. Đây là kiểu thời tiết thường xuất hiện vào cuối năm ở TP.HCM khi các trận mưa xuất hiện nhiều, độ ẩm cao và có sự hoạt động yếu của không khí lạnh khuếch tán xuống. Về thời tiết TP.HCM hôm nay, dự báo sẽ chịu ảnh hưởng xa của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi nên chiều tối sẽ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to. Ngày 6-11 cũng là ngày triều cường đạt đỉnh, mưa kết hợp triều cường có thể gây ngập nặng đường phố vào giờ tan tầm. Sáng 6-11 triều cường tại TP Cần Thơ tiếp tục lập đỉnh mới, lên mức 2,35m gây ngập sâu nhiều khu vực trong đó nhiều nơi như bệnh viện, trường học cũng bị ngập nước.
4 - Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, đỉnh triều trên sông Hậu đo được tại trạm Cần Thơ lúc 4h30 sáng nay là 2,35m, cao hơn mức kỷ lục trước đó 2,33m ghi nhận ngày 23-10 và vượt xa mức đỉnh triều năm 2022 là 2,27m. Triều cường đạt kỷ lục khiến nhiều khu vực tại các phường Bình Thủy, Trà Nóc, Cái Khế, Long Tuyền… ngập sâu. Các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy) ngập nặng hơn so với những đợt trước; khu dân cư Ngân Thuận cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều trường học ở phường Bình Thủy và Long Tuyền bị nước tràn vào sân, thậm chí ngập cả phòng học. Tại Trường THCS Long Tuyền, giáo viên cho biết đây là lần đầu tiên nước dâng cao đến mức tràn vào lớp. Khu vực Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ (phường Cái Khế) dù đã được nâng nền, cải tạo khu vực thường ngập, nhưng sáng nay nước vẫn tràn vào khu khám bệnh. May mắn, thời điểm này bệnh viện chưa tổ chức khám nên ảnh hưởng chưa lớn. Tại khu dân cư Nam Long (phường Cái Răng), nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp và các trục chính trong khu vực bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân vào sáng sớm gặp nhiều khó khăn. Khu vực Bến Ninh Kiều, trung tâm TP Cần Thơ cũng bị nước sông Cần Thơ tràn vào. Dù được bảo vệ bởi hệ thống cống và âu thuyền thuộc dự án bảo vệ vùng lõi Cần Thơ, nhưng nhiều tuyến đường trung tâm như Hòa Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Ngô Quyền… vẫn ngập sâu. Theo dự báo, chiều nay từ 17h - 17h30 mực nước triều cường vẫn sẽ tiếp tục rất cao, có thể vượt đỉnh triều vào sáng nay gây ngập nặng.
5 - Chuyển sang một số thông tin thời sự khác. Sáng ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an xã Thanh Tùng phong tỏa hiện trường để điều tra, nghi án hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng trong chợ Thanh Tùng.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Tạ Thanh Điền (em ruột bà T., 47 tuổi) không thấy chị mình mở cửa chở con gái A. (9 tuổi) đi học như thường lệ. Gọi cửa không ai trả lời, cửa trước và sau đều khóa trái, anh cùng con trai phá vách, dùng cưa điện cắt ổ khóa để vào nhà thì phát hiện hai mẹ con đã tử vong trong phòng ngủ. Công an xã Thanh Tùng sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đến điều tra. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy hai nạn nhân tử vong do nhiều vết thương chí mạng, nghi bị sát hại trong đêm. Theo người thân, bà T. làm nghề buôn bán nước giải khát và may vá tại nhà, đã ly hôn và đang nuôi con gái nhỏ. Thời gian gần đây, bà có quan hệ tình cảm với ông L. (55 tuổi, ngụ ấp Nhà Thính B, xã Cái Nước). Giữa hai người được cho là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khoảng 0h30 sáng 6-11, ông L. đến nhà bà T., hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Đến khoảng 0h53, ông L. rời khỏi nhà. Đến sáng, bà T. và con gái được phát hiện đã tử vong, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an phát hiện ông L. đã treo cổ tự tử trên cây me cách nhà riêng khoảng 1km. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.
6 - Ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Phú và Cảnh sát hình sự tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ hai nghi phạm cướp giật nhẫn vàng. Vụ việc xảy ra tại một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo đó, V., 17 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, TP.HCM, bị bắt tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi đang trên xe khách từ Lâm Đồng đi Thanh Hóa để lẩn trốn. Nguyễn Vĩnh Lợi, 20 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hòa, đã tới cơ quan công an đầu thú. Lợi trước đó có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vụ cướp giật xảy ra vào ngày 4-11. Bà L. là chủ tiệm vàng đến Công an phường An Phú trình báo về việc bị hai thanh niên cướp giật một nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự việc, V. đi xe máy chở Lợi đến tiệm vàng. Lợi vào tiệm vờ hỏi xem vàng, khi được chủ tiệm đưa nhẫn vàng cho xem thì Lợi cướp lấy rồi bỏ chạy ra ngoài. V. đậu xe máy chờ sẵn chở Lợi tẩu thoát. Cả hai bán nhẫn vàng được 132 triệu đồng lấy tiền chia nhau rồi bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng trước khi bị công an bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, thu hồi tang vật để xử lý.
7 - Ngày 6-11, đơn vị địa bàn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đang truy tìm tài xế lái chiếc xe tải lao nhanh trong ngõ hẻm, tông vào hàng xe khác rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Theo người dân tại hiện trường, khoảng 19h40 ngày 5-11, một xe tải loại thùng kín đi trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, Hà Nội) đã đâm vào hàng loạt xe trên đường. Nhân chứng nói họ nghe thấy tiếng động lớn, khi chạy ra thì nhìn thấy một xe tải lao rất nhanh trong ngõ. Xe này quệt trúng 2 xe máy dựng bên đường rồi va vào nhà số 70 tổ 30 - ngõ 197 Hoàng Mai. Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm trúng một cô gái đi xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình. Sau đó chiếc xe tải tiếp tục lao nhanh và đâm vào 2 ô tô cùng 1 xe máy điện đang đỗ ven đường.
Theo nhân chứng, tài xế gây tai nạn sau đó lái xe về hướng ngõ 92 Mai Động. Chỉ tính riêng trong ngõ 197 Hoàng Mai, ô tô tải này đã đâm trúng 4 xe máy và 2 ô tô, đồng thời làm 1 người bị thương. Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thông tin thêm trong quá trình bỏ chạy, ô tô tải còn đâm vào một xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai khiến 1 người bị thương. Tài xế sau đó đã bỏ xe tại ngõ 785 Trương Định (phường Hoàng Mai, Hà Nội) rồi rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế để làm rõ vụ tai nạn.
8 - Sáng 6-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Đại (35 tuổi, ở Ninh Bình) để điều tra tội giết người. Trước đó vào chiều 5-11, tại khu vực cây xăng dầu số 58 trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Miếu), ông Lê Quý Mão (62 tuổi) bị ô tô tải tông, chèn qua người tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, tài xế bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là Đại -con rể cũ của nạn nhân. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đến Công an phường Phúc Yên (Phú Thọ) đầu thú, khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ nên cố ý lái xe đâm ông Mão rồi bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
9 - Ngày 6-11, UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả về rừng tự nhiên một con trăn đất quý hiếm, nặng khoảng 30kg. Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3 (xã Tuyên Hóa), phát hiện một con trăn đất lớn – loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm – đang cuộn tròn trong góc nhà nên lập tức báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đến hiện trường bắt giữ con trăn. Do con trăn có kích thước lớn, rất khỏe, khiến quá trình bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, lực lượng chức năng đã đưa con trăn đến khu vực rừng phù hợp và thả về môi trường tự nhiên.
10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin AFP, ngày 6-11, bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên khi tiến vào miền Trung Việt Nam, sau khi càn quét Philippines khiến ít nhất 140 người chết, 127 người mất tích và gần 800.000 người phải sơ tán.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, đồng thời chuẩn bị đối phó với khả năng một siêu bão khác có thể hình thành. Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, phần lớn thiệt hại tập trung tại tỉnh Cebu, nơi nước lũ dâng cao chưa từng có, cuốn trôi xe ô tô, nhà cửa và thậm chí cả những container hàng khổng lồ. Cơ quan này xác nhận tại khu vực này có đến 114 trường hợp tử vong, nhưng con số này chưa tính thêm 28 ca tử vong được ghi nhận riêng tại tỉnh Cebu. Tại thị trấn Liloan, gần thành phố Cebu, 35 thi thể đã được tìm thấy. Phóng viên AFP ghi nhận cảnh xe hơi vẫn chồng chất lên nhau, mái nhà bị tốc, trong khi người dân đang vật lộn dọn bùn đất và dựng lại nhà cửa. Trên đảo Negros lân cận, trung úy cảnh sát Stephen Polinar cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng khi mưa lớn làm sạt lở lớp bùn núi lửa từ núi Kanlaon, chôn vùi nhiều nhà dân ở thành phố Canlaon. Trong số các nạn nhân có sáu binh sĩ thiệt mạng, khi một trực thăng quân đội rơi trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Theo AFP, người dân kể lại nước lũ dâng quá nhanh, chảy xiết đến mức "không thể bước ra ngoài". Thậm chí một số khu ổ chuột ven sông ở thành phố Talisay bị cuốn trôi hoàn toàn.
11 – Ngày 5-11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông báo bà đã nộp đơn tố cáo tới Viện Công tố thành phố Mexico City đối với một người đàn ông có hành vi quấy rối bà tại khu vực trung tâm thủ đô. Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sự việc xảy ra chiều ngày 4-11, khi Tổng thống Sheinbaum lựa chọn đi bộ cùng ê kíp để đến một sự kiện chính thức tại khu vực trung tâm lịch sử của Mexico City. Trong lúc di chuyển, một người đàn ông được cho là đang trong trạng thái say rượu bất ngờ tiếp cận, ôm Tổng thống và có ý định hôn, bất chấp sự phản kháng từ lực lượng bảo vệ. Ngay sau vụ việc, người đàn ông - được xác định là Uriel "N" - đã bị lực lượng an ninh khống chế và đưa về cơ quan chức năng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận