31/05/2026

Bản tin 30s nóng 31-5: Cận cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM; Độc đáo giếng nước ngọt không bao giờ cạn trên bãi biển; Vụ dạy lái xe sai còn thách thức cảnh sát giao thông: Xử phạt người cầm lái 19 triệu đồng…

Bản tin 30s nóng: Cận cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM; Giếng nước ngọt trên bãi biển

Bản tin 30s nóng 31-5: Cận cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM; Giếng nước ngọt không bao giờ cạn trên bãi biển; Vụ dạy lái xe sai còn thách thức cảnh sát giao thông: Xử phạt người cầm lái 19 triệu đồng…

1 - Liên quan vụ người đàn ông tranh cãi với lực lượng cảnh sát giao thông sau khi ô tô vi phạm, ngày 31-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm. Tại cơ quan công an, người tranh cãi với cảnh sát giao thông được xác định ông T. (tên đọc tắt, 48 tuổi, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Ông T. thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào. Vào chiều 29-5, ông T. dùng xe cá nhân để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho ông G. (tên đọc tắt, 42 tuổi, trú tại TP.HCM). Người này cũng thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng cảnh sát giao thông là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G. về hành vi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Theo quy định tại Nghị định 168 năm 2024, tài xế sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền 19,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

2 - Dù nằm ngay trên bãi cát sát biển, giếng nước ngọt ở Bãi Bàng thuộc thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) nhiều năm qua vẫn trong veo, ngọt mát kỳ lạ.

Khu vực Bãi Bàng thuộc thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) là một bãi cát chạy dài khoảng 300m, nằm gần với di tích quốc gia đặc biệt gành Đá Đĩa. Giữa Bãi Bàng trải dài cát trắng, có một giếng nước nhỏ nằm sát mép biển khiến nhiều du khách không khỏi tò mò. Dù cách bờ biển vài bước chân nhưng nước trong giếng vẫn ngọt lành, mát lạnh quanh năm, không hề bị nhiễm mặn. Buổi sáng, nhiều người dân địa phương mang can nhựa, xô chậu ra giếng lấy nước. Điều đặc biệt là miệng giếng khá nhỏ được đắp bằng những viên đá đen, và giếng cũng rất cạn với tay là có thể chạm được đáy giếng. Nhưng theo người dân giếng như "nồi cơm Thạch Sanh" tuy nhỏ, nước chỉ lưng miệng giếng nhưng múc không bao giờ cạn.

PV Bà Nguyễn Thị Đức

Xã Tuy An Đông, Đắk Lắk

PV Anh Mai Văn Mười

Phường Xuân Đài, Đắk Lắk

Giếng nước ngọt được hình thành từ các mạch nước ngầm tự nhiên từ ngọn núi sau giếng chảy xuống. Giữa nắng gió miền biển, giếng nước nhỏ như một món quà mà biển cả dành tặng cho con người. Không chỉ là nguồn nước sinh hoạt của người dân vùng biển, giếng nước ngọt ở Bãi Bàng còn tạo nên nét độc đáo cho địa phương, khiến nhiều du khách không giấu được sự thích thú khi tận tay múc và uống thử nước ngọt giữa bãi biển.

3 - Ngày 31-5, lãnh đạo UBND phường Trị An, TP Đồng Nai xác nhận cá nuôi lồng bè dưới hồ Trị An chết trắng, gây thiệt hại nặng. Người dân địa phương cho biết, sau những cơn mưa đầu mùa, ngày 30-5 xuất hiện tình trạng cá trong lồng bè (khu phố Vĩnh An 1, phường Trị An) nổi đầu, ngửa bụng rồi chết. Người dân đã tổ chức vớt cá chết, sục oxy và triển khai nhiều biện pháp cứu cá nhưng không thành công. Theo ông Nhuận Quý, một người nuôi cá lồng bè tại địa phương, cá chết rất nhanh, chỉ sau một đêm đã chết trắng hàng trăm tấn. Ghi nhận tại hiện trường, cá chết chủ yếu các loài trắm cỏ, chép, rô phi, lăng đuôi đỏ, diêu hồng, cá hô, cá chép koi… với đa dạng kích thước. Thậm chí có những con cá trắm cỏ nặng đến 12kg gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Trị An đã huy động phòng chuyên môn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở, ban khu phố, kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường lòng hồ. Người dân tranh thủ bán tháo những con cá mới chết để vớt vát, còn đa phần cá chết ươn được thu mua làm phân vi sinh với giá rẻ. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 16 hộ dân ghi nhận cá chết với tổng khối lượng lên đến 150 tấn, thiệt hại tương đương 6 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này còn có khả năng tiếp tục tăng.

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và mưa lớn kéo dài làm giảm lượng oxy trong nước. Trong khi mật độ cá nuôi dày khiến cá thiếu hụt oxy và chết hàng loạt. Để xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đã cử cán bộ xuống hiện trường lấy mẫu cá và nước để xét nghiệm, làm rõ vụ việc.

4 - Công viên số 1 Lý Thái Tổ giờ đây trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của người dân TP.HCM. Một trái tim giữa lòng thành phố, và quanh trái tim ấy không chỉ là ký ức mà hơn cả là hồi sinh và tiếp nối.

Một trái tim đầy yêu thương, tưởng niệm, cho những người thành phố đã ra đi trong đại dịch, cho những mất mát trong người ở lại. Biểu trưng trái tim thanh bình, khi từ sáng sớm, ban trưa đến buổi chiều tối, nhiều bước chân của những cư dân thành phố chọn nơi này làm điểm nghỉ chân, tham quan, vui chơi… Một trái tim, dù chỉ mới đây thôi, đã trở thành thân thuộc trong nhịp sống của thành phố. Đó cũng là biể tượng của niềm tin yêu vào tương lai của thành phố, hiện đại - nhân văn. Như chính cách công viên số 1 Lý Thái Tổ đã hình thành, từ một quyết sách nhanh và thực hiện cũng rất nhanh để có trái tim giữa lòng thành phố hôm nay. Nhìn từ trên cao, công viên số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa các dãy nhà đô thị san sát, mở ra thêm một khoảng xanh. Trong lễ khánh thành ngày 12-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nơi người dân tìm về để nhớ và thương, đồng thời cảm ơn các đơn vị, đội ngũ thi công, tư vấn và Tập đoàn Sun Group đã hoàn thành công trình sau 90 ngày đêm thực hiện. Thiết kế giọt nước lấy cảm hứng từ khoảnh khắc giọt nước rơi xuống, tạo thành khoảng lõm như một dấu hằn trên mặt đất. Bên trong là hình trái tim, chi tiết khiến nhiều người gọi nơi đây bằng cái tên "trái tim trong trái tim". Tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Diên Hồng ngày 2-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết vì dịch COVID-19, có rất nhiều đứa trẻ không biết ba mẹ mình mất như thế nào. Lãnh đạo thành phố muốn có một chỗ nào đó để tưởng nhớ những người này. Đó là lý do công viên số 1 Lý Thái Tổ cùng hồ trung tâm biểu tượng hình giọt nước hình thành. Tới đây, người ta không phải chỉ nghĩ về những sự hy sinh, mất mát, mà là nghĩ về sự hồi sinh. Ông Quang cho hay, Công viên số 1 Lý Thái Tổ cũng như một số công viên khác, toàn bộ kinh phí là tiền của doanh nghiệp. Thành phố đứng ra vận động khi thấy bà con mong muốn có công viên, chứ không làm vì lãnh đạo thành phố.

5 - Chiều 30-5, đông đảo người dân, du khách tập trung tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, để theo dõi màn diễu hành trong khuôn khổ Castrol Superbike Fest 2026. Từ đầu giờ chiều, khu vực gần tháp Trầm Hương đã nhộn nhịp khi hàng ngàn biker trong và ngoài nước tập kết. Sau nghi thức chào cờ, đoàn mô tô lần lượt xuất phát, tạo thành dòng xe kéo dài hàng cây số trên cung đường ven biển. Theo ban tổ chức, đoàn xe di chuyển khoảng 30km, từ quảng trường 2 Tháng 4 qua cầu Trần Phú, đường Phạm Văn Đồng, đèo Lương Sơn, đến cảng cá Vĩnh Lương rồi quay lại. Mỗi khi đoàn mô tô xuất hiện với đủ kiểu dáng, màu sắc, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên hai bên đường. Nhiều biker quốc tế cũng vẫy tay chào người dân và du khách. Castrol Superbike Fest 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31-5, quy tụ hơn 1.000 biker đến từ nhiều quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài diễu hành, lễ hội còn có trình diễn kỹ thuật mô tô, giao lưu cộng đồng biker, triển lãm xe và các hoạt động văn hóa - giải trí.

6 - Sáng 31-5, hàng ngàn du khách đổ về Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) để hòa mình vào không gian ngập tràn sắc màu và hương vị của trái cây miệt vườn. Năm nay ban tổ chức đã "bắt tay" với hàng trăm nhà vườn từ khắp các tỉnh, thành miền Tây, miền Đông Nam Bộ và cả vùng duyên hải miền Trung để mang đến hàng trăm tấn trái cây tươi ngon, chín mọng. Lần đầu đến với Lễ hội trái cây Nam Bộ, chị Huỳnh (ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) thích thú tham quan nhiều gian hàng trưng bày trái cây. Chị cho biết ấn tượng với sự phong phú của các loại trái cây miệt vườn cùng mức giá khá hợp lý, phù hợp với nhiều người tiêu dùng. Không dừng lại ở một sự kiện vui chơi giải trí thuần túy, Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 còn mang đến luồng gió mới với chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, năm nay lễ hội ra mắt món ăn "Bò lửa vườn phương Nam - 27 mùa trái Nam Bộ", sử dụng 27 loại trái cây đặc trưng miền Nam, hướng đến xác lập kỷ lục Việt Nam.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Sau khi PSG đánh bại Arsenal để vô địch Champions League, không khí lễ hội trên đường phố tại thủ đô Paris của pháp - đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi các vụ gây rối. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người sau các vụ đụng độ, đốt xe, gây náo loạn đường phố.

Theo hãng tin AP ngày 31-5 (giờ địa phương), nhiều vụ đụng độ đã xảy ra tại Paris sau khi đội bóng Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại đội bóng Arsenal để giành chức vô địch Champions League. Hàng chục nghìn người hâm mộ đã đổ ra các tuyến phố trung tâm thủ đô nước Pháp để ăn mừng chiến thắng lịch sử của PSG. Tuy nhiên, một số nhóm quá khích đã đốt pháo sáng, đập phá tài sản và đụng độ với lực lượng cảnh sát. Giới chức Pháp cho biết hơn 130 người đã bị bắt giữ trong đêm. Nhiều phương tiện bị đốt cháy, trong khi một số cửa hàng và công trình công cộng bị hư hại. Lực lượng cảnh sát chống bạo động được triển khai tại các điểm tập trung đông người, trong đó có khu vực quanh sân Parc des Princes và đại lộ Champs-Élysées. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán các đám đông gây rối và lập lại trật tự. Theo AP, phần lớn người hâm mộ vẫn ăn mừng trong không khí lễ hội. Tuy nhiên, các vụ bạo lực và phá hoại đã phủ bóng lên ngày vui của PSG sau khi đội bóng này tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu.

8 - Tám học sinh đã được giải cứu khỏi sự cố tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Pleasure Pier ở Galveston, bang Texas, Mỹ, vào tối 28-5. Theo đó, trò chơi tàu lượn siêu tốc đang hoạt động thì đột ngột dừng lại lúc 17 giờ 21 phút chiều, khiến 8 người chơi là các học sinh bị mắc kẹt trên đoạn dốc thẳng đứng ở độ cao khoảng 30 mét trong gần 4 tiếng. Giám đốc Sở Cứu hỏa Galveston, Mike Varela Jr, cho biết đội cứu hộ nhận được tin báo vào luvs 17h37 và đã sử dụng xe thang để lần lượt giải cứu các học sinh. Học sinh cuối cùng được đưa xuống an toàn vào lúc 21 giờ. Tất cả đều được đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe sau khi được giải cứu. Theo trang web chính thức của công viên Pleasure Pier, tàu lượn Iron Shark này có tốc độ 80 km/h. Đoàn tàu bất ngờ gặp sự cố khi bắt đầu leo lên dốc, theo thiết kế, nó đã dừng lại ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người chơi. Ông Terry Turney, giám đốc điều hành của công viên, cho biết tàu Iron Shark sẽ trải qua một cuộc "kiểm tra kỹ lưỡng" trước khi hoạt động trở lại.

9 - Ngày 31-5, một video ghi lại cảnh chó nghiệp vụ cắn rách quần phó đô đốc Hải quân Chile trong lễ tốt nghiệp các đội chó nghiệp vụ đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo truyền thông Chile, sự việc xảy ra ngày 7-5 tại Trường huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc Cơ quan Hải quan quốc gia. Tuy nhiên, đoạn video chỉ mới được chia sẻ rộng rãi gần đây. Trong lúc buổi lễ diễn ra, một chó nghiệp vụ giống Belgian Malinois, được huấn luyện phát hiện ma túy, bất ngờ lao tới ngoạm chặt quần Phó đô đốc Arturo Oxley, làm rách phần túi quần trước khi được người huấn luyện đưa ra khỏi khu vực. Hải quân Chile cho biết con chó có phản ứng tự phát liên quan đến độ tuổi, tính khí và mức độ kích thích trong buổi lễ. Phó đô đốc Oxley không bị thương và tiếp tục tham gia sự kiện. Con chó hiện trong tình trạng tốt, đang được tái huấn luyện.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 1-6 khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Còn ban ngày thì nắng nóng vẫn bao trùm nhiều nơi, nhưng không gay gắt như những ngày cao điểm vừa qua. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ thì trời có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 25-55mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tương tự, khu vực phía Tây Quảng Ngãi, Gia Lai và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sám sét.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 1-6, trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 36 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 1-6, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên