Angelina Jolie
Đầu hè này, Jolie là nàng hổ cái duyên dáng trong phim hoạt hình Kungfu Panda. Giữa hè, nàng trở thành nữ sát thủ điêu luyện trong Wanted. Đến mùa thu, nàng sẽ là người mẹ tội nghiệp đi tìm đứa con bị bắt cóc và hoang mang khi đứa trẻ được tìm thấy không phải là con mình trong The Changeling.
![]() |
Nhìn cuộc đời của nàng trong một toàn cảnh rộng, từ một cô gái bị tổn thương về tinh thần, một phụ nữ làm công việc nhân đạo cho đến người vợ của Brad Pitt, người mẹ của một bầy con đa chủng tộc, Angelina Jolie rõ ràng không đơn giản chỉ là một nữ diễn viên nổi bật. Bận rộn với công việc đóng phim, công việc làm từ thiện, Jolie vẫn luôn dành thì giờ vui chơi với những đứa con của mình gồm Maddox (cậu con nuôi sáu tuổi người Campuchia), Zahara (cô con nuôi ba tuổi người Ethiopia), Pax Thiên (cậu con nuôi bốn tuổi người Việt Nam) và bé Shiloh, cô con gái ruột hai tuổi của Jolie và Pitt.
![]() |
![]() |
Không chỉ vậy, Jolie đang mang thai lần thứ hai, hứa hẹn sẽ hạ sinh một cặp sinh đôi. “Tôi rất thích có bầu. Điều đó khiến tôi cảm nhận tất cả mọi thứ về cơ thể phụ nữ của mình. Tôi nghĩ phụ nữ có những kinh nghiệm khác nhau khi mang thai tùy thuộc vào người bạn đời. Tôi may mắn có một người bên cạnh luôn cảm thấy chuyện bầu bì rất gợi cảm” - Jolie tâm sự.
Jolie và Pitt như một cặp tiên phong trong việc xây dựng một kiểu gia đình thế hệ mới với những đứa con đến từ khắp nơi trên thế giới, bố mẹ thì xinh đẹp, nổi tiếng và… chưa hề cưới nhau! “Mọi người luôn thắc mắc chuyện chúng tôi chưa làm đám cưới. Chúng tôi đều từng làm đám cưới và cưới hỏi thì dễ thôi, nhưng để xây dựng một gia đình và cùng nhau làm cha mẹ thì không dễ chút nào.
Có thể chúng tôi đã làm hơi ngược, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy mình đã cưới nhau từ lâu”. Jolie cũng khẳng định chuyện xin con nuôi không phải là công việc từ thiện: “Khi lớn lên, tôi muốn có một đứa con nuôi vì tôi luôn nhận thức rằng có nhiều đứa trẻ không có cha mẹ. Đó không phải là chuyện nhân đạo vì tôi không thấy đó là sự hy sinh. Đó là một món quà. Chúng tôi đều thấy may mắn vì đã có nhau trong đời. Tôi mong muốn đem đến cho chúng tuổi thơ mà tôi luôn mong ước là tôi lẽ ra phải có”.
![]() |
Họ cũng sẵn sàng đưa con theo nếu quay phim xa và gần như đã đưa cả nhà đi vòng quanh thế giới, mang theo những món đồ quen thuộc để vẫn tạo được mái ấm quen thuộc ở mọi nơi họ đến. Cũng chính từ đây, hình ảnh của Jolie trở nên rõ nét hơn: cô là một diễn viên “hóa thân” ngược. Trong khi các diễn viên diễn xuất theo trường phái “hóa thân” mang những thứ quen thuộc trong cuộc sống của họ vào vai diễn, Jolie lại đem câu chuyện của những nhân vật mình từng đóng vào cuộc đời thật của cô.
Vì thế, Jolie không chỉ là một nữ diễn viên nổi bật mà thiên về hình ảnh một ngôi sao nổi bật. Không phải cô hóa thân thành nhân vật mà các nhân vật trở thành chính cô: cô gái trẻ hoang mang (Girl, Interrupted), đứa trẻ hoang dại (Gia), người làm công tác nhân đạo (Beyond Borders), và cuộc hôn nhân (đại loại) với Brad Pitt (Mr. & Mrs. Smith).
![]() |
Trong bộ phim sắp ra mắt vào cuối năm nay của đạo diễn Clint Eastwood, The Changeling, Jolie đã khiến khán giả tại Liên hoan phim Cannes công nhận tài năng diễn xuất của cô trong vai người mẹ vừa chịu nỗi đau mất con, nhưng cũng hoang mang khi bị buộc phải nhận một đứa trẻ xa lạ là con mình. “Tôi tham gia phim này khi mẹ tôi qua đời được vài tháng. Bà là một phụ nữ trầm lắng, ít nói nên tôi đem hết những kỷ niệm của mình với mẹ vào nhân vật này” - Jolie thổ lộ. Mỗi vai diễn của cô lại gắn liền với một kỷ niệm trong đời. Ngay cả vai Tigress trong Kungfu Panda, Jolie nhận lời lồng tiếng vì cô nghĩ đến những đứa con của mình: “Đó là vai diễn đầu tiên sau khi tôi sinh Shiloh. Tôi muốn những đứa con của tôi được xem phim mẹ chúng tham gia”.
![]() |
Cuối tháng 6, Jolie quay trở lại với hình ảnh người phụ nữ hành động quyến rũ và táo bạo trong Wanted. “Tôi muốn thay đổi không khí sau khi tham gia A Mighty Heart và chuẩn bị đóng The Changeling. Cả hai bộ phim đều nặng nề và tràn đầy cảm xúc. Wanted bất thường hơn rất nhiều” - cô tiết lộ. “Bạn có thể nói, thay vì đây là phim Ông bà Smith, nay chỉ còn bà Smith sau khi đã hạ sát ông Smith và rơi vào tình trạng trầm cảm, rất dễ nổi nóng. Nhân vật này hấp dẫn tôi vì cô ấy không phải là người tình của ai cả, cũng không hề vui vẻ như trong Tomb Raider. Cô ấy mờ ám hơn rất nhiều”.
Theo HOÀNG DƯƠNG -Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận