![]() |
Nhóm 68 lao động VN lên xe của Tổ chức Di cư quốc tế để về sân bay Djerba Zaris (Tunisia) - Ảnh: LÊ NAM |
Những người này cho biết họ được chủ thuê ôtô từ Sabah đi ra biên giới và xuất phát lúc 6g ngày 5-3 (giờ Libya). Quãng đường đi đầy nguy hiểm khi phải vượt qua 15 trạm lính gác của hai nhóm chống đối nhau.
Những người cuối cùng
Ông Mai Đình Hinh (Hải Hậu, Nam Định) cho biết trên đường chạy loạn qua các trạm lính gác, họ bị chặn lại và bị cướp bóc. “Chúng lên xe tay lăm lăm súng yêu cầu anh em đứng dạng chân ra để lục soát lấy hết tiền và điện thoại di động. Không một ai bị bỏ lọt, thậm chí áo quần tốt chúng cũng lấy luôn” - ông Hinh nói. Nhiều người khác trong nhóm cho biết may mắn là bánh mì và nước không bị lấy nên có thể cầm cự cả một quãng đường hàng trăm kilômet để thoát về biên giới Tunisia.
Khi chúng tôi đang quanh quẩn trong trại tị nạn thì gặp anh Nguyễn Văn Phúc (Gia Lộc, Hải Dương) đang bắc nồi nấu cơm. Anh cho biết trên đường chạy loạn toàn nhai bánh mì với nước lã, về đến trại làm liều vào đồn lính (Tunisia) xin được nắm gạo để nấu ăn cho đỡ thèm. Nghe anh nói mà cám cảnh cho những người chạy loạn, vì chính nhà báo chúng tôi trong mấy ngày tác nghiệp ở đây cũng chẳng có cơm ăn.
Chúng tôi vui mừng cho nhóm lao động này vì họ đã thoát khỏi Libya và tin rằng họ là những người VN cuối cùng rời khỏi đất nước đang bạo loạn này. Tuy nhiên 20 phút sau, tổ công tác đặc biệt thuộc sở chỉ huy tiền phương tại Tunisia lại cho biết trong quá trình rà soát còn 71 người lao động và năm cán bộ đại diện của một số công ty vẫn ở Libya và đang trên đường ra biên giới Ras Jdir (Tunisia).
Thông tin từ Đại sứ quán VN cho biết 76 người này ban đầu tính đi ôtô về đại sứ quán nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên trên đường chạy loạn họ không thể về được đại sứ quán vì sợ đạn lạc ở thủ đô Tripoli nên quyết định đi thẳng ra biên giới Tunisia.
Những người này sẽ tới biên giới khoảng 19g ngày 6-3 (giờ Tunisia, 1g sáng 7-3 giờ VN). 76 người này có thể là những người cuối cùng rời Libya vì cho đến giờ sở chỉ huy tiền phương không còn nhận được nguồn thông tin nào cho biết còn người lao động VN kẹt ở Libya. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn cắt đặt người ở lại để đón người của chúng ta nếu họ có mặt ở biên giới.
Trước đó 11g (giờ Tunisia), 525 người lao động tại trại tị nạn ở biên giới Ras Jdir đã được các chuyến xe của Tổ chức Di cư quốc tế đưa về sân bay Djerba Zaris (Tunisia) để chờ về nước.
Chuyến bay ngày 8-3
Trong ngày 6-3, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã có ba chuyên cơ chở khoảng 900 người lao động trở về và dự kiến trong đêm hai chuyên cơ khác sẽ đưa thêm 450 lao động về. Cùng ngày, tại sân bay Tân Sơn Nhất có ba chuyến bay mang về 117 người, trong đêm có thêm hai chuyến về với 100 người. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tính đến 17g ngày 6-3 đã có 6.816 lao động về nước.
Dự kiến đến hết ngày 6-3 con số này sẽ lên tới hơn 7.000. Theo kế hoạch, trong hai, ba ngày tới toàn bộ số lao động đang ở các nước thứ ba quanh biên giới Libya sẽ được đưa về nước bằng đường hàng không. Trong khi đó, hơn 1.000 lao động khác vẫn đang trên đường về nước bằng tàu biển, dự kiến cập cảng Hải Phòng trong vài ngày tới.
Đến hôm nay 7-3, toàn bộ 10.334 lao động VN được đưa sang làm việc tại Libya đã được sơ tán an toàn ra khỏi nước này. Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết dự kiến đến ngày 8-3, những người lao động VN cuối cùng sẽ rời khỏi Tunisia về nước (trừ 292 lao động ở Algeria sẽ về bằng máy bay thương mại vài ngày sau đó).
Cùng ngày, Vietnam Airlines (VNA) cho biết đã quyết định triển khai thêm một chuyến bay tới Djerba (Tunisia) mang số hiệu VN8686 sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài vào 8g sáng 8-3. Đây là chuyến bay thứ mười và sẽ là chuyến bay cuối cùng của cầu hàng không đưa lao động VN tại Libya hồi hương. Dự kiến chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 10g25 ngày 9-3 với số lao động còn lại tại Tunisia. Theo VNA, đây là chiến dịch cầu hàng không lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi hãng hàng không này được thành lập. Như vậy trong chiến dịch này, VNA đưa trên 3.000 lao động VN tại Libya về nước qua các cửa ngõ Cairo (Ai Cập), Djerba (Tunisia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). VNA đã sử dụng toàn bộ máy bay Boeing 777 và đội ngũ phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp nhất để triển khai, hoàn tất chiến dịch trong thời gian ngắn, đảm bảo đúng kế hoạch mà Chính phủ đề ra.
Xem video Gian nan đường trở về - Nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện |
Về đất mẹ bình yên “Sống rồi, mẹ ơi!”. Đó là lời nghẹn ngào nước mắt của nhiều người lao động từ Libya trở về, khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Họ thật sự đã thoát khỏi địa ngục trần gian để trở về với đất mẹ bình yên. Trở về với đất mẹ không có nghĩa là khó khăn đã hết. Sắp tới, chuyện trang trải nợ nần, chuyện tìm kiếm việc làm sẽ là những nỗi bận tâm khó lòng tránh khỏi, đặc biệt trong điều kiện đất nước đang phải thắt chặt tín dụng và hạn chế đầu tư công để chống lạm phát như hiện nay. Tuy nhiên trở về đất mẹ, những người lao động đang được hưởng một trong những quyền cơ bản nhất và quan trọng nhất của con người. Đó là quyền được bảo đảm an ninh, quyền được sống trong trật tự và pháp luật. Mà quyền này được bảo đảm thì những khó khăn khác chỉ là tạm thời và hoàn toàn có thể vượt qua. An ninh, trật tự và pháp luật cần thiết như khí trời. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta chỉ cảm nhận được đầy đủ nhất, cấp thiết nhất về những giá trị này khi chúng không còn nữa. Tình trạng bắn giết, cướp bóc hỗn loạn ở Libya cho chúng ta thấy rất rõ điều trên. Khi mạng sống và tài sản của con người không được bảo đảm thì làm sao chúng ta có thể mơ tưởng đến chuyện mưu cầu hạnh phúc và xây dựng tương lai?! An ninh, trật tự và pháp luật được người Việt chúng ta gọi một cách nôm na, giản dị là sự bình yên (nhiều khi được gọi là sự ổn định). Có bình yên, chúng ta có điều kiện để phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và văn hóa... Có bình yên, mỗi người dân VN có điều kiện để tìm kiếm cơ hội trên mọi miền Tổ quốc, có điều kiện để phấn đấu cho cộng đồng và cho hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên, sự bình yên không phải là món quà trời cho. Sự bình yên là hệ quả của các chính sách, lối sống, các giá trị văn hóa và tâm linh. Về dài hạn, công bằng xã hội là nền tảng của bình yên xã hội. Bất bình đẳng, sự chênh lệch giàu nghèo, tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, sự vận hành kém hiệu quả của hệ thống công lý là những nguy cơ đe dọa hủy hoại sự bình yên. Rất tiếc, những nguy cơ này vẫn chưa được khắc phục một cách toàn diện. Đón những người lao động trở về từ nơi loạn lạc, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự bình yên và về trách nhiệm phải bảo vệ sự bình yên đó. Bảo đảm an sinh xã hội, chia sẻ các thành quả phát triển công bằng hơn và bảo đảm sự dự phần của đông đảo quần chúng, nhân dân vào việc hoạch định các chính sách là những việc cần làm ngay và cần làm có hiệu quả. |
Mời bạn xem thêm các video clip do người lao động Việt Nam tại Libya cung cấp cho phóng viên Tuổi Trẻ khi vừa trở về sân bay Tân Sơn Nhất chiều 5-3. Trong các clip là người lao động Việt Nam và các nước đang trên đường rời Libya trên những chiếc xe tải và xe lạc đà để đến nước khác qua biên giới, trốn khỏi cuộc bạo động ở Libya.
Tin bài liên quan:
Lao động Việt Nam ở Libya: Chạy loạn trong tiếng súngThêm 523 lao động từ Libya trở vềCộng đồng quốc tế cấm vận LibyaTrở về từ Libya: mừng và loBộ trưởng ra sân bay đón công nhân VN về từ LibyaBiên giới Libya: Hoảng loạn và tuyệt vọngLibya đồng ý thành lập ủy ban hòa bình quốc tế
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận