02/10/2009 22:36 GMT+7

Thâm trầm với nghề vẽ mặt nạ

NGUYỄN TUẤN - THANH LAI
NGUYỄN TUẤN - THANH LAI

TTO - Hơn 30 năm vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa ở phố Hàng Than đã trầm bổng cùng với nghề vẽ mặt nạ những nhân vật dân gian để làm nên những mùa Trung thu cổ truyền. Với vợ chồng ông Hòa, duy trì nghề không chỉ là tình yêu mà còn trách nhiệm gìn giữ nghề cha ông đã truyền lại.

Thâm trầm với nghề vẽ mặt nạ

TTO - Hơn 30 năm vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa ở phố Hàng Than đã trầm bổng cùng với nghề vẽ mặt nạ những nhân vật dân gian để làm nên những mùa Trung thu cổ truyền. Với vợ chồng ông Hòa, duy trì nghề không chỉ là tình yêu mà còn trách nhiệm gìn giữ nghề cha ông đã truyền lại.

ImageView.aspx?ThumbnailID=365657
ImageView.aspx?ThumbnailID=365647
Sắc màu tươi tắn của những chiếc mặt nạ được tạo nên bởi những cách pha và mọc màu rất thủ công. Sơn được lựa chon dùng để vẽ cho mặt nạ phải không gây độc hại cho trẻ em
ImageView.aspx?ThumbnailID=365648
Mặt hàng ông Hòa làm chỉ là những mặt nạ nhân vật trong dân gian như Lạc Long Quân, chú Tễu, Cuội, Thị Nở, Chí Phèo, ông Địa, Trâu, Hổ…
ImageView.aspx?ThumbnailID=365652
Thông qua những sản phẩm vợ chồng ông làm ra, với mong muốn trẻ em sẽ biết yêu quý và bảo vệ động vật.
ImageView.aspx?ThumbnailID=365654
Trên căn gác nhỏ tầng 3 rộng chừng 20m2 ở phố Hàng Than là “xưởng cầm cọ” của vợ chồng ông mấy chục năm qua.Để những gương mặt dân gian, người “cầm cọ” phải có tình yêu nghề và những tài hoa mà không phải ai cũng làm được. Hồn của nhân vật được vợ chồng ông thể hiện qua tình yêu nghề trên những nguyên liệu giấy bồi không gây dị ứng cho trẻ em
ImageView.aspx?ThumbnailID=365655

Hàng ngày vợ chồng ông Hòa làm việc từ sáng cho đến khuya. Từ khâu làm giấy vào khuôn cho đến khi hoàn chỉnh đều chỉ làm thủ công cho nên mỗi ngày vợ chồng ông chỉ làm được 20 chiếc.

ImageView.aspx?ThumbnailID=365656
Có người khuyên ông rằng: sao không làm những mặt hàng khác như ninja, mặt quỷ, quái thú…nhưng vợ chồng ông bảo: “Trẻ em nước mình giờ đây không còn biết đến những tích dân gian nhiều nữa, tôi muốn làm cái gì đó để cho trẻ hiểu hơn về cội nguồn nước mình”
ImageView.aspx?ThumbnailID=365658
Hong khô mặt nạ sau khi vẽ xong

NGUYỄN TUẤN - THANH LAI

NGUYỄN TUẤN - THANH LAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên