Y tế, Công an Cần Thơ đội nắng dầm sương kiểm tra y tế

(PLO)- Những ngày qua các lực lượng y tế, cảnh sát, thanh tra giao thông, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… TP Cần Thơ không ngại dãi nắng dầm sương cả ngày thực hiện kiểm soát y tế. 

Đến hiện tại, TP Cần Thơ chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, công tác phòng tránh dịch đang được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, từ 0 giờ ngày 28-3, nhiều điểm giám sát y tế đã được thành lập ở các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ mắc COVID-19.

Điểm kiểm tra y tế ở đường Quang Trung. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Và những ngày qua, các lực lượng y tế, cảnh sát, thanh tra giao thông đã túc trực tại các điểm giám sát y tế 24/24 giờ làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế các hành khách trước khi vào thành phố, bất kể ngày nắng, đêm sương.

11 giờ trưa 31-3, tại điểm giám sát y tế trên đường Quang Trung (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) dẫn vào nội ô quận Ninh Kiều, mặc cái nắng đổ lửa, các chiến sĩ cảnh sát giao thông mồ hôi nhễ nhại vẫn đang tích cực điều tiết giao thông hướng dẫn các phương tiện dừng để kiểm tra thân nhiệt hành khách.

Chiến sĩ công an đang hướng dẫn các phương tiện dừng để kiểm tra thân nhiệt hành khách. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lực lượng bảo vệ dân phố cũng được điều động hỗ trợ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Phía trước, các nhân viên y tế cũng đang đội nắng trực chờ kiểm tra thân nhiệt những người trên xe. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Các sinh viên trường y được tăng cường đến các điểm hỗ trợ lấy thông tin y tế những người chưa khai báo y tế. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đang hỗ trợ lấy thông tin y tế, Nguyễn Minh Ngọc - sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết rất sẵn sàng làm công tác hỗ trợ tại các điểm.

"Với vai trò người học y thì tôi càng muốn đóng góp sức lực mình vào công tác phòng, chống dịch, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Trở ngại lớn nhất ở đây chỉ là thời tiết nắng nóng thôi. Tuy nhiên, bà con ở đây rất tốt, thường xuyên mang nước, thức ăn ra cho nên chúng tôi thấy mát lòng lắm" - Ngọc nói.

Dân quân tự vệ phường cũng huy động đến phục vụ công tác thống kê lượng phương tiện dừng để kiểm tra. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thấy các lực lượng làm việc dưới trời nắng vất vả, nhiều đơn vị đã hỗ trợ nước uống, dù che và ghế bố. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Nhân viên y tế tranh thủ ăn trưa lót dạ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo BS Hà Tấn Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cái Răng, mỗi điểm có bốn lực lượng chủ chốt là y tế, công an, giao thông và bảo vệ dân phố. Ngoài ra còn có lực lượng hỗ trợ khác như dân quân tự vệ, thanh tra giao thông, đội ngũ y tế các bệnh viện, sinh viên trường y.

"Mỗi lực lượng có thời gian trực khác nhau, riêng lực lượng y tế của trung tâm chia thành hai ca trực, 12 tiếng/ca. Mặc dù nắng, gió, thức đêm hôm nhưng các anh em luôn làm việc tích cực, không hề than vãn, nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc" - ông Vinh cho biết.

Còn tại điểm kiểm tra y tế khu vực cầu Đầu Sấu, các lực lượng cũng đang đội nắng làm nhiệm vụ.

Điểm kiểm tra y tế khu vực cầu Đầu Sấu còn có lực lượng quân đội tham gia công tác kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Anh Huỳnh Văn Lành, cán bộ Trạm Y tế phường An Cư (quận Ninh Kiều), dù chân đang bị thương nhưng vẫn xuống đường nhiều giờ liền kiểm tra thân nhiệt các hành khách. Ảnh: HẢI DƯƠNG

"Trong lúc tôi khiêng đồ lên cầu thang thì không may bị té gãy ngón chân. Đau thì có đau thiệt nhưng cố chịu thôi, đang lúc căng thẳng như vầy thì làm sao yên tâm ở nhà được. Đây là công việc chung thì càng phải làm. Chịu đau một chút mà đẩy lùi được dịch bệnh, bà con an toàn thì có xá gì đâu" - anh Lành chia sẻ.

Dù chân bị đau, anh Lành vẫn đi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cũng theo anh Lành, do khu vực này lượng phương tiện qua lại rất đông nên hầu như các lực lượng không có thời gian nghỉ ngơi, nhất là những giờ cao điểm. Ban đêm các lực lượng vẫn thay phiên nhau trực xuyên suốt để kiểm tra y tế. 

Do mật độ lưu thông qua khu vực này vô cùng đông nên hầu như các lực lượng làm suốt, không được nghỉ tay. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Ngày hứng nắng, đêm chịu sương, CSGT Cần Thơ vẫn tích cực thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: HẢI DƯƠNG

"Mỗi lực lượng có công việc khác nhau và ai cũng đều làm tốt công việc của mình. Đối với CSGT thì mỗi ca làm việc 3-4 tiếng. Trưa nắng này, ai mệt thì vào ngồi nghỉ xíu rồi cũng tranh thủ chạy ra thay cho anh em vào nghỉ. Vào thời điểm này, từng cán bộ, chiến sĩ công an chúng tôi luôn ý thức được đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện" - anh Nguyễn Hoàng Khởi, cán bộ CSGT quận Ninh Kiều, chia sẻ.

Sinh viên hỗ trợ lấy thông tin y tế trường hợp thân nhiệt cao. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.