Xưng công an rồi đánh chết người trong quán

Xưng là công an để ép uống rượu, đòi xem chứng minh thư rồi xông vào đánh nạn nhân đến chết.

Ngày 28-10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra vụ xô xát trong quán ăn có nghi vấn liên quan đến công an dẫn đến một người tử vong.

Tối 26-10, anh Trần Mạnh Viễn (quê TP Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) cùng với bốn người bạn đến quán Quỳnh Béo (2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhậu mừng sinh nhật. Theo các đồng nghiệp đi cùng anh Viễn, khi nhậu, bàn kế bên có 5-6 người đàn ông và hai phụ nữ cũng đang lai rai và một trong số họ mời anh Viễn sang uống rượu. Đến 11 giờ đêm, bạn anh Viễn sang gọi anh về thì những người ở đây lại tiếp tục mời rượu. Lúc này, bạn anh Viễn từ chối nhưng những người này ép uống rượu, hỏi tuổi và đòi xem chứng minh thư của anh. Bạn anh Viễn hỏi lại: “Các anh làm gì mà ép người quá đáng?”. Thế là một người trong bàn nhậu đứng lên, nắm cổ áo bạn anh Viễn, xưng là Việt, đang làm công an ở Đồn 19, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Thấy vậy, các người khác trong bàn cũng đứng lên. Một người cầm vỏ chai rượu Vodka dọa đánh bạn anh Viễn nên anh Viễn gạt tay người này ra. Cho rằng hành động gạt tay của anh Viễn là khiêu chiến nên cả nhóm xông vào đánh anh Viễn. Nhóm bạn anh Viễn chạy đến can nhưng nhóm người kia không dừng tay dù lúc đó anh Viễn bị đánh ngã gục.

Xưng công an rồi đánh chết người trong quán ảnh 1

Nhà hàng Quỳnh Béo tạm đóng cửa sau vụ khách đánh nhau gây chết người tại quán. Ảnh: N.DÂN

Thấy nguy cấp, một người bạn anh Viễn gọi cảnh sát 113 thì nhóm người kia mới dừng tay và mọi người đưa anh Viễn đi cấp cứu. Đến ngày 27-10, các bác sĩ chẩn đoán anh Viễn bị chấn thương, tụ máu não cần phải phẫu thuật khẩn cấp nên đã thông báo cho người nhà anh Viễn. Đến ngày 28-10, mẹ anh Viễn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thì anh đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Cơ quan chức năng kết luận anh Viễn tử vong do vỡ hộp sọ, tụ máu dưới não. Hiện chỉ huy Công an huyện Từ Liêm đã nắm được vụ việc và phối hợp với Công an quận Cầu Giấy cùng các bên liên quan để điều tra.

Anh Viễn là lao động chính trong nhà. Bố mẹ già không làm việc, anh trai mới mất hai năm, anh Viễn vừa lo cho gia đình, vừa nuôi một người em đang học ĐH.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.