Xúc động lễ tang người cha quên mình lao xuống biển cứu 2 con gái

(PLO)- Phát hiện 2 con gái và một đứa cháu bị sóng cuốn trôi, người cha chỉ kịp cởi áo lao xuống biển cứu và tử vong thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, theo thông tin từ gia đình, nạn nhân T.H.A (17 tuổi, ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Em A vẫn chưa biết về việc người cha ruột lao xuống biển cứu mình đã tử vong.

Lễ tang của người cha quên thân mình để cứu hai con gái. Ảnh: TN.

Lễ tang của người cha quên thân mình để cứu hai con gái. Ảnh: TN.

Sáng 5-5, gia đình đã đưa ông TQN (53 tuổi) là người cha quên thân mình cứu con gái về nơi an nghỉ cuối cùng trước sự thương tiếc của hàng trăm người dân địa phương.

Hình ảnh người con gái lớn ôm di ảnh của cha khóc nức nở khiến ai tham dự lễ tang cũng hết sức xúc động.

Được biết, ông TQN là thành viên ca đoàn của Giáo xứ Phao Lô (xã Hàm Minh), dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả gia đình xuống bãi biển Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) để đi dã ngoại.

Chiều 2-5, ông TQN đã lao xuống biển cứu hai con gái ruột và một người cháu rồi bị đuối nước tử vong chứ không phải như thông tin ban đầu chỉ cứu con gái út là cháu A.

Người dân lao ra biển cứu cha con ông N. Ảnh: cắt từ clip.

Người dân lao ra biển cứu cha con ông N. Ảnh: cắt từ clip.

Cụ thể, thời điểm trên hai con gái của ông N và người cháu chỉ tắm ở ven bờ nhưng bất ngờ bị một con sóng lớn ập vào kéo cả ba ra xa.

Phát hiện, ông N chỉ kịp cởi chiếc áo trên người rồi lao xuống biển cố gắng đẩy người con gái lớn và đứa cháu vào để những người gần đó đưa vào bờ, còn mình tiếp tục bơi theo cứu em A.

Tuy nhiên, do vùng biển Kê Gà có những dòng chảy ngầm, xoáy rất nguy hiểm nên khi mọi người trên bờ lao xuống cứu thì ông N đã tử vong. Em A vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Khi được mọi người vớt lên, ông N vẫn trong tư thế mặc quần jean dài, đeo dây nịt.

Nhiều người địa phương cho rằng, vùng biển Kê Gà có nhiều vùng nước xoáy rất nguy hiểm và xảy ra nhiều trường hợp đuối nước thương tâm. Vì vậy đề nghị chính quyền cắm biển cảnh báo cho du khách và người dân tắm biển biết, tránh xảy ra các trường hợp tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.