Xúc động: Chùm ảnh về sự bế tắc, thiệt thòi của phụ nữ trong cuộc sống
Những bức hình phần nào nói lên được sự khó khăn, áp lực mà mỗi phụ nữ phải đối mặt trong cuộc sống. Nhiếp ảnh gia Guia Besana là người Italia nhưng hiện sinh sống và làm việc tại Pháp. Với khả năng nổi bật trong việc quan sát và cảm thụ thế giới quan một cách tinh tế, Besana đã tạo ra rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao cả về nghệ thuật và chuyên môn, dù bà chưa từng trải qua hệ đào tạo chính quy.
Dự án gần đây Besana đang theo đuổi mang tên Under Pressure (tạm dịch: Sống trong áp lực), xoay quanh chủ đề những sức ép vô hình đè nặng lên người phụ nữ hiện đại.
Dưới góc nhìn bất bình và đầy cảm thông, bộ ảnh đáng suy ngẫm này được thực hiện ở ngoại ô Paris, với các người mẫu chính là những phụ nữ đang thực sự trải qua giai đoạn khủng hoảng và căng thẳng vì áp lực cuộc sống.
Qua bộ ảnh, Besana mong muốn có thể góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò và tầm quan trọng của người phụ nữ, từ đó truyền thêm sức mạnh cho phái đẹp có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và tươi đẹp hơn.
Người phụ nữ trong xã hội hiện nay chịu sự chi phối phức tạp bởi hai luồng giáo dục khác biệt: hiện đại và truyền thống.
Đài radio, TV đen trắng đại diện cho những quan điểm lạc hậu, đối lập với tạp chí hiện đại đề cao vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ đang trải qua giai đoạn “chín ép”, buộc phải lao vào cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt từ rất sớm. Các bé gái cần trau dồi rất nhiều kiến thức từ khi còn nhỏ để có thể thành công ở tuổi trưởng thành, thay vì có một tuổi thơ mộng mơ đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn phải nỗ lực để hướng tới sự hoàn hảo. Dường như học thức và khuôn mặt xinh đẹp vẫn là chưa đủ bởi xã hội luôn đề cao cả vẻ đẹp hình thể của phái đẹp.
Ngược lại, nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là một “bình hoa di động” - nhàm chán và không đáng trân trọng.
Những cô gái trẻ bước chân vào một cuộc hôn nhân, giống như đi lạc vào một cuộc chiến dai dẳng và mù quáng. Có rất nhiều khó khăn cần đối mặt ở phía trước mà bản thân người phụ nữ không thể tiên đoán được.
Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, tài liệu đi làm, người phụ nữ còn phải tất bật suy nghĩ và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Người phụ nữ với thân hình manh mai, dù đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vẫn phải khoác lên mình rất nhiều trách nhiệm và áp lực - sự quyến rũ, gọn gàng, một nhân viên chăm chỉ và hơn hết là sự bình tĩnh, không được bộc phát phiền muộn ra bên ngoài.
Mỗi phụ nữ đều phải đóng nhiều “vai diễn” trong cuộc đời: con người thành đạt, người mẹ tận tụy hay người vợ đảm đang. Những vỏ bọc đan xen khiến họ không có được sự tự do là chính mình.
Mặc dù cũng làm một công việc giống với phái mạnh nhưng người phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải đối mặt với sự cô lập cùng cách đối xử thiếu thiện cảm trong môi trường làm việc.
Hình ảnh người phụ nữ đứng trên bàn làm việc, bỏ qua các loại máy móc trong công việc để cố gắng bắt sóng thiết bị trong tay mình đại diện cho sự vùng dậy của phụ nữ, vứt bỏ rào cản xung quanh để tự tìm lấy tự do và ý nghĩa cuộc sống riêng.
Theo kenh14/Beautiful Decay/Guia Besana
Người phụ nữ trong xã hội hiện nay chịu sự chi phối phức tạp bởi hai luồng giáo dục khác biệt: hiện đại và truyền thống.
Đài radio, TV đen trắng đại diện cho những quan điểm lạc hậu, đối lập với tạp chí hiện đại đề cao vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ đang trải qua giai đoạn “chín ép”, buộc phải lao vào cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt từ rất sớm. Các bé gái cần trau dồi rất nhiều kiến thức từ khi còn nhỏ để có thể thành công ở tuổi trưởng thành, thay vì có một tuổi thơ mộng mơ đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn phải nỗ lực để hướng tới sự hoàn hảo. Dường như học thức và khuôn mặt xinh đẹp vẫn là chưa đủ bởi xã hội luôn đề cao cả vẻ đẹp hình thể của phái đẹp.
Ngược lại, nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là một “bình hoa di động” - nhàm chán và không đáng trân trọng.
Những cô gái trẻ bước chân vào một cuộc hôn nhân, giống như đi lạc vào một cuộc chiến dai dẳng và mù quáng. Có rất nhiều khó khăn cần đối mặt ở phía trước mà bản thân người phụ nữ không thể tiên đoán được.
Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, tài liệu đi làm, người phụ nữ còn phải tất bật suy nghĩ và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Người phụ nữ với thân hình manh mai, dù đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vẫn phải khoác lên mình rất nhiều trách nhiệm và áp lực - sự quyến rũ, gọn gàng, một nhân viên chăm chỉ và hơn hết là sự bình tĩnh, không được bộc phát phiền muộn ra bên ngoài.
Mỗi phụ nữ đều phải đóng nhiều “vai diễn” trong cuộc đời: con người thành đạt, người mẹ tận tụy hay người vợ đảm đang. Những vỏ bọc đan xen khiến họ không có được sự tự do là chính mình.
Mặc dù cũng làm một công việc giống với phái mạnh nhưng người phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải đối mặt với sự cô lập cùng cách đối xử thiếu thiện cảm trong môi trường làm việc.
Hình ảnh người phụ nữ đứng trên bàn làm việc, bỏ qua các loại máy móc trong công việc để cố gắng bắt sóng thiết bị trong tay mình đại diện cho sự vùng dậy của phụ nữ, vứt bỏ rào cản xung quanh để tự tìm lấy tự do và ý nghĩa cuộc sống riêng.
(Nguồn tham khảo: Beautiful Decay/Guia Besana)
Người phụ nữ trong xã hội hiện nay chịu sự chi phối phức tạp bởi hai luồng giáo dục khác biệt: hiện đại và truyền thống.
Đài radio, TV đen trắng đại diện cho những quan điểm lạc hậu, đối lập với tạp chí hiện đại đề cao vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ đang trải qua giai đoạn “chín ép”, buộc phải lao vào cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt từ rất sớm. Các bé gái cần trau dồi rất nhiều kiến thức từ khi còn nhỏ để có thể thành công ở tuổi trưởng thành, thay vì có một tuổi thơ mộng mơ đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn phải nỗ lực để hướng tới sự hoàn hảo. Dường như học thức và khuôn mặt xinh đẹp vẫn là chưa đủ bởi xã hội luôn đề cao cả vẻ đẹp hình thể của phái đẹp.
Ngược lại, nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là một “bình hoa di động” - nhàm chán và không đáng trân trọng.
Những cô gái trẻ bước chân vào một cuộc hôn nhân, giống như đi lạc vào một cuộc chiến dai dẳng và mù quáng. Có rất nhiều khó khăn cần đối mặt ở phía trước mà bản thân người phụ nữ không thể tiên đoán được.
Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, tài liệu đi làm, người phụ nữ còn phải tất bật suy nghĩ và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Người phụ nữ với thân hình manh mai, dù đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vẫn phải khoác lên mình rất nhiều trách nhiệm và áp lực - sự quyến rũ, gọn gàng, một nhân viên chăm chỉ và hơn hết là sự bình tĩnh, không được bộc phát phiền muộn ra bên ngoài.
Mỗi phụ nữ đều phải đóng nhiều “vai diễn” trong cuộc đời: con người thành đạt, người mẹ tận tụy hay người vợ đảm đang. Những vỏ bọc đan xen khiến họ không có được sự tự do là chính mình.
Mặc dù cũng làm một công việc giống với phái mạnh nhưng người phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải đối mặt với sự cô lập cùng cách đối xử thiếu thiện cảm trong môi trường làm việc.
Hình ảnh người phụ nữ đứng trên bàn làm việc, bỏ qua các loại máy móc trong công việc để cố gắng bắt sóng thiết bị trong tay mình đại diện cho sự vùng dậy của phụ nữ, vứt bỏ rào cản xung quanh để tự tìm lấy tự do và ý nghĩa cuộc sống riêng.
(Nguồn tham khảo: Beautiful Decay/Guia Besana)
Người phụ nữ trong xã hội hiện nay chịu sự chi phối phức tạp bởi hai luồng giáo dục khác biệt: hiện đại và truyền thống.
Đài radio, TV đen trắng đại diện cho những quan điểm lạc hậu, đối lập với tạp chí hiện đại đề cao vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ đang trải qua giai đoạn “chín ép”, buộc phải lao vào cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt từ rất sớm. Các bé gái cần trau dồi rất nhiều kiến thức từ khi còn nhỏ để có thể thành công ở tuổi trưởng thành, thay vì có một tuổi thơ mộng mơ đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn phải nỗ lực để hướng tới sự hoàn hảo. Dường như học thức và khuôn mặt xinh đẹp vẫn là chưa đủ bởi xã hội luôn đề cao cả vẻ đẹp hình thể của phái đẹp.
Ngược lại, nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là một “bình hoa di động” - nhàm chán và không đáng trân trọng.
Những cô gái trẻ bước chân vào một cuộc hôn nhân, giống như đi lạc vào một cuộc chiến dai dẳng và mù quáng. Có rất nhiều khó khăn cần đối mặt ở phía trước mà bản thân người phụ nữ không thể tiên đoán được.
Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, tài liệu đi làm, người phụ nữ còn phải tất bật suy nghĩ và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Người phụ nữ với thân hình manh mai, dù đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vẫn phải khoác lên mình rất nhiều trách nhiệm và áp lực - sự quyến rũ, gọn gàng, một nhân viên chăm chỉ và hơn hết là sự bình tĩnh, không được bộc phát phiền muộn ra bên ngoài.
Mỗi phụ nữ đều phải đóng nhiều “vai diễn” trong cuộc đời: con người thành đạt, người mẹ tận tụy hay người vợ đảm đang. Những vỏ bọc đan xen khiến họ không có được sự tự do là chính mình.
Mặc dù cũng làm một công việc giống với phái mạnh nhưng người phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải đối mặt với sự cô lập cùng cách đối xử thiếu thiện cảm trong môi trường làm việc.
Hình ảnh người phụ nữ đứng trên bàn làm việc, bỏ qua các loại máy móc trong công việc để cố gắng bắt sóng thiết bị trong tay mình đại diện cho sự vùng dậy của phụ nữ, vứt bỏ rào cản xung quanh để tự tìm lấy tự do và ý nghĩa cuộc sống riêng.
(Nguồn tham khảo: Beautiful Decay/Guia Besana)
Người phụ nữ trong xã hội hiện nay chịu sự chi phối phức tạp bởi hai luồng giáo dục khác biệt: hiện đại và truyền thống.
Đài radio, TV đen trắng đại diện cho những quan điểm lạc hậu, đối lập với tạp chí hiện đại đề cao vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ đang trải qua giai đoạn “chín ép”, buộc phải lao vào cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt từ rất sớm. Các bé gái cần trau dồi rất nhiều kiến thức từ khi còn nhỏ để có thể thành công ở tuổi trưởng thành, thay vì có một tuổi thơ mộng mơ đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn phải nỗ lực để hướng tới sự hoàn hảo. Dường như học thức và khuôn mặt xinh đẹp vẫn là chưa đủ bởi xã hội luôn đề cao cả vẻ đẹp hình thể của phái đẹp.
Ngược lại, nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là một “bình hoa di động” - nhàm chán và không đáng trân trọng.
Những cô gái trẻ bước chân vào một cuộc hôn nhân, giống như đi lạc vào một cuộc chiến dai dẳng và mù quáng. Có rất nhiều khó khăn cần đối mặt ở phía trước mà bản thân người phụ nữ không thể tiên đoán được.
Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, tài liệu đi làm, người phụ nữ còn phải tất bật suy nghĩ và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Người phụ nữ với thân hình manh mai, dù đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vẫn phải khoác lên mình rất nhiều trách nhiệm và áp lực - sự quyến rũ, gọn gàng, một nhân viên chăm chỉ và hơn hết là sự bình tĩnh, không được bộc phát phiền muộn ra bên ngoài.
Mỗi phụ nữ đều phải đóng nhiều “vai diễn” trong cuộc đời: con người thành đạt, người mẹ tận tụy hay người vợ đảm đang. Những vỏ bọc đan xen khiến họ không có được sự tự do là chính mình.
Mặc dù cũng làm một công việc giống với phái mạnh nhưng người phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải đối mặt với sự cô lập cùng cách đối xử thiếu thiện cảm trong môi trường làm việc.
Hình ảnh người phụ nữ đứng trên bàn làm việc, bỏ qua các loại máy móc trong công việc để cố gắng bắt sóng thiết bị trong tay mình đại diện cho sự vùng dậy của phụ nữ, vứt bỏ rào cản xung quanh để tự tìm lấy tự do và ý nghĩa cuộc sống riêng.
(Nguồn tham khảo: Beautiful Decay/Guia Besana)
Người phụ nữ trong xã hội hiện nay chịu sự chi phối phức tạp bởi hai luồng giáo dục khác biệt: hiện đại và truyền thống.
Đài radio, TV đen trắng đại diện cho những quan điểm lạc hậu, đối lập với tạp chí hiện đại đề cao vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ.
Nhiều phụ nữ trẻ đang trải qua giai đoạn “chín ép”, buộc phải lao vào cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt từ rất sớm. Các bé gái cần trau dồi rất nhiều kiến thức từ khi còn nhỏ để có thể thành công ở tuổi trưởng thành, thay vì có một tuổi thơ mộng mơ đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn phải nỗ lực để hướng tới sự hoàn hảo. Dường như học thức và khuôn mặt xinh đẹp vẫn là chưa đủ bởi xã hội luôn đề cao cả vẻ đẹp hình thể của phái đẹp.
Ngược lại, nếu chỉ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là một “bình hoa di động” - nhàm chán và không đáng trân trọng.
Những cô gái trẻ bước chân vào một cuộc hôn nhân, giống như đi lạc vào một cuộc chiến dai dẳng và mù quáng. Có rất nhiều khó khăn cần đối mặt ở phía trước mà bản thân người phụ nữ không thể tiên đoán được.
Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, tài liệu đi làm, người phụ nữ còn phải tất bật suy nghĩ và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
Người phụ nữ với thân hình manh mai, dù đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vẫn phải khoác lên mình rất nhiều trách nhiệm và áp lực - sự quyến rũ, gọn gàng, một nhân viên chăm chỉ và hơn hết là sự bình tĩnh, không được bộc phát phiền muộn ra bên ngoài.
Mỗi phụ nữ đều phải đóng nhiều “vai diễn” trong cuộc đời: con người thành đạt, người mẹ tận tụy hay người vợ đảm đang. Những vỏ bọc đan xen khiến họ không có được sự tự do là chính mình.
Mặc dù cũng làm một công việc giống với phái mạnh nhưng người phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải đối mặt với sự cô lập cùng cách đối xử thiếu thiện cảm trong môi trường làm việc.
Hình ảnh người phụ nữ đứng trên bàn làm việc, bỏ qua các loại máy móc trong công việc để cố gắng bắt sóng thiết bị trong tay mình đại diện cho sự vùng dậy của phụ nữ, vứt bỏ rào cản xung quanh để tự tìm lấy tự do và ý nghĩa cuộc sống riêng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.