Xúc động: Chú voi già khóc ròng vì được tự do sau 50 năm bị xiềng xích

Chú voi đã bật khóc khi được thoát kiếp xiềng xích suốt 50 năm. Hình ảnh của chú ngày được giải cứu và hưởng tự do đã khiến hàng triệu người trên thế giới xúc động.
Những bức ảnh kỳ diệu mới được ghi lại cho thấy khoảng khắc 1 chú voi già bật khóc khi được các nhân viên trong tổ chức từ thiện Giải cứu các loài động vật hoang dã có trụ sở tại London, Anh giải cứu sau 50 năm bị xiềng xích, tra tấn và lạm dụng.
Một thành viên của tổ chức từ thiện Wildlife SOS cho biết "Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng nước mắt tuôn chảy trên mặt của Raji. Hình ảnh đó thực sự khiến bạn phải rơi nước mắt. Chúng tôi biết rằng Raji có thể cảm nhận được nó đang được giải thoát."
Được biết, chú voi có tên Raju đã bị xích 1 chỗ suốt 50 năm qua chỉ để giúp những chủ nhân của nó kiếm được vài đồng bạc lẻ từ khách tham quan
Tuy nhiên, Raju chỉ được ăn giấy và nhựa để sống sót. Thân thể đầy thương tích và bị chảy máu ở chỗ cùm chân.
Và ngay sau khi phát hiện ra trường hợp đáng thương của Raju, tổ chức từ thiện Wildlife SOS đã quyết định can thiệp và giải cứu chú voi già. 
Vào tuần trước, một nhóm gồm 10 bác sĩ thú ý và các chuyên gia động vật cùng các nhân viên thuộc Bộ Lâm nghiệp và cảnh sát đã có mặt tại bang Uttar Pradesh để đưa chú voi già khỏi nơi bị giam giữ nửa thế kỷ qua.
Sau khi thoát khỏi cảnh giam giữ, chú voi nặng 5,5 tấn đã được các chuyên gia tháp tùng tới Trung tâm bảo tồn và chăm sóc voi ở Mathura. 
Theo điều tra, chú voi Raju được cho là đã bị bắt cóc khỏi mẹ của nó từ khi còn nhỏ, rồi được bán qua lại và cho tới hiện tại, Raji đã có tới 27 người chủ.
Raji hiện đang được chăm sóc cẩn thận.

 Bức ảnh chú voi khóc sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Và chỉ riêng trên trang Dailymail, bài viết cùng hình ảnh gây xúc động đã thu hút hơn 100.000 lượt "like" cùng hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Chú voi già hạnh phúc với cuộc sống tự do.

Theo Trí thức Trẻ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.