Xúc động: Bé gái 10 tháng tuổi cứu mình và mẹ khỏi chết đuối

Nghe tiếng khóc của bé Phượng (10 tháng tuổi), người bác ruột nhà ở gần ao đã chạy tới. Khi bế bé Phượng lên, người bác nhận thấy bé cứ nhoài mình xuống nước, gào khóc nên đưa tay quờ quạng xuống nước thì đụng vào chiếc xe gắn máy và chị Mỹ, lúc này đã bất tỉnh.

Ngày 4/7, BS Trương Dương Tiển, Phó khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết: Sau gần một tuần được chăm sóc, điều trị tích cực, sức khỏe của chị Phạm Thị Kim Mỹ (20 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đang dần cải thiện. Câu chuyện chị Mỹ được cứu sống khá hy hữu và đầy may mắn.

Được biết, trước đó chị Phạm Thị Kim Mỹ chạy xe gắn máy, chở con là bé Đỗ Thị Mỹ Phượng (10 tháng tuổi) băng qua đường đê ao nuôi tôm về nhà. Không may, mặt đường quá nhỏ, xe mất lái lao thẳng xuống ao. Khi rơi xuống ao, chị Mỹ vừa bị choáng, vừa bị chiếc xe gắn máy đè chìm xuống nước nên lịm đi. Lúc đó, con gái của chị Mỹ là bé Phượng lại bị hất văng lên ngồi trên chiếc xe máy, nên chỉ bị nước ngập ngang bụng. Bé Phượng cứ thế ngồi khóc la thảm thiết.

Nhờ tiếng khóc của bé Phượng, người bác ruột tên Đỗ Thanh Bình nhà ở gần ao đã chạy tới và phát hiện ra cháu mình đang ngồi khóc dưới ao. Khi bế bé Phượng lên, người bác nhận thấy cháu Phượng cứ nhoài mình xuống nước, gào khóc nên đưa tay quờ quạng xuống nước thì đụng vào chiếc xe gắn máy và chị Mỹ.

Sau khi đưa cháu lên bờ, ông Bình đã nhanh chóng lao xuống ao để cứu chị Mỹ. Tuy nhiên, khi vớt được chị Mỹ lên bờ, thấy chị Mỹ trong tình trạng hôn mê, ông Bình lại không biết làm sao để cứu nên đã la làng. Nghe tiếng của anh trai, chồng chị Mỹ (anh Đỗ Thanh Rỡ) đã chạy tới hà hơi, hút đàm nhớt lẫn bùn trong mũi, miệng, rồi thổi không khí qua miệng nạn nhân cô ấy đồng thời nhấn tim....

Hơn một phút trôi qua, dù Mỹ vẫn nằm bất động, nhưng nghĩ còn nước còn tát, anh Rỡ vẫn cố gắng thực hiện động tác trên nhiều lần. Bất ngờ, chị Mỹ nẩy người lên, ói ra đàm nhớt lẫn bùn đất. Sau khi nhấn tim sơ cứu có kết quả, anh Rỡ nhờ bà con lối xóm gọi xe đưa vợ vào bệnh viện. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, nạn nhân được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Trương Dương Tiển, Phó khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, chúng tôi tiến hành đặt nội khí quản cho thở máy đồng thời nội soi hút dịch trong phổi. Sau gần một tuần được chăm sóc, điều trị tích cực, tình trạng viêm phổi rất nặng của bệnh nhân đang dần cải thiện”.

BS Tiển cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự bình tĩnh của người chồng. Anh quanh năm chỉ biết làm thuê, làm mướn nhưng đã bình tĩnh và biết cách hà hơi thổi ngạt, nhấn tim tận dụng được “thời gian vàng” của những người bị ngạt nước. Anh Rỡ cho biết, đã làm theo động tác sơ cấp cứu mà anh nhìn thấy trên truyền hình.

Theo Tiến Đạt/phunuonline

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.