Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh

(PLO) - Cơn mưa lớn hòa trộn với máu của động vật trong lễ hiến tế Eid tại thủ đô Dhaka, Bangladesh đã biến nhiều tuyến đường ở đây trở thành dòng sông máu.

Lễ Eid (lễ tế sinh, lễ hiến sinh) là một dịp lễ kéo dài 3 ngày được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức nhằm tôn vinh việc Abraham đã sẵn lòng vâng lời Thượng đế mà hiến tế con trai Ishmael.

Trong ngày Hiến sinh, các gia đình Hồi giáo thường chỉ ăn 1/3 khẩu phần mọi khi để đem những thứ còn lại cho người nghèo. Thông thường, họ thường xẻ thịt bò, cừu non, dê, hoặc một con lạc đà phân phát thịt cho hàng xóm, họ hàng và người nghèo.

Mặc dù mưa xối xả vào ngày 13-9, người dân thủ đô Dhaka vẫn đổ ra đường hiến tế súc vật. Lượng nước mưa không kịp thoát đã hòa trộn với máu động vật ở khắp nơi trong thành phố, tạo thành một dòng sông máu đỏ lòm, nhanh chóng nhấn chìm nhiều tuyến đường ở thủ đô Dhaka.

Người dân thủ đô đã mạnh mẽ chỉ trích các công ty phụ trách việc thoát nước đã không làm sạch cống, không có sự chuẩn bị tốt cho Lễ Eid.

Một số hình ảnh rùng rợn tại thủ đô Dhaka:

Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 1
Dòng sông máu ngập khá cao. Ảnh:RakeshSimha

Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 2

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 3
Máu động vật trôi chảy khắp nơi. Ảnh: Mirror

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 4

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 5
Cả tuyến phố chìm trong dòng sông máu. Ảnh: ReesEdward

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 6
Người dân mang súc vật ra đường chuẩn bị hiến tế. Ảnh: Indiatimes

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 7
Một con bò đang chuẩn bị bị hiến tế. Ảnh: Mirror

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 8
Da súc vật được tập kết lại một khu vực sau khi được hiến tế

 Xuất hiện dòng sông máu tại thủ đô Bangladesh ảnh 9

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.