Xử phạt chủ cơ sở “Gia đình cô nhi”

Văn phòng UBND huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết huyện vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Kim Ánh, chủ “Gia đình cô nhi” - cơ sở nuôi trẻ mồ côi trái phép (tại xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh) với mức phạt 17,5 triệu đồng, Điều 34 Nghị định 144/2013 quy định xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Trước đó, ngày 16-8, đoàn kiểm tra của huyện đã đến lập biên bản đối với bà Ánh, yêu cầu không được đưa các em đi nơi khác, đợi xử lý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến ngày 25-6, bà Ánh vẫn để bà Dương Thị Kim Ngân đưa năm em bé đi nơi khác. Cơ quan chức năng yêu cầu bà Ngân đưa trẻ về lại “Gia đình cô nhi” nhưng bà Ngân không hợp tác. Lý do bà Ngân đưa ra là hai trong số tám đứa trẻ ở cơ sở cô nhi là con của bà. Lúc bà giao con cho bà Ánh nuôi không có giấy tờ gì nên giờ bà có quyền mang trẻ đi mà không cần báo với chính quyền địa phương. Bà Ngân chỉ đến nộp cho xã “đơn bảo lãnh” của Công ty Cổ phần Thiện Tâm (xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai) với nội dung là công ty này đang bảo lãnh và nuôi dưỡng các em, có xác nhận của giám đốc công ty.

Hiện chính quyền chưa rõ bà Ngân có phải là mẹ của hai trong tám đứa trẻ nói trên không. Tại sao Công ty Thiện Tâm đã ngưng hoạt động từ lâu lại làm đơn bảo lãnh đem các cháu về nuôi? Bà Lợi đã đề nghị công an nhanh chóng vào cuộc.

Từ thông tin trên, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã đến xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai tìm hiểu thực hư. Ông Nguyễn Duy Hiếu - đại diện Công ty Cổ phần Thiện Tâm xác nhận công ty vừa đưa năm đứa trẻ từ cơ sở “Gia đình cô nhi” của bà Ánh về đây nuôi. Đây là những đứa trẻ trước đây do công ty bảo trợ nuôi dưỡng nhưng sau đó trụ sở của công ty phá để xây dựng lại nên gửi cho bà Ánh nuôi. Ông Hiếu cũng cho biết là ở đây chỉ là ở tạm còn sắp tới công ty sẽ xây dựng cơ sở mới và chuyển các cháu đến nơi này để chăm sóc. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho bà Ng., Giám đốc công ty, để tìm hiểu thêm nhưng không thể liên lạc được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân, cho biết Công ty Thiện Tâm trước đây hoạt động trong lĩnh vực may mặc nhưng hiện nay công ty này đã ngưng hoạt động. Chiều 27-8, UBND xã Phước Tân đã phối hợp với công an kiểm tra ngôi nhà được cho là trụ sở của Công ty Thiện Tâm. Các cơ quan chức năng đã đưa năm cháu bé vào Trung tâm Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa để đảm bảo an toàn cho các cháu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

HỒNG MINH - TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.