Xót xa cảnh mẹ già chăm những đứa con “khùng điên”

(PLO)- Ai tới nhà thăm cụ bà Đào Thị Ngàn (86 tuổi), ở thôn Hà Thanh 1, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), đều xót xa cảnh cụ bà chăm sóc 2 đứa con “khùng điên” hơn 40 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đôi mắt cụ đỏ hoe, rồi chỉ tay vào một người phụ nữ tưởng chừng còn già hơn cụ, chia sẻ với chúng tôi: "Đây là con gái tôi, Nguyễn Thị Thạch, 61 tuổi. Cách đây 40 năm, cả nhà đang tưng bừng lo ngày mai cưới cho con, bỗng tối đó nó cứ lăn ra cười, không cách nào ngừng được. Lúc đó có người mách mua thuốc an thần cho nó uống, cốt là để nó ngủ được…Thế là từ đó nó cứ như người khùng - điên...

Cụ Ngàn và 2 người con bị bệnh

Cụ Ngàn và 2 người con bị bệnh

Còn cậu con kế tiếp Nguyễn Bích (48 tuổi), do nhà sát đường quốc lộ 1A, một lần qua đường đã bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Hơn 20 năm qua nó cứ điên điên, khùng khùng… Cả 2 chị em đã không thể lao động, ngay cả việc nhà, đã thế phải luôn để mắt, vì 2 chị em có thể trốn nhà ra đường quốc lộ rất nguy hiểm đến tính mạng, hoặc phá phách những vật dụng trong nhà… Vì vậy anh em trong gia đình mới đây phải xây 2 phòng nhỏ để “nhốt” riêng…

Ngoài ra cụ Ngàn còn có một người con trai khác (Nguyễn Vạn), đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, ban đầu hay đi lang thang, sau đó cũng mất tích luôn khoảng 25 năm nay.

Phòng riêng của 2 chị em.

Phòng riêng của 2 chị em.

Chị Nguyễn Thị Phiết (56 tuổi), là con gái cụ Ngàn cho biết: "Mẹ tôi sinh được 8 người con, hiện chỉ còn 6 người, trong đó 2 người bị khùng. Mấy chục năm qua chúng tôi thường xuyên thay nhau đến giúp mẹ, nhưng bây giờ già yếu, bệnh tật nên việc chăm sóc 2 anh chị rất khó khăn. Gia đình đã làm đơn đề nghị chính quyền tạo điều kiện đưa chị Thạch và em Bích vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh nuôi dưỡng hộ. Nhưng tới nay chưa thấy hồi âm".

Ông Trương Dũng, Tổ trưởng Tổ dân phố Hà Thanh 1 (phường Ninh Đa) cũng cho biết: “Gia đình nhà bà Ngàn thuộc hộ nghèo, mẹ già, 2 người con bị bệnh hàng chục năm qua, không có khả năng lao động. Những người con còn lại trong gia đình hoàn cảnh còn khó khăn, có hộ thuộc cận nghèo…vì vậy rất mong các nhà hảo tâm thiện tình giúp đỡ họ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.