‘Xin tòa đừng xử ba mẹ con ly hôn!’

(PL)- Sáng 18-8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa anh chị. Trước đó, TAND quận Bình Tân đã không chấp nhận cho ly hôn, anh kháng cáo.

Trong đơn ly hôn anh viết anh chị kết hôn từ năm 1998, có hai con chung (hai con gái). Lúc đầu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, anh tự hào vì chị biết vun vén, quan tâm, tần tảo và thương yêu chồng. Hai cô con gái của anh chị ngoan, học giỏi, thương yêu cha mẹ. Đến năm 2010, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Công việc của anh là tài xế nên nay đây mai đó, có lúc lại thất nghiệp. Chị cằn nhằn, la mắng và đánh chồng. Anh tha thiết xin được ly hôn.

Chị ra sức níu kéo. Chị thừa nhận là có la mắng, có đánh anh vì anh ngoại tình. “Cuộc sống gia đình thì khó khăn. Công việc anh ấy không ổn định, không có tiền. Mọi chi phí trong gia đình phụ thuộc vào tiền công sửa quần áo của tôi. Lúc nhà không có tiền, con phải ăn cơm với nước mắm, anh ấy lại chở bồ đi ăn, đi chơi”.

Chị muốn níu kéo hôn nhân vì con. “Nếu chúng tôi ly hôn, hai đứa con sẽ bỏ học và bỏ nhà đi lang thang. Chúng nói với mẹ như thế. Từng chứng kiến những đứa trẻ tự ti vì ba mẹ ly hôn mà vi phạm pháp luật, tôi không muốn con mình như thế”. Rồi chị quay sang xin anh hãy rút đơn, chờ con học xong, muốn làm gì thì làm. Chị cam kết sẽ biết kiềm chế mình hơn.

Anh một hai đòi ly hôn bằng được, nếu không đạt được mục đích thì sẽ làm những việc trái với pháp luật. Cả HĐXX đều ra sức khuyên anh hãy cho chị một cơ hội. Vị chủ tọa đọc lá thư của cô con gái 15 tuổi của anh chị để mong anh suy nghĩ lại. Trong thư, con gái của anh chị viết: “Con năm nay vào lớp 10. Em của con năm nay học lớp 8. Hai chị em con lớn rồi ba mẹ ạ. Chúng con không muốn ba mẹ ly hôn. Cái tin ba ly hôn mẹ đã ảnh hưởng đến việc học, tâm lý của hai chị em không ổn định. Lúc nào con cũng nghĩ đến chuyện ba mẹ sẽ ly hôn mà không làm gì được… Con muốn gia đình mình được hạnh phúc như xưa. Mẹ cũng đã biết sửa sai, con mong ba hãy vì chị em con mà nghĩ lại…”.

Theo tòa, mâu thuẫn của anh chị rất vụn vặt, có thể hóa giải được. Hơn nữa, việc ly hôn của anh chị sẽ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của hai cô con gái, thể hiện trong lá thư con gái anh chị viết gửi cho tòa. Anh cũng không đưa ra nguyên nhân ly hôn phù hợp nên tòa không chấp nhận cho họ ly hôn.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.