Xem xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 5 người vụ 'cà phê pin'

(PLO)- Chiều 24-4, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết viện này vừa nhận hồ sơ đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng trong vụ nhuộm đen phế phẩm cà phê, bột đá bằng pin Con Ó do công an tỉnh chuyển sang. 

Hồ sơ vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ của VKS nghiên cứu, chưa có đề nghị lên lãnh đạo phê chuẩn” - ông Cường thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan tại cơ sở do bà làm chủ. Ảnh: ĐD

Theo ông Cường, đến thời điểm này đã đủ căn cứ khẳng định bà Nguyễn Thị Thanh Loan trộn phế phẩm cà phê với sỏi rồi nhuộm đen bằng dung dịch pin, đóng gói bán về Bình Phước để trộn vào tiêu làm thực phẩm. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về động cơ nhuộm phế phẩm cà phê với pin, ông Cường cho biết bà Loan thu mua vỏ, phế phẩm cà phê trộn với sỏi rồi nhuộm pin bán mục đích kiếm lời. Hỗn hợp này vợ chồng Loan khai bán cho Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn (cùng trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song). Hai người này sau đó bán cho cơ cở của Phan Thị Dung (giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung, ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để độn vào tiêu.

Trước đó, từ ngày từ ngày 15 đến 17-4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49, Công an tỉnh Đắk Nông) đã phát hiện cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, ở thôn 13, xã Đắk Wer, Đắk R’lấp) đã có hành vi dùng dung dịch màu đen (hỗn hợp nước với pin) để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê cùng đá sỏi.

PC49 Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các ban ngành chức năng lập biên bản, niêm phong hơn 21 tấn phế phẩm cà phê (cà phê nhân nát vụn, vỏ cà phê, đá sỏi) đã được ngâm tẩm, nhuộm đen và đóng bao bì. Tại hiện trường còn có 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin đập dẹp, 129 kg lõi, nắp và vỏ pin.

Bước đầu, bà Loan khai đã bán ba tấn phế phẩm cà phê cho một người ở Bình Phước.

Ngày 23-4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ khẩn cấp năm đối tượng gồm bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp); Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’lấp); Phan Thị Dung (SN 1962, trú huyện Lộc Ninh, Bình Phước); Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979, trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đăk Nông, làm nghề kinh doanh) và Trần Văn Tuấn (SN 1976, trú xã Nâm N’Jang, Đắk Song) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, mua bán các phế phẩm cà phê nhuộm pin nói trên.

Động tác tố tụng này được thực hiện ngay sau khi có ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.