Xe cứu thương đưa 2 người vợ với 4 đứa con bị 'lạc' chồng về quê

(PLO)- Các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã giúp gọi xe cứu thương chở hai người phụ nữ và bốn đứa trẻ về quê cách ly y tế. 

Ngày 31-7, chứng kiến cảnh hai người vợ ôm 4 con nhỏ ngồi khóc ngóng chồng bên chốt kiểm soát cạnh trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), một số nhà hảo tâm đã gọi xe cứu thương chở họ về quê ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Hai người phụ nữ này cho biết, hơn 3 tháng nay gia đình họ rời quê vào Bình Phước làm thuê. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, họ mất việc, thiếu thức ăn và sợ dịch nên đã chạy xe máy từ Bình Phước về Nghệ An. 

CSGT trực chốt và Câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ Nghệ An, nhà thiện nguyện phát cháo cho những người mẹ và con. 

Khi đi qua Quảng Bình, một chiếc xe khách trung chuyển đã giúp chở hai người phụ nữ và bốn đứa trẻ đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 gần trạm thu phí BOT Cầu Bến Thủy 2. Khi họ xuống xe khai báo y tế thì chiếc xe trung chuyển quay đầu hướng vào Nam. Hai người chồng chạy xe máy về sau hẹn nhau “qua sông Lam đến cầu Bến Thủy gặp, đón vợ, con về quê”.

Tuy nhiên, hai người chồng đi lạc đường, thêm hiểu nhầm rằng chiếc xe trung chuyển đã giúp chở vợ con về nhà nên họ đã chạy xe thẳng về quê.

Tại chốt kiểm soát, hai người vợ phải trải áo mưa ra lót cho mấy đứa trẻ con ngủ trong đêm 30-7. 

Chồng hiểu nhầm đã chạy về quê trước để lại hai vợ và bốn đứa con, nhà hảo tâm đã gọi xe cứu thương chở vượt 200km về quê nhà huyện Tương Dương. 

Một số nhà hảo tâm hay chuyện đã gọi điện và nhờ được xe cứu thương Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đưa 6 người nêu trên về huyện Tương Dương cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ Nghệ An đã hỗ trợ 2 người vợ 4 triệu đồng và một cá nhân hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. 

Chiều 31-7, ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đình cho biết: “Hai người chồng đã về đến quê và đã vào điểm cách ly ở trường mầm non. Còn những người vợ và bốn đứa trẻ đang trên đường về. Khi họ đến xã chúng tôi sẽ cho khai báo y tế và đưa vào điểm cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ trong thời gian cách ly y tế”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.