Xã “xiết nợ” tiền hỗ trợ của nông dân

Khoản tiền hỗ trợ của Chính phủ cho nông dân để giữ ruộng lúa không đến tay người dân vì bị xã chặn thu vào các loại phí, thuế.

Ngày 9-9, nông dân thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đều ngỡ ngàng khi đến trụ sở thôn nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Bởi thay vì nhận tiền thì họ chỉ nhận hàng loạt phiếu thu phí, thuế

Khi người dân thắc mắc về việc này, các cán bộ ngồi viết phiếu trả lời gọn lỏn: “Cứ nhận phiếu thu tiền trước, chiều cán bộ xã sẽ xuống giải thích”.

Bà Nguyễn Thị Muộn (ngụ thôn Phú Khê 1) cho biết: “Tôi đang đi chăn bò thì nghe bà con nói xã thông báo đến trụ sở thôn nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước. Tôi đến hỏi tiền hỗ trợ gì, gia đình tôi được bao nhiêu thì cán bộ xã, thôn chẳng trả lời, chỉ đưa tôi sáu, bảy loại phiếu thu cho các loại phí”. Nhiều người cũng cho hay mình không biết được hỗ trợ bao nhiêu vì xã không thông báo cụ thể. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Trưởng thôn Phú Khê 1, thừa nhận: “Đến bây giờ tôi cũng chưa rõ việc hỗ trợ này như thế nào, mỗi sào được bao nhiêu. Trước khi cấp phát, cấn trừ tiền, xã không họp dân để thông báo. Hôm nay, xã bảo cấn trừ các khoản thu, nợ của dân để thu vào ngân sách thì chúng tôi làm vậy”.

Xã “xiết nợ” tiền hỗ trợ của nông dân ảnh 1

Thay vì nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, người dân bị xã “xiết nợ” bằng cả xấp phiếu thu. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Phạm Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, xã đang chi trả tiền hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012. Theo đó, người dân sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác. “Việc không công khai mức hỗ trợ cho người dân là sai sót của cán bộ trực tiếp chi trả và cán bộ thôn. Nhân dịp cấp phát tiền hỗ trợ, xã rà soát lại các khoản thu, các khoản nợ của dân để đảm bảo thu ngân sách. Xã vận động người dân đóng nhưng khi làm, anh em nôn nóng cấn trừ. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”.

Với câu hỏi “Vì sao xã không thực hiện đúng mục đích của chính sách là tiền hỗ trợ phải đến tay người dân để giúp họ giữ ruộng?”, ông Khánh không trả lời.

Về việc xã “xiết nợ” như trên, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nói: “Những chủ trương, chính sách của Nhà nước, các cơ quan chức năng phải làm theo quy định. Nếu người dân thấy chi trả không đúng thì có quyền khiếu nại”.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.