VWS chăm lo quà tết cho 154 gia đình chính sách vùng căn cứ cách mạng Bến Tre

(PLO)-Đây là 154 gia đình đã có công lao nuôi giấu, đùm bọc, che chở... cho cán bộ hoạt động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ngày 21-1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Thành Đoàn TP.HCM, Câu lạc bộ Truyền thông Thành Đoàn TP.HCM cùng Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 phối hợp với Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre từng là căn cứ của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định, căn cứ của Liên quận 2-4 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Văn Đua thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM; bà Thái Thị Bích Liên - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 4; bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó TGĐ VWS.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao quà Tết cho 154 gia đình chính sách. Đây là những gia đình đã có công lao nuôi giấu, đùm bọc, che chở cho cán bộ hoạt động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Theo đó, mỗi gia đình được tặng một phần quà gồm một triệu tiền mặt và hiện vật trị giá 700.000 đồng. Trong đó, VWS tài trợ 154 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Đua đã gửi lời chúc Tết đến người dân, gia đình chính sách xã Quới Sơn. “Những món quà nhỏ tượng trưng nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của đội ngũ làm công tác đoàn năm xưa và lớp đoàn viên hôm nay gửi đến các cô, các chú với lời biết ơn sâu sắc. Cầu chúc các cô, các chú đón Tết an vui, năm mới mạnh khỏe, bình an, vượt qua đại dịch COVID-19”, ông Đua bày tỏ.

Bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó TGĐ VWS tặng quà Tết cho các gia đình chính sách xã Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre.

Gửi lời chúc Tết các gia đình, bà Huỳnh Thị Lan Phương cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi phải hoạt động theo phương án thực hiện "3 tại chỗ". Thế nhưng, với trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng và quê hương, VWS luôn luôn và sẵn sàng dành kinh phí tài trợ cho các hoạt động xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách…

"Việc đóng góp tài trợ quà Tết tặng cho bà con, gia đình chính sách tại xã Quới Sơn chứa đựng tình cảm của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty, với mong muốn sẻ chia khó khăn với bà con. Hàng năm, chúng tôi luôn về đây thăm hỏi, động viên bà con nhân dịp Xuân về", bà Lan Phương chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.