Vương quốc không tiếng bom đạn giữa lòng Trung Đông

Được mệnh danh “một góc khác thường của Trung Đông”, Achzivland là vùng lãnh thổ thuộc lãnh thổ Israel, có quốc kỳ riêng với hình ảnh nàng tiên cá và lấy âm thanh biển cả làm quốc ca.

Eli Avivi là vị tổng thống tự phong của Achzivland. Ông hiện sinh sống cùng Rina, người phụ nữ đầu tiên trong đời mình trên lãnh thổ yên bình giữa những tranh chấp bất ổn của vùng Trung Đông.

2-1.jpg

“Quốc gia” này có diện tích 3,5 hecta, nằm giáp vùng biển Địa Trung Hải thuộc miền bắc Israel. Nơi đây có một nhà quốc hội riêng, thậm chí cả một bảo tàng và vườn quốc gia.

Được phát hiện vào năm 1952, toàn bộ vùng đất lúc bấy giờ chỉ là một làng chài bị bỏ hoang sau khi ngư dân tị nạn sang Cộng hòa Lebanon. Chàng trai trẻ Avivi khi đó đã biến nơi này thành nhà và sinh sống bằng nghề đánh bắt.

Suốt hơn 10 năm, ông cùng Rina tổ chức những cuộc vui chơi cho du khách tới tham quan, trong đó có nữ diễn viên Sophia Lauren. Tuy nhiên, họ sớm đối mặt với chính phủ bằng một vụ tranh chấp đất đai. Điều này dẫn đến việc Avivi quyết định thành lập quốc gia mới mang tên Achzivland.

Năm 1963, chính phủ Israel cố gắng xây dựng công viên quốc gia trên phần đất của Achizivland. Theo một số báo cáo, xe ủi đã được lệnh quật đổ bức tường nơi Avivi đứng khiến ông bị thương tích nghiêm trọng.

Chính phủ Israel vẫn không bỏ cuộc trong 10 năm sau đó. Tuy nhiên, thay vì kháng cự, những người sống ở Achzivland đã xé tan hộ chiếu của mình và quyết tâm bảo vệ vùng đất.

1-1.jpg

“Tôi yêu Israel, nhưng tôi không thể yêu Nhà nước Israel khi họ không chịu hiểu lý do tôi sống tại mảnh đất của mình”, Avivi bộc bạch.

Avivi cho biết đã gặp nhiều vấn đề với chính phủ Israel bởi họ luôn muốn tìm mọi cách đưa ông ra khỏi vùng đất của mình. "Điều này giống cuộc chiến giữa chính phủ và một công dân như tôi", ông mô tả.

Sau này, một thỏa thuận đã được đề ra giữa Avivi và chính phủ, theo đó ông sẽ phải trả phí cho vùng biển mình sử dụng như là một khoản thuế du lịch ở Achzivland.

Năm 2009,Lonely Planetphát hành những cuốn sách du lịch, trong đó chia sẻ những điều tuyệt vời hiếm có ở Achzivland. Họ tìm thấy một cabin nhỏ, ngôi nhà lớn bằng gỗ, công trình quốc hội, công viên quốc gia và cả bảo tàng. Du khách sẽ được chính tay Avivi, Rina đóng dấu hộ chiếu. Chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ, du khách được thăm thú bảo tàng cổ với những tác phẩm độc đáo thu thập ngẫu nhiên.

Theo Phạm Huyền(VNExpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.