Vườn Quốc gia Cát Tiên bị từ chối công nhận di sản thiên nhiên thế giới

Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ bị UNESCO từ chối công nhận là di sản thiên nhiên thế giới do chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.
Tin từ Wildlife Conservation Society (WCS) - Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã, Chương trình Việt Nam - cho hay, theo tài liệu đánh giá các ứng cử cho di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO (ban hành ngày 3/5/2013) dùng làm cơ sở cho việc công bố danh sách di sản vào kỳ họp chính thức thứ 37 tới của Uỷ ban Di sản thế giới ngày 16-27/6/2013 tại Phnom Penh, tổ chức này thông báo sẽ từ chối công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới.

Bà Dương Việt Hồng, phụ trách truyền thông WCS, cho biết, nguyên nhân là do Vườn Quốc gia Cát Tiên có phần trùng với khu vực được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và khu ngập nước Ramsar. “Ngoài ra, theo tài liệu đánh giá đưa ra trong cuộc họp của Uỷ ban di sản thế giới ngày (3/5/2013) tại Paris: Vườn Quốc gia Cát Tiên cần sử dụng các hình thức công nhận của quốc tế hiện tại để tạo các phương pháp bảo về và quản lý mạnh mẽ hơn cho khu vực này, chống lại các mối đe doạ như thủy điện, khai thác đá, du lịch thiếu kiểm soát và đặc biệt cần có những hành động khẩn cấp chống lại nạn buôn bán và săn bắn động vật hoang dã trái phép - nguyên nhân gây hại nghiệm trọng tới những giá trị tự nhiên của khu vườn”, bà Hồng thông tin thêm.

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước với tổng diện tích 71.920 ha. Hiện Vườn là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam và là một trong 4 đề cử trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Vườn Quốc gia Cát Tiên bị từ chối công nhận di sản thiên nhiên thế giới ảnh 1

Vườn quốc gia Cát Tiên đang có rất nhiều loại chim, thú quý hiếm trong đó có sếu đầu đỏ.

Vườn có hệ thực vật phong phú gần 1.700 loài và hơn 700 loài thú, chim quý hiếm. Ngoài ra Vườn quốc gia Cát Tiên còn có khoảng trên dưới 20 đàn bò tót với tổng số khoảng 120 cá thể. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là quần thể bò tót hoàn hảo nhất của Việt Nam.

Tuy nhiên, vào 4/2010, sự kiện tê giác Java 1 sừng duy nhất còn sống tại Cát Tiên bị  bắn chết để lấy sừng đã gây xôn xao dự luận trong nước và quốc tế. Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF và Quỹ bảo vệ tê giác quốc tế IRF thông báo: Tê giác 1 sừng Java của Việt Nam đã tuyệt chủng.

Sau đó lại diễn ra sự việc cá thể bò tót bị 17 người dân ở thôn Phước Sơn (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên) giết hại và xẻ thịt, bày bán công khai giữa chợ.

Theo Phạm Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.