Vũng Tàu: Hỗ trợ hai bé F1, mẹ mất vì COVID-19

(PLO)- Mẹ mất vì COVID-19 sau hai tuần điều trị, bố điều trị COVID-19 xong hiện đang tự theo dõi sức khỏe tại phòng trọ, hai chị em ở khu cách ly hôm nay mới về nhà...

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Ban chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, phòng LĐ-TB&XH đề xuất hỗ trợ tiền ăn đối với hai trẻ em là F1, hết thời hạn cách ly tập trung và được về nhà trong ngày nhưng có hoàn cảnh rất khó khăn.

Cụ thể, căn cứ vào biên bản của Tổ thu tiền ăn/KCL tại khu cách ly trường Tiểu học Phước An (phường 11) đối với công dân cách ly tập trung (từ ngày 22 trở đi), Ban chỉ huy Quân sự đề xuất hỗ trợ tiền ăn đối với hai cháu Bùi Thị Ngọc (16 tuổi) và Bùi Thị Huyền (8 tuổi) cùng ở với bố mẹ tại phòng trọ số 36/2, đường Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu.

Hoàn cảnh gia đình hai cháu rất khó khăn. Ngày 18-7, hai cháu Ngọc và Huyền cùng bố là anh Bùi Văn Cường (38 tuổi, làm nghề phụ hồ) được đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Trước đó, mẹ của  hai cháu là chị Nguyễn Thị Ngọc (làm nghề phụ hồ) được xác định nhiễm COVID-19.

Đến 1-8, anh Cường có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị. Hai cháu Ngọc, Huyền tiếp tục ở lại cách ly tập trung theo quy định.

Sau hai tuần điều trị, chị Ngọc-mẹ của hai cháu đã mất do COVID-19. Anh Cường cũng đã điều trị khỏi bệnh, hiện đang tự cách ly tại nhà trọ. Hai cháu Ngọc, Huyền ở khu cách ly tập trung đến hôm nay, ngày 4-9 thì hết thời hạn cách ly tập trung, được về nhà.

Phường 11 cùng các lực lượng trong khu cách ly tập trung bước đầu hỗ trợ cho gia đình hai cháu Ngọc, Huyền-Ảnh:TTBC

Sau khi nắm bắt được thông tin từ Ban điều hành khu cách ly tập trung trường tiểu học Phước An, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường 11 đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên anh Cường tại nhà trọ, gửi tặng hai cháu sữa, bánh và 1 triệu đồng. Các cán bộ, nhân viên, chiến sỹ khu cách ly cũng đã gửi giúp đỡ hai cháu Ngọc, Huyền số tiền hơn 2,6 triệu đồng.

Căn cứ vào quy định, kể từ ngày cách ly tập trung thứ 22 trở đi các công dân cách ly phải đóng phí tiền ăn là 80 nghìn đồng/người/ngày. Tổng số tiền hai cháu phải đóng là gần gần 4,5 triệu đồng (28 ngày-PV).

Xét thấy hoàn cảnh gia đình anh Cường cùng hai cháu Ngọc, Huyền khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, Ban chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo về việc hỗ trợ tiền ăn cho hai cháu Ngọc, Huyền.

Tối cùng ngày, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết ông cảm thương và rất chia sẻ khi nghe thông tin về hoàn cảnh gia đình hai cháu Ngọc, Huyền; Thành phố sẽ xem xét đề xuất để hỗ trợ các cháu và chung tay để giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống sau mất mát to lớn vì đại dịch COVID-19… 

 

Vũng Tàu chăm lo an sinh xã hội cho dân trong thời gian giãn cách

Trong ngày 4-9, TP Vũng Tàu cho hay, địa phương vẫn đang tiến hành việc lập, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh, chi trả hỗ trợ các nhóm đối tượng lao động tự do; lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ không lương trên địa bàn theo đúng quy định.

Trong ngày, thành phố cũng đã đại diện tỉnh, trao 3.863 “Gói an sinh” đến người dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đoàn thể tích cực trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể:

Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động được 250 kg gạo, 40 suất quà, 2.865 kg rau và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá hơn 162 triệu đồng.

Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp vận động các nhà hảo tâm trao cho các gia đình người khó khăn và khu vực phong tỏa 29 triệu đồng, 1.751 suất cơm, 700 bánh mỳ, 300 hộp xôi và các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá hơn 223 triệu đồng.

Các phường, xã vận động ủng hộ người dân khó khăn được 236 suất quà, 240 kg gạo, 2.700 kg rau, 3.158 suất cơm và một số nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần 293 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.