Vụ nổ gây sập nhà, chết người: Thêm nạn nhân thứ 11 tử vong

Chiều 26-2, thi hài sáu người trong gia đình ông Lê Minh Phương đã được đưa đi hỏa táng.

Đau thương tột cùng

Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, đồng nghiệp của ông Phương và phụ huynh, học sinh học cùng trường với ba người con của ông Phương đã đến để thắp nén hương cuối cùng cho những người bạn xấu số của mình.

Lượng người đến viếng rất đông, hàng chục thành viên trong Câu lạc bộ Cascadeur Quốc Thịnh phải vất vả mới giữ được dòng người ổn định. Các học sinh học chung trường với em Lê Khánh Phương (17 tuổi) đã đứng chờ giữa trời nắng như đổ lửa đến tận 3 giờ chiều mới lần lượt được vào thắp hương cho người bạn xấu số. Nhiều em nhìn thấy di ảnh bạn của mình đã khóc ngất.

Khi chiếc quan tài nhỏ xíu của cháu Lê Nam Phương (sáu tuổi) cùng thi hài những người thân lần lượt được đưa ra xe tang để đưa đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, những phụ huynh có con học chung trường mầm non với bé và cả những người không quen biết đứng bên vệ đường òa khóc. Chị Sang - người vú nuôi của bé Sóc (tên thường gọi của Nam Phương) khuôn mặt thâm quầng, đôi mắt trũng sâu. Những ngày diễn ra tang lễ, nhiều lúc chị Sang đã ngất xỉu bởi không kìm được nỗi đau đớn.

Vụ nổ gây sập nhà, chết người: Thêm nạn nhân thứ 11 tử vong ảnh 1

Nhiều học sinh, bạn bè đến thắp nén hương tiễn đưa gia đình ông Phương về nơi yên nghỉ. Ảnh: Xuân Ngọc

Thêm một người tử vong

Sáng 26-2, ông Hồ Sỹ Cường (SN 1930, đại tá công an về hưu) là nạn nhân bị thương nặng trong vụ cháy nổ tại căn nhà 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM), dù được bác sĩ BV 115 tận tình cứu chữa nhưng đã qua đời, nâng số nạn nhân tử vong lên 11 người. Như vậy trong gia đình ông Cường có ba nạn nhân tử vong, gồm ông Cường, con dâu và cháu nội.

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, BS Phạm Thị Duyên - Phó Giám đốc BV quận 3 cho biết hiện hai nạn nhân bị thương là ông Phạm Quang Minh (SN 1932) và bà Lưu Thị Rép (SN 1943) vẫn đang được điều trị tại BV quận 3. Tình trạng chấn thương phần mềm, xây xát của hai ông bà đã tương đối ổn định. Ông Minh có tinh thần khá vững hơn còn cụ bà Rép thì có vẻ bị chấn động khiến huyết áp không ổn định.

Ổn định cuộc sống và tâm lý người dân

Được biết ngày 25-2, đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng và chia buồn với thân nhân gia đình ông Lê Minh Phương. Đoàn đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ông Phương tổ chức mai táng. Đoàn cũng đã đến nhà, nơi quàn thi hài của con dâu và cháu nội ông Hồ Sỹ Cường để trao 10 triệu đồng. Trước đó, UBMTTQ VN TP.HCM đã về Bến Tre thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình hai nạn nhân thiệt mạng là Nguyễn Thanh Minh, Phạm Ngọc Thùy và thăm các nạn nhân điều trị tại bệnh viện.

Chiều 26-2, ông Nguyễn Đức Hạnh - Chánh Văn phòng UBND quận 3 cho biết trước mắt quận hỗ trợ nạn nhân tử vong mỗi trường 5 triệu đồng, hỗ trợ các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, UBND quận 3 đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ gia đình các nạn nhân, giao UBMTTQ quận 3 tiếp nhận.

Cũng theo ông Hạnh, lãnh đạo quận 3 cũng đã đặt ra vấn đề ổn định tinh thần và tâm lý người dân tại khu vực. Được biết sắp tới UBND phường 8, quận 3 sẽ tiếp xúc với các hộ dân trong khu vực để đánh giá mức độ thiệt hại và ghi nhận nguyện vọng của người dân về hướng khắc phục hậu quả.

Để vật liệu nổ trên nóc nhà

Ngày 26-2, nguồn tin từ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết vụ nổ tại hẻm số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa có vị trí phát nổ xảy ra tại khu vực bếp nhà ông Lê Minh Phương thuê. Kết quả giám định bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy chất gây nổ có thuốc TNT. Ngoài ra, tại hiện trường, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thu giữ nhiều thùng bằng sắt, bằng gỗ chứa thuốc nổ, dây cháy chậm, đạn, nhiều bộ phận tháo rời của các loại súng… được ông Phương để khắp nơi trong nhà, kể cả đặt trên nóc nhà! Tại trụ sở Công ty Phim Lạc Việt trên đường Hoàng Sa, cách vị trí cháy nổ chỉ vài trăm mét, các cơ quan chức năng phát hiện bên trong có gần 20 thùng chứa chất nổ.

HOÀNG TUYẾT - XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.